02/07/2019 11:01 GMT+7

Chia tay đòi quà!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nghe chuyện trạm thu phí BOT đòi trả trạm thấy lạ quá ông à!

- Quá lạ! Làm ăn phải tính toán, đã làm rồi, giờ kêu lỗ đòi trả.

- Ha ha, lời khẳm thì có nghe nói gì đâu, giờ lỗ thì kêu. Mà vì sao lỗ?

- Có thể do lúc đầu mấy ổng tính toàn chuyện lời nhờ... đặt nhầm chỗ, nhờ... không minh bạch. Giờ bị lộ, bị tài xế phản ứng, không thu được, kêu lỗ đòi trả.

- Chuyện như hài hước, tui thấy y như mấy hợp đồng hôn nhân của người đẹp và đại gia quá!

- Ủa sao so sánh kỳ vậy?

- Thì có một số người đẹp tìm đến đại gia muốn "đào mỏ", đến khi đổ bể thì đòi tiền lại ì xèo đó mà.

- Đòi tiền gì? Họ có gì mà đòi?

- Có chứ, ít ra cũng có "vốn tự có"!

- So sánh vậy không ổn, ông BOT khác. Nhà nước không hề là đại gia, tiền cũng là của dân. Nước nghèo, dân nghèo.

- Vậy mà ông BOT vẫn muốn chia tay đòi quà.

- Người đẹp kia có "vốn tự có", khác mấy ông BOT không hề có cắc bạc vốn nào cả, toàn đi vay ngân hàng, tay không bắt giặc. Vậy đòi cái gì?

- !!!

TTO - Nếu cứ lời ăn lỗ đem trả cho Nhà nước, không khác gì Nhà nước phải đi vay tiền làm dự án BOT và không giúp giảm gánh nặng ngân sách mà còn chịu lợi nhuận cho chủ đầu tư dự án.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar