25/04/2012 03:20 GMT+7

Chợ truyền thống vẫn thích nhất!

PHẠM NỮ MINH HIẾU (Gò Vấp, TP.HCM)
PHẠM NỮ MINH HIẾU (Gò Vấp, TP.HCM)

TT - Hiện nay theo nhu cầu phát triển xã hội, các trung tâm thương mại, siêu thị mọc lên hàng loạt để phục vụ thị hiếu người tiêu dùng.

Hình thức đi chợ kiểu này sướng thật! Sướng nhất là khỏi phải trả giá, bước vào siêu thị, muốn mua gì chỉ cần lấy hàng bỏ vào xe đẩy rồi ra tính tiền là xong. Vào siêu thị thường tâm trạng không lo bị “hố” về giá cả cũng như chất lượng sản phẩm như khi ra chợ. Còn ở chợ, phải lo đi rảo tìm hàng tươi ngon, rồi lại “léo lưỡi” để trả giá, nhưng đôi khi vẫn bị “dính chưởng” trúng hàng kém chất lượng mà còn phải trả giá “trên trời” cho sản phẩm đã mua. Đôi khi còn bị chửi nếu như trả giá “bậy”...

Thực tế là vậy, nhưng tôi vẫn thích đi chợ truyền thống hơn là kiểu đi chợ hiện đại ở siêu thị. Vì đi chợ truyền thống có cái vui, cái thân mật của sự giao tiếp cộng đồng, điều đó làm người mua và người bán xích lại gần nhau hơn, lâu dần tạo mối thân quen, thành bạn hàng. Mà khi đã quen mặt, quen tên thì bạn hàng sẽ thăm hỏi, chào nhau.

Người bán thì mặc sức rao hàng, người mua thì được quyền trả giá. Đó là kiểu chợ mà từ xưa đến nay luôn được mọi người “ưa dùng”. Bởi “trả giá” là một kỹ năng xã hội mà nhiều người cảm thấy trống vắng nếu thiếu nó. Đó là cơ hội để chứng tỏ khả năng nhạy bén với thị trường, kỹ năng mua bán và cơ hội cho người bán hàng biết được khẩu vị của người mua hàng. Về kỹ năng này, siêu thị kém xa. Khách hàng ở siêu thị không cần phải nói một lời. Điều duy nhất người bán hàng nói là giá tiền. Chi tiết đó không mang tính xã hội chút nào!

Thế đó, mới nói chợ là nơi của những người bán hàng mau mắn và nhanh nhẹn, họ hiểu sản phẩm để giới thiệu và thuyết phục người mua. Đi chợ truyền thống, tôi thích mua những gì mà tôi có thể nghe người bán hàng rao trong không khí nhộn nhịp, đầy sức sống từ những sạp hàng - một thứ gì đó thật sự được bán! Mà điều này ở các trung tâm thương mại hay siêu thị, đã bị phai nhạt dần.

PHẠM NỮ MINH HIẾU (Gò Vấp, TP.HCM)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar