28/07/2024 09:27 GMT+7

Chọn phở là món ăn 'quốc dân'

Nếu như ở Hàn Quốc, thịt nướng là "món ăn quốc dân" thì khi sang Việt Nam, những miếng sườn bò, thịt bò, thịt gà đùi, thịt gà... tươi ngon thơm lừng trong những bát phở là lựa chọn đầu tiên của người Hàn.

Chọn phở là món ăn 'quốc dân'- Ảnh 1.

Bên trong khu chế biến của quán Phở Nhà Ngói (khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM) chuyên phục vụ khách Hàn Quốc - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Nhiều người Hàn cho biết đã ăn phở mỗi ngày, kéo dài trong nhiều năm do sự phong phú về chủng loại phở với hương vị khác nhau và đều rất ngon.

"Hễ ăn gì là nghĩ ngay đến phở"

Sang Việt Nam được 2 năm để dạy tiếng Anh cho cộng đồng người Hàn tại Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM), Kim Da Som (người Seoul) cho biết khi được ai hỏi ấn tượng nhất với món ăn gì của Việt Nam, cô sẽ nói ngay là phở.

Theo lời Kim Da Som, cuối tháng 6-2022, cô đặt chân đến Việt Nam và quyết định ở đây trong thời gian dài. Từ sân bay về nơi thuê nhà, dù rất đói nhưng cô vẫn cố nhịn. Sáng hôm sau, một người bạn hỏi muốn ăn gì, chẳng hiểu vì sao Kim Da Som nói là phở.

"Và một tô phở tại Việt Nam mà tôi được ăn, có lẽ không bao giờ quên. Trước tiên là giá phải chăng; sau đến nguyên liệu thịt bò thái lát mỏng tươi ngon, bánh phở mềm thơm mùi gạo, nước dùng ngọt thanh. Tôi chấm điểm 10", cô giáo người Hàn kể lại.

Sau 2 năm đã thành "thổ địa" ở khu "phố Hàn", tức khu Phú Mỹ Hưng vì ở đây tập trung nhiều người Hàn Quốc sinh sống và làm việc, Kim Da Som đã rành nhiều ngóc ngách, biết nhiều quán phở miền Nam, phở miền Bắc và có thể phân biệt vị đặc trưng.

" hay ăn thịt nướng, thịt bò, thịt gà tươi ướp gia vị mặn ngọt nên vị ngọt của phở miền Nam phù hợp với tôi và cả những bạn bè người Hàn đang ở TP.HCM. Thịt nướng ở Hàn ăn kèm với rau, nên tôi cũng quen ăn thịt kèm rau. Vì thế phở thịt bò tái, ăn kèm nhiều rau thơm là loại tôi thích nhất trong các loại phở", Kim Da Som cho biết.

Dọc quanh các tuyến đường trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu Sky Garden... có rất nhiều quán ăn Hàn Quốc, quán ăn Việt Nam phục vụ nhu cầu thưởng thức của người Hàn xa quê. Nhưng đa số người Hàn, dù trung niên hay người trẻ, đều rất thích phở và chọn phở như một món ăn gắn bó.

"Tôi rất thích ăn phở Việt Nam. Phở Hà Nội hay phở bán ở TP.HCM đều ngon vì thịt rất tươi. Mùi thơm của thịt không lẫn vào đâu được, nên gần 10 năm qua, hễ ăn gì là nghĩ ngay đến phở" - bà Sang Hee (60 tuổi, đang sống cùng con trai và con dâu người Việt ở quận 7) chia sẻ.

Phở Việt vừa có thịt tươi thơm ngon, vừa có nước dùng nóng hổi như món xúp, lại có thêm rau, ớt xanh và tỏi. Cuộn thịt bò, cùng rau cùng phở đưa vào, vị rất kích thích lôi cuốn. Dù thường xuyên ăn phở Việt nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác thòm thèm.
Anh Lee Yong See (môi giới bất động sản cho người Hàn tại VN, chia sẻ cảm nhận về phở sau 5 năm sống ở Việt Nam)

Những địa chỉ quen thuộc của khách Hàn

Dọc những tuyến đường Bùi Bằng Đoàn, Phạm Văn Nghị, Lê Văn Thiêm (quận 7)..., đa số các quán ăn phục vụ người Hàn là chính. Ngoài những quán thịt nướng, những nhà hàng Hàn Quốc, có những quán phở Việt "rất Hàn" bởi cách đặt tên, để thu hút thực khách.

Nằm đầu đường Phạm Văn Nghị (khu Sky Garden 3, Phú Mỹ Hưng), cái tên "Phở Sung" khiến không ít người nghĩ đây là quán phở của người Hàn Quốc. Với bánh phở tráng tay, thực đơn phong phú như phở tái, nạm, bò viên, sườn bò cây tái nạm..., trong một giờ đồng hồ quan sát, khách Hàn bước chân vào quán khá đông.

Chị Nguyễn Võ Quỳnh Như, chủ quán Phở Sung, cho biết tên "Sung" là tên của ông nội chồng, người đã mở quán phở tại Hà Nội từ năm 1945 nhưng bị thất truyền. Vợ chồng chị mở quán phở ở đây để gầy lại nghề của gia đình.

"Đây là khu người Hàn sinh sống nhiều, tên người ông giống cách phát âm tên, họ của người Hàn nên chọn làm tên quán. Chính vì tên "rất Hàn" nên quán rất hút khách. Có hôm nguyên đoàn khách Hàn vào chật cứng, họ nói vào "quán quen" ăn phở", chị Như cười nói.

Với mức giá khá mềm và có nhiều kích cỡ, chẳng hạn phở nhỏ 55.000 đồng/tô, phở thường 65.000 đồng/tô và tô đặc biệt đầy đủ có giá 100.000 đồng/tô..., mỗi ngày quán Phở Sung bán được khoảng 120-150 tô. Nếu như khách Trung Quốc đến Phở Sung hay chọn sườn bò cay thì người Hàn Quốc hay chọn phở tái nạm.

"Tôi chọn thịt bò rất kỹ, thớ thịt tươi, chắc tay, đỏ thẫm, thịt nóng mới ra lò để vừa lòng, vừa miệng thu hút khách Hàn. Bánh phở cũng tráng tay và cắt làm tại đây, nóng, mềm...", chị Như chia sẻ thêm.

Ngoài việc tìm cách hút khách Hàn bằng cách đặt tên quán, các quán phở có lợi thế về thương hiệu cũng "níu" chân không ít khách nước ngoài, đặc biệt khách Hàn ở "phố Hàn". Nằm ngay ngã tư lớn trên đường Bùi Bằng Đoàn (khu Hưng Vượng 2, phường Tân Phong, quận 7), quán Phở Việt Nam lúc nào cũng đông khách.

Chị Anh Thư - nhân viên phục vụ - chia sẻ: "Khách nước ngoài, khách Hàn vào quán phở bằng cách nhận diện thương hiệu. Có khách Hàn Quốc nói tiếng Việt đùa với nhân viên, đã "phở" rồi còn "Việt Nam" thì chắc là đúng thương hiệu, là quán ngon. Thực tế, quán phở này đã phát triển thành chuỗi ở các quận khác, cũng là lợi thế về uy tín để hút khách".

Đông đảo khách Hàn Quốc vào quán Phở Sung (khu Sky Garden 3, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM) để ăn phở - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Đông đảo khách Hàn Quốc vào quán Phở Sung (khu Sky Garden 3, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM) để ăn phở - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Thành lập "Phố thương mại - ẩm thực Sky Garden" phục vụ khách ngoại, đặc biệt khách Hàn

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, nửa đầu năm 2024, TP.HCM đón hơn 2,6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách du lịch Hàn Quốc đạt gần 500.000 lượt, dẫn đầu thị trường khách du lịch quốc tế. Phần lớn người Hàn sinh sống, tập trung chính tại khu Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong, quận 7).

Theo lãnh đạo UBND phường Tân Phong, sắp tới địa phương sẽ thành lập "Phố thương mại - ẩm thực Sky Garden" để phục vụ khách nước ngoài, đặc biệt là khách Hàn Quốc tại "phố Hàn".

Các cơ sở kinh doanh đã được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ pháp lý để tạo ra khu vực chuyên kinh doanh thương mại, ẩm thực có tính đặc trưng, truyền thống như món phở để phục vụ khách nước ngoài.

"Ở TP.HCM, nói đến khu người Hàn Quốc, mọi người sẽ nghĩ ngay đến quận 7, khu vực phường Tân Phong nên chúng tôi hy vọng sẽ phát triển được du lịch, ẩm thực Việt nơi đây", vị này nói.

Ngày của phở 12-12 nhận bằng khen tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt

Tối 19-1, chương trình Ngày của phở do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã được nhận bằng khen của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) trong sự kiện tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Việt”.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: phở ngày của phở

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 1 lần/năm: Tạo thuận lợi nhưng không để bị lợi dụng

"Nếu chỉ sử dụng hình thức thanh tra kế hoạch mỗi năm một lần sẽ rất khó đạt hiệu quả của hoạt động thanh tra".

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 1 lần/năm: Tạo thuận lợi nhưng không để bị lợi dụng

Tin tức sáng 16-5: 15,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, giảm 26% số người nhận một lần

Một số tin tức đáng chú ý: Đề xuất tăng nặng xử phạt vi phạm về chứng khoán; Hãng sữa Kun chi hàng trăm tỉ thâu tóm gần 35% cổ phần một công ty khác; Công bố thông tin sai lệch, Tập đoàn Đua Fat bị phạt nặng...

Tin tức sáng 16-5: 15,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, giảm 26% số người nhận một lần

Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông họp định hướng phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 15-5, các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông tổ chức họp trực tuyến trao đổi về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông họp định hướng phát triển kinh tế - xã hội

Mặc lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc, ngư dân Việt vẫn ra khơi 'biển của mình, không sợ'

Trước việc Trung Quốc đơn phương thông báo lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, từ 12h ngày 1-5 đến 12h ngày 16-8 ở vùng biển từ vĩ tuyến 12° Bắc đến vĩ tuyến 26°30' Bắc, ngư dân Phú Yên vẫn vững tâm ra khơi bám biển.

Mặc lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc, ngư dân Việt vẫn ra khơi 'biển của mình, không sợ'

Càng bán nhiều vé càng lỗ, công ty vận hành metro Cát Linh - Hà Đông lãi nhờ đâu?

Hanoi Metro, đơn vị vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội đã báo lãi sau thuế 15,4 tỉ đồng năm ngoái, tăng 17,5% so với năm 2023.

Càng bán nhiều vé càng lỗ, công ty vận hành metro Cát Linh - Hà Đông lãi nhờ đâu?

Một công ty ‘tê liệt’ vì hết tiền, vợ chủ tịch muốn bán sạch 24% vốn điều lệ

Bà Trần Thị Thắm, vợ ông Bùi Văn Phú - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội, muốn bán ra toàn bộ 12,48 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương ứng 24,05% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Một công ty ‘tê liệt’ vì hết tiền, vợ chủ tịch muốn bán sạch 24% vốn điều lệ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar