
Wirtz hiện đang là cầu thủ đắt nhất hè này - Ảnh: REUTERS
Theo Transfermarkt, Luis Diaz đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng từ Liverpool sang Bayern Munich. Theo đó, Bayern Munich phải bỏ ra ít nhất 70 triệu euro, và có thể trả thêm 5 triệu euro phụ phí trong tương lai. Đắt giá đến vậy nhưng Luis Diaz chỉ xếp thứ 6 trong danh sách những bản hợp đồng "bom tấn" của kỳ chuyển nhượng hè này.
5 bản hợp đồng xếp trên Diaz lần lượt là Wirtz (125 triệu euro), Ekitike (95 triệu euro), Mbeumo (75 triệu euro), Cunha (74 triệu euro) và Zubimendi (72 triệu euro). Chỉ trong 2 tháng hè, đã có tổng cộng 16 thương vụ trị giá từ 50 triệu euro trở lên diễn ra ở châu Âu. Và 12 trong số đó thuộc về các CLB Premier League (theo chiều mua).
Thị trường chuyển nhượng hè năm nay đang chứng kiến sự giàu có của bóng đá Anh. Liverpool sau nhiều năm trời chi tiêu hạn chế, và lại trải qua một mùa giải thành công, đã khiến cả làng bóng đá phải mắt tròn mắt dẹt khi mua chớp nhoáng 2 tân binh có giá trên dưới 100 triệu euro.
Không chỉ vậy, họ còn chuẩn bị thực hiện "bom tấn" lớn nhất mùa hè này: mua tiền đạo Isak từ Newcastle. Được định giá đến 120 triệu euro, tiền đạo người Thụy Điển hứa hẹn sẽ thu về cho Newcastle không dưới 150 triệu euro nếu ra đi.
Liverpool đang chi quá nhiều tiền? Không hẳn. Hãy nhìn vào Arsenal - đội bóng lận đận với cảnh trắng tay suốt nhiều năm qua - cũng đang bạo chi. Trong danh sách 16 bản hợp đồng trên 50 triệu euro kể trên, Arsenal chính là đội áp đảo nhất với 3 cái tên gồm Madueke (56 triệu euro), Gyokeres (66 triệu euro) và Zubimendi (72 triệu euro).
Nếu xét đến khoản thực chi, chính Arsenal mới đang là đội vung tay mạnh mẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng. Họ hiện chỉ thu về 8 triệu euro theo chiều bán - tức đã thực chi 216 triệu euro trong hè này. Trong khi đó, Liverpool bỏ 309 triệu euro mua cầu thủ nhưng đã thu về 133 triệu euro từ chiều bán, tức chỉ thực chi 176 triệu euro.
Và cơn bão đó chưa hề dừng lại. Liverpool chắc chắn sẽ mua thêm 1 tiền đạo sau khi chia tay Diaz với Isak là mục tiêu chính. Man United - tuy suýt rớt hạng mùa trước - cũng đã đốt 150 triệu euro cho 2 tân binh. Và nhiều khả năng họ sẽ chi tiền đậm cho 1 tiền đạo, 1 tiền vệ trung tâm nữa. Cả Chelsea, dù sở hữu đội hình cực dày với hơn 30 cầu thủ trong đội một, cũng đang đẩy nhanh thương vụ "bom tấn" mang tên Xavi Simons...
3 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 qua đi, làng bóng đá châu Âu với trọng tâm là Premier League đang cho thấy sự giàu có của mình.
Bình luận hay