14/02/2022 15:29 GMT+7

Chủ tịch Hội Nhà văn: 'Tôi là cậu bé 1 tuổi đầy khiếm khuyết nhưng biết lắng nghe'

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Sau ồn ào liên quan đến việc kết nạp hội viên mới Nguyễn Hữu Hồng Minh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nói tuy đã 65 tuổi nhưng ở vai trò chủ tịch hội mới là 'cậu bé 1 tuổi đầy khiếm khuyết' nhưng biết lắng nghe và khát vọng.

Chủ tịch Hội Nhà văn: Tôi là cậu bé 1 tuổi đầy khiếm khuyết nhưng biết lắng nghe - Ảnh 1.

Ổng Nguyễn Quang Thiều chia sẻ các nhà văn càng cần phải là những người biết hướng tới sự cảm thông, chia sẻ, tha thứ, thấu hiểu - Ảnh: T.ĐIỂU

Trong bài phát biểu, ông Thiều cho biết ngay sau khi đảm nhiệm chức chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông đã lập hộp thư điện tử riêng của chủ tịch hội, chuyên nhận các góp ý, phê bình với cá nhân chủ tịch hội và ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam để từng bước lắng nghe, điều chỉnh hoạt động cho tốt hơn.

Tới nay ông đã nhận gần 300 thư. Trong đó có ý kiến phê phán, dạy dỗ, bảo ban, thậm chí nổi giận với ông nhưng ông vẫn lắng nghe nghiêm túc, chân thành. Ông Thiều gửi lời cảm ơn những hội viên đã viết thư cho ông dù để chia sẻ, động viên hay góp ý phê phán, nổi giận.

Ông nói mình đã 65 tuổi nhưng mới là "cậu bé 1 tuổi đầy khiếm khuyết" với tư cách là chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Tuy "1 tuổi và đầy khiếm khuyết" nhưng "cậu bé ấy đã bắt đầu những bước đi đầu tiên trên mảnh đất của Tổ quốc mình, biết lắng nghe, rung động, biết ơn và biết khát vọng".

Về trường hợp quyết định kết nạp Nguyễn Hữu Hồng Minh vào Hội Nhà văn Việt Nam trước đó gây phản ứng gay gắt trong một số hội viên, ông Thiều khẳng định các hội đồng chuyên môn và ban chấp hành hội khi bỏ phiếu kết nạp hội viên mới đã làm việc với sự nghiêm túc, chân thực và đặt vấn đề chuyên môn cao nhất, dựa trên điều lệ, quy chế, sự quyết định tập thể.

Việc Nguyễn Hữu Hồng Minh bị phản ứng do bài thơ Lỗ thủng lịch sử viết từ 19 năm trước, thực ra chính ông cũng từng phản đối bài thơ đó. "Nhưng 19 năm đã trôi qua, một phần đời quan trọng của đời người đã trôi qua. Quá khứ không bao giờ quên nhưng không lấy đó để làm thành những vấn đề của hiện tại" - ông Thiều nói.

Vì vậy mà hội đồng văn xuôi đã bỏ phiếu gần như 100% cho Nguyễn Hữu Hồng Minh, sau đó là ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam bỏ phiếu.

Chủ tịch Hội Nhà văn: Tôi là cậu bé 1 tuổi đầy khiếm khuyết nhưng biết lắng nghe - Ảnh 2.

Một số nhà văn được kết nạp hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam - Ảnh: T.ĐIỂU

Ông nói thêm, nếu chỉ soi nhìn quá khứ thì đất nước ta ngày nay không thể kết nối được với kẻ thù từng xâm lược, giết hại nhân dân ta. Các nhà văn lại càng cần là những người biết hướng tới sự cảm thông, chia sẻ, tha thứ, thấu hiểu.

Ông Thiều cho rằng câu chuyện kết nạp hội viên lần này khiến các nhà văn phải suy nghĩ nhiều hơn, không phải chuyện kết nạp một người vào hay không mà câu chuyện làm sao các nhà văn tìm được sự đồng thuận tốt nhất, sự chia sẻ, để đánh giá tốt nhất một con người đã làm được trong hiện tại và tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tạo điều kiện để các cây viết trẻ phát huy tài năng, các nhà văn phải đi đầu trong hội nhập với quốc tế để quảng bá hình ảnh nước Việt Nam giàu có về văn hóa để bạn bè thế giới hiểu, yêu, tin tưởng Việt Nam hơn.

DSCN0685

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) và ông Nguyễn Quang Thiều (bìa phải) trao giải cho các tác giả, dịch giả, nhà phê bình nhận giải thưởng Hội Nhà văn năm 2021 - Ảnh: T.ĐIỂU

Nhà văn Lê Văn Nghĩa được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam

Tại buổi lễ, Hội Nhà văn Việt Nam đã trao giải thưởng hằng năm cho tác phẩm Một ví dụ xoàng của Nguyễn Bình Phương (hạng mục văn xuôi), tác phẩm lý luận phê bình của tác giả Trương Đăng Dung có tên Văn bản văn học và sự bất ổn của nghĩa, tác phẩm dịch Châu Phi nghìn trùng cho dịch giả Hà Thế Giang.

Hạng mục văn học thiếu nhi được trao cho tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng của cố nhà văn Lê Văn Nghĩa.

Ngoài ra, năm nay hội còn trao giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng cho nhà thơ Mai Hường và Huệ Triệu ở TP.HCM vì những hoạt động thiện nguyện của các chị khi TP.HCM căng mình chống dịch giữa năm 2021. Sáng 21-2, chủ tịch hội Nguyễn Quang Thiều sẽ vào TP.HCM để trao giải cho hai nữ nhà thơ và gia đình cố nhà văn Lê Văn Nghĩa.

Nguyễn Hữu Hồng Minh không có tên trong danh sách hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam

TTO - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều xác nhận trong danh sách hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam sẽ được công bố vào ngày mai 14-2 không có tên nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh và nhà văn Vũ Ngọc Tiến.

THIÊN ĐIỂU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar