TTCT - Sẽ là võ đoán khi chỉ qua chút cảm nhận từ một buổi xét xe đăng kiểm và hai buổi khám, nhổ răng và khám nội tiết ngoài lịch, mà khen ngay rằng công vụ đã có tiến triển. Song, cảm nhận của một người về hưu như tôi qua các buổi đó là hài lòng, tuy vẫn còn bị "kỳ đà" vì một vài quy định khó hiểu. Ảnh: stockholmmcf.orgCách đây khoảng một tháng, tôi cùng người nhà xét xe tới hạn đăng kiểm ở một "quận chữ" - trung tâm gần nhà đã đóng cửa sau vụ bê bối lớn ở các trung tâm đăng kiểm vừa qua. So với mấy lần trước, lần này chuyện đăng ký đi xét có đổi mới là hẹn ngày và khung giờ cụ thể, như kiểu hẹn ngày, giờ khám ở một số bệnh viện công có chương trình hẹn khám có thu phí. Thế là tà tà đi công chuyện rồi tới trước hẹn một khắc. Vô nộp giấy tờ, làm thủ tục, đóng lệ phí không lâu lắc vì đông đảo như trước kia chưa có hẹn giờ. Đợi tới phiên đem xe vô khám, có kết quả "đạt", lái xe ra bãi chờ dán tem lưu hành mới.Ở trung tâm đăng kiểmKhi công việc được hỗ trợ bằng máy tính và phần mềm chuyên dùng, mọi chuyện sẽ rõ ràng, đỡ nhiêu khê hơn, mà kết quả là không có kẽ hở để "vẽ vời"! Trong suốt buổi xét xe, cũng không còn thấy hiện tượng "để tờ 200k ở hốc dưới táp lô" như hồi trước; ai đó vì quên mà "để quên", sẽ được nhân viên nhắc cất đi.Điều gì tạo ra chuyển biến mới này? Chắc chuyện bắt giam một số chức sắc Cục Đăng kiểm, giám đốc và nhân viên hàng loạt trung tâm đăng kiểm đã tạo nên phản ứng "phản vệ", làm cho quy trình đăng kiểm từ nhiễu nhương biến thành ngăn nắp như hiện nay. Mới cách đây ba tháng, hai cựu cục trưởng đăng kiểm và luật sư cho rằng mức án 20-25 năm tù về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ là "quá nặng" (VNExpress 7-8). Nhưng có thể tin rằng những thực thi luật pháp trong bộ máy đăng kiểm năm nay đã tạo rúng động thay đổi như đang thấy."Luật pháp nghiêm khắc, luật là luật", thế giới La Mã từ hơn 2.000 năm trước đã vận hành trên cơ sở này, và nay cũng thế, bằng không sẽ "loạn" kiểu "vô chánh phủ" cho dù vẫn đang có chánh phủ.Về hiểm họa "vô chánh phủ", nhà nhân chủng học Charles Macdonald đã tỏ rõ trên Socialisme-libertaire.fr: "Những quy tắc này có tính áp dụng phổ quát (không ai được trên luật pháp, áp dụng như nhau cho tất cả mọi người), phải được áp dụng nghiêm ngặt, đòi hỏi hình phạt và một bộ máy trừng phạt, đàn áp. Ngoài sự trừng phạt và đàn áp, sẽ thêm khái niệm về tính gương mẫu".Câu hỏi là liệu sau những "cú sốc phản vệ" từ các vụ bắt giam xét xử hàng loạt, có thể hy vọng rằng một nếp gương mẫu mới sẽ lần hồi hình thành? Muốn thế, phải tạo được những suy nghĩ mới từ cả hai phía: chủ xe, tức người sử dụng dịch vụ công, và nhân viên đăng kiểm, người cung cấp dịch vụ: tỉ như trước kia, thay vì thay một bộ vỏ xe mới, chi bằng "bôi trơn" và đồng ý thỏa hiệp. Thách thức sẽ lớn nơi nhân viên xét xe, khi tiền lương, cũng như mọi ngành khác, là không đủ sống.Tại phòng khám răng bệnh viện quậnCũng trong tuần qua, một bữa kia, răng đau quá, tôi chỉ kịp chạy tới một bệnh viện đa khoa quận gần nhà. Trình thẻ bảo hiểm y tế xong, được chỉ qua khoa răng hàm mặt đăng ký khám. Tờ giấy đăng ký vẫn thấy ghi "trái tuyến", song được khám và chỉ định chụp X-quang, trước khi được nha sĩ chỉ định nhổ gốc răng còn sót. Mọi việc trơn tru, từ đo huyết áp, xét nghiệm máu, chích thuốc tê, nhổ xong qua phòng bên cạnh (có máy lạnh) nghỉ cho tới khi được đo huyết áp lần nữa, ổn định thì được về, kèm thuốc theo toa chủ yếu là kháng sinh và giảm đau. Trái tuyến nhưng vẫn đươc hưởng chế độ bảo hiểm y tế như thường, dù tất nhiên, có đóng phần phụ trội.Câu chuyện khám răng ở bệnh viện đa khoa quận của tôi là trường hợp "tính gương mẫu" mà tác giả Macdonald đã nêu. Tiếc rằng đây là điều đã không diễn ra khi đi khám tại một phòng khám đa khoa một bệnh viện tư.Đóng phí bác sĩ khám (cũng cao, bệnh viện tư mà), được thôi. Khám xong, được cho toa, song được báo là "do thẻ bảo hiểm y tế cấp thành phố, nên không chi bảo hiểm y tế trả tiền thuốc ở đây, vốn là phòng khám nên là cấp dưới". Vấn đề không phải ở cơ sở khám đó, mà do quy định. Trái tuyến theo chiều "tuyến dưới lên tuyến trên" còn có thể nghe hiểu được, đằng này trái tuyến theo chiều "trên xuống dưới" cũng không được, quả là khó hiểu.Cái vụ đúng tuyến và trái tuyến này vẫn còn là vấn nạn cho nhiều bệnh nhân, nhất là dân tỉnh lên thành phố, phải có giấy chuyển viện mỗi lần lên khám. Quả là trần ai! Bịnh đã là khổ rồi, còn thêm cái vụ trái tuyến, chuyển viện nữa. Dẫu vậy, cũng phải ghi nhận là trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế vừa đưa ra hồi tháng 10, Bộ Y tế đã đề xuất người mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm, nặng sẽ được chuyển thẳng cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đó lại là một bước đi đúng nữa của nền hành chính - công vụ. ■ Tags: Chiến dịch chống tham nhũngCông vụĐăng kiểmY tếBảo hiểm Y tế
Thuế mới cho hộ kinh doanh: Cần bước đi phù hợp NGUYỄN NHẬT KHANH (Trường ĐH Kinh tế - Luật) 26/06/2025 1641 từ
Túi Hermès Birkin: Từ biểu tượng thời trang đến tài sản đầu tư của Gen Z NGỌC KHANH 25/06/2025 1919 từ
'Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng' bị Bộ Y tế đề nghị xử lý vi phạm DƯƠNG LIỄU 26/06/2025 Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo đối với fanpage có tên "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng".
Nhiều tài xế bị phạt nguội do chạy dưới tốc độ tối thiểu 60km/h trên cao tốc MINH HÒA 26/06/2025 Nhiều tài xế xe tải, container... chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị lực lượng Cục Cảnh sát giao thông sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện lập biên bản, gửi thông báo phạt nguội.
Đã có điểm chuẩn lớp 10 ở TP.HCM, nhiều trường lấy trên 22 điểm HOÀNG HƯƠNG 26/06/2025 Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2025-2026. Theo đó trường lấy điểm chuẩn cao nhất là 24,5.
Phường Chợ Lớn mới đã gắn bảng tên trụ sở mới ÁI NHÂN 26/06/2025 Chiều 26-6, bảng tên UBND phường Chợ Lớn mới đã được gắn lên trụ sở tại số 131 Triệu Quang Phục (TP.HCM), địa điểm trước đây là trụ sở Trung tâm Văn hóa quận 5.