02/07/2019 21:50 GMT+7
Trở lại chủ đề

Chiến sĩ DK1 luôn chiến đấu theo mệnh lệnh 'còn người, còn nhà giàn'

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Cách đây đúng 30 năm, những nhà giàn DK1 đầu tiên được dựng lên trên vùng biển thềm lục địa phía Nam. Từ đó đến nay, những người lính hải quân thay nhau ra nhà giàn, giữ chủ quyền với ý chí, quyết tâm 'còn người, còn nhà giàn'.

Chiến sĩ DK1 luôn chiến đấu theo mệnh lệnh còn người, còn nhà giàn - Ảnh 1.

Trung tá Trần Văn Dũng chia sẻ về những ngày đầu khó khăn, thiếu thốn nhưng đầy tình cảm, đoàn kết của những người lính nhà giàn - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Chiều 2-7, tại TP Vũng Tàu, Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân và Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức buổi giao lưu "30 năm - Những cột mốc chủ quyền trên Biển Đông".

Buổi giao lưu nhằm ôn lại những chiến công của người lính nhà giàn DK1 trong suốt 30 năm qua với những nhân chứng lịch sử.

Giao lưu, trò chuyện cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên của các trường đại học, cao đẳng và các chiến sĩ trẻ, trung tá Trần Văn Dũng - nguyên chính trị viên Tiểu đoàn DK1 giai đoạn 1989-1998 - đã kể về những ngày đầu tiên gian khó, vất vả của nhà giàn.

Đó là ở xa đất liền. Đó là thiếu nước ngọt, thiếu rau xanh, thiếu phương tiện liên lạc. Đó là sóng gió luôn rình rập... Nhưng người lính nhà giàn đã vượt qua tất cả bằng ý chí, bằng nghị lực, bằng sự đoàn kết.

Trung tá Trần Văn Dũng nói về những quyết tâm vượt khó của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn - Video: ĐÔNG HÀ

"Ngày đó, chúng tôi huấn luyện cho mỗi người phải làm được nhiều công việc để anh em có thể chia sẻ, cáng đáng công việc lẫn nhau khi lỡ có người bị ốm. Đoàn kết, chia sẻ như anh em ruột thịt. Cả nhà giàn, cả tiểu đoàn như một nhà", ông tâm sự.

Trung tá Dũng nhớ lại, cách đây 30 năm, ông và các đồng đội đã được cấp trên giao nhiệm vụ: "Phải giữ bằng được chủ quyền ở vùng biển thềm lục địa phía Nam. Nếu không giữ được thì có tội với cha ông, với nhân dân".

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đó, suốt 30 năm qua và mãi về sau, các thế hệ người lính nhà giàn luôn sống, chiến đấu theo mệnh lệnh "còn người, còn nhà giàn".

Chiến sĩ DK1 luôn chiến đấu theo mệnh lệnh còn người, còn nhà giàn - Ảnh 3.

Trung tá Bùi Văn Bổng kể về những ngày chống chọi với bão tố, quyết không rời nhà giàn - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Minh chứng cụ thể cho mệnh lệnh ấy chính là trung tá Bùi Văn Bổng - nguyên chỉ huy trưởng nhà giàn DK 1/9.

Trung tá Bổng là một trong những người đầu tiên ra nhà giàn đầu tiên và 30 năm qua, ông công tác ở nhà giàn. Những gian khó của người lính nhà giàn ông đều trải qua, thậm chí cả cái chết cận kề.

Đó là đêm 4 rạng sáng 5-12-1990, khi cơn bão số 10 tràn qua vùng biển DK1. Lúc đó, ông Bổng là trung úy - chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/3. Nhà giàn bị nghiêng 15 độ, có nguy cơ đổ.

"Lúc này có người đề nghị mọi người nhảy xuống biển trước khi nhà giàn sập. Nhưng tôi kiên quyết không rời nhà giàn, chỉ khi nào nhà giàn đổ mọi người mới rời nhà", trung tá Bổng nhớ lại.

Trung tá Bùi Xuân Bổng kể về những ngày sống ở nhà giàn tuy gian khó nhưng lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan - Video: ĐÔNG HÀ

2h sáng 5-12-1990, nhà giàn đổ, trung tá Bổng cùng đồng đội ôm nhau giữa biển đêm sóng gió.

Đến chiều 5-12-1990, tàu hải quân tìm thấy anh cùng bốn đồng đội. Còn lại ba đồng đội khác là trung úy Trần Hữu Quảng, trung úy chuyên nghiệp Trần Văn Là, hạ sĩ cơ điện Hồ Văn Hiền đã mãi nằm lại trong lòng biển.

Chiến sĩ DK1 luôn chiến đấu theo mệnh lệnh còn người, còn nhà giàn - Ảnh 5.

Thiếu úy Nguyễn Hùng Cường quyết tâm noi gương thế hệ cha anh, sẵn sàng hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vừa nhận nhiệm vụ chính trị viên nhà giàn DK1/7 giữa năm 2018, nghe những hồi ức của trung tá Dũng, trung tá Bổng, thiếu úy Nguyễn Hùng Cường xúc động nói anh luôn tự hào vì được làm người lính hải quân, người lính nhà giàn.

"Thế hệ trẻ của mình sẽ làm tất cả để phát huy truyền thống của cha anh, để xứng đáng với thế hệ đi trước. Đó là sẵn sàng hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", thiếu úy Cường quả quyết.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

70 năm hoàn thành tập kết ra Bắc: Bấy nhiêu năm ấy biết bao nghĩa tình

Ngày 16-5-1955, tròn 70 năm trước, biển trời Quy Nhơn xanh ngắt đưa chân con tàu cuối cùng rẽ sóng tiễn những người con thân yêu của Liên khu V lên đường tập kết ra Bắc.

70 năm hoàn thành tập kết ra Bắc: Bấy nhiêu năm ấy biết bao nghĩa tình

Vụ hàng trăm tấn xi măng để ngoài trời gây hư hỏng: Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã

Chủ tịch UBND xã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc xi măng từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới bị hư hỏng.

Vụ hàng trăm tấn xi măng để ngoài trời gây hư hỏng: Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã

Không chuyển đổi các khu ký túc xá sinh viên ở Nha Trang làm nhà công vụ

Khánh Hòa bác phương án chuyển đổi các ký túc xá sinh viên thành nhà công vụ và xin bố trí 70 phòng của nhà khách T78 cho cán tại Ninh Thuận ở khi sáp nhập.

Không chuyển đổi các khu ký túc xá sinh viên ở Nha Trang làm nhà công vụ

Thủ tướng: Tập trung tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở ở khu vực thủy điện Tả Páo Hồ 1A

Tối 16-5, Thủ tướng có công điện gửi yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A.

Thủ tướng: Tập trung tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở ở khu vực  thủy điện Tả Páo Hồ 1A

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngăn chặn việc ép học sinh học thêm dưới mọi hình thức

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng trường học ngay ngắn, dạy học lành mạnh là phải ngăn chặn việc ép học sinh học thêm.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngăn chặn việc ép học sinh học thêm dưới mọi hình thức

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đề xuất nghiêm cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin, bài như cơ quan báo chí.

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar