
HLV Eddie Howe 'đứng ngồi không yên' trước tin đồn về tương lai của Alexander Isak - Ảnh: REUTERS
Trong chuyến hành quân đến Scotland đá giao hữu trước mùa giải với Celtic cuối tuần qua, Newcastle mang theo đội hình khá mạnh với nhiều trụ cột như Nick Pope, Kieran Trippier, Harvey Barnes và Bruno Guimaraes. Nhưng fan lại chỉ chú ý sự vắng mặt của Alexander Isak.
Ban đầu, HLV Eddie Howe nói quyết định loại Isak không liên quan đến tương lai của anh tại Newcastle. Đó đơn giản chỉ vì ông muốn quản lý số phút thi đấu của chân sút Thụy Điển sau khi tái phát chấn thương háng. Nhưng sau đó, chính vị chiến lược gia này lại khiến cộng đồng fan Newcastle dậy sóng, khi "quay xe" trong đoạn phỏng vấn sau khi kết thúc trận đấu.
HLV Eddie Howe cho biết: "Đó là quyết định của tôi. Isak đã đến Glassgow cùng đội, nhưng sau đó tôi quyết định cho cậu ấy về nhà vì những tin đồn xung quanh chuyện đi - ở. Nhưng tôi tin rằng Isak vẫn sẽ là người của Newcastle sau khi kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè này".
Theo báo chí Anh, Liverpool đã tiếp cận Isak. Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẵn sàng chi 120 triệu bảng cho thương vụ này. Mặc dù vậy, Newcastle vẫn kiên quyết giữ giá 150 triệu bảng nhằm giữ chân Isak.
HLV của Newcastle cho biết thêm: "Tôi đã có cuộc thảo luận với Isak, và điều đó không có gì bất thường. Bản thân tôi tôn trọng sự nghiệp của cầu thủ vì thời gian chơi bóng rất ngắn. Isak đã chơi rất tốt và tập luyện chăm chỉ, tôi hiểu rằng sẽ có những ồn ào xung quanh cậu ấy".
Tiền đạo người Thụy Điển là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Newcastle vài mùa gần đây. Anh cũng chính là người hùng giúp Newcastle đoạt chức vô địch Carabao Cup 2024 - 2025.
Bình luận hay