18/05/2011 16:47 GMT+7

Chồng ơi, đừng "vung tay quá trán"...

VIVIAN L.
VIVIAN L.

TTO - Thói quen nghiện mua sắm cứ ngỡ được mặc định riêng cho phái đẹp. Ấy vậy mà có lẽ chồng em vẫn có thể khiến nhiều tín đồ mua sắm thuộc phái nữ phải tôn làmsư phụ ở khoản chịu chơi và… liều!

Phóng to
Ảnh minh họa: từ Internet

Hôm kỷ niệm 10 năm ngày cưới vừa rồi chồng chẳng nói chẳng rằng, đùng một cái đem về cho vợ cái điện thoại Iphone mới cáu. Cầm món quà trong tay, vợ cười… méo xẹo. Đúng là vợ có ý định đổi cái “cục gạch” đang xài nhưng nào dám mơ tới cái điện thoại giá hơn chục triệu bạc chỉ dùng để gọi và thỉnh thoảng nhắn tin?

Vợ sẽ hạnh phúc biết bao nếu việc mua món quà xa xỉ ấy không “ngốn” gần hết khoản lương tháng đó của chồng đem về. Chồng cười hì hì: “Lâu lâu tự thưởng cho mình đi em, tính toán hoài… mau già lắm!”. Phải rồi, vợ mà không tính toán, dè sẻn thì làm sao vợ chồng mình xây được cái nhà khang trang như thế? Lại còn mua được miếng đất để dành và một cuốn sổ tiết kiệm ở ngân hàng? Vợ có già, có xấu xí cũng là vì hi sinh và lo lắng cho gia đình mình chứ ai?

***

Vợ vẫn còn nhớ dịp cuối năm rồi trong khi bao nhu cầu chi tiêu chất chồng lên vai người giữ tay hòm chìa khóa trong nhà là vợ, từ việc mua sắm trong nhà đến chuyện hiếu hỉ hai bên nội ngoại, bạn bè, thầy cô giáo của con… Vậy mà chồng nỡ dùng hết khoản tiền thưởng của mình để tậu chiếc tivi đèn hình led và chiếc đầu đĩa blu-ray hết gần 50 triệu đổnglàm vợ hết muốn ăn tết. Mà nào phải nhà mình không có tivi để xem?

Kể từ khi chồng đem cái tivi 46 inch về, ba cái tivi màn hình phẳng 32 inch nằm im lìm trong mấy căn phòng chẳng thèm đụng đến dù nhiều người chỉ mong có một chiếc để coi. Vợ biết chồng nuôi mộng thiết kế “rạp hát tại gia” đã lâu nhưng không ngờ chồng lại “chịu chơi” đến mức biến giấc mơ ấy thành sự thật ngay lúc eo hẹp như vậy!

Hỏi chồng lấy tiền đâu để xài tết, chồng tỉnh rụi: “Cứ luân phiên về nội ngoại ăn tết, khỏi tiếp khách ở nhà, khỏi mua sắm đồ tết và khỏi đi du lịch… Thế là xong!”. Biết tính vợ quen tiết kiệm hay lo xa nên chồng ít khi bàn với vợ mấy việc mua sắm “ngoài luồng” như thế, vì biết thế nào vợ cũng bàn ra nên cứ mua về đại rồi cũng xong. Vợ biết vậy nhưng cách chồng vung tay quá trán khiến vợ thấy bất an khi cuộc sống ngày càng đắt đỏ, công việc đầy rẫy khó khăn, áp lực nhà mình vẫn còn bao nhiêu thứ cần chi xài, thứ nào cũng quan trọng cả.

***

Cứ cuối tuần chồng lại rủ cả nhà đi ăn buffet chỉ với lý do: lỡ mua vé, không trả lại được! Hoặc chồng đang có mấy phiếu giảm giá ở nhà hàng với những ưu đãi thật hấp dẫn mà bỏ thì tiếc! Vợ hiểu đôi khi chồng muốn “hâm nóng” lại không khí gia đình hoặc muốn con cái có chỗ vui chơi thỏa thích, nhưng khi cái ý định lãng mạn ấy lặp đi lặp lại nhiều lần thì thói quen thích ăn uống ở những nơi sang trọng như thế của chồng lại trở nên… lãng phí mất rồi!

Vợ ráng phân tích cho chồng thấy sự thiệt hơn của thói quen thích xài sang, giận dỗi có, dịu dàng cũng có, nhưng hình như chồng vẫn “u như kỹ”! Có người khuyên vợ: “Chồng không mua sắm, chi xài bên ngoài mà chỉ mua đồ trong nhà thì nên mừng hơn lo” . Nhưng cũng có người dè chừng cảnh báo vợ: “Biết đâu chồng “vung vít” đâu đó ở ngoài nên về nhà mới hào phóng vậy để… chuộc lỗi (?). Với lại mua sắm nhiều tiền vậy ắt có “quỹ đen”, những cái mua về nhà chỉ là cái thấy được, biết đâu chồng còn có nhiều hơn thế mà vợ không thể kiểm soát?”.

Nghe những lời ấy dù rất tin chồng nhưng vợ vẫn không khỏi chột dạ. Thói quen nghiện mua sắm tự thân đã là một cách chi xài tiêu cực ngay cả với người có điều kiện sống dư dả, huống gì nhà mình còn phải co kéo đầu này đầu kia. Hơn nữa lối sống hưởng thụ không bao giờ là một bài học tốt để dạy con cái hiểu giá trị của đồng tiền, của sức lao động.

Chồng ơi, đừng vung tay quá trán nữa nhé! Vợ mong chồng hiểu chi tiêu hợp lý mới thật sự là cách chăm lo tốt nhất cho gia đình chứ không phải cứ khuân về nhà hết món này đến món nọ, ngay cả khi không có nhu cầu dùng đến hoặc khi việc mua sắm khiến những vật dụng ấy trở nên thừa mứa, lãng phí!

Bạn có bao giờ xót ruột khi chồng xài sang? Bạn có hiến kế gì cho bạn đọc Vivian L. chia sẻ gì với K.L.? Mọi ý kiến vui lòng gửi về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

VIVIAN L.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'

Đàn ông không hề vô tâm, chỉ là do đang ưu tiên cho mục tiêu quan trọng hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Họ thường nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar