24/11/2016 18:43 GMT+7

Chí Tài và 'cuộc tình' nghiệt ngã với Hoài Linh

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Mười một năm sau livesow đầu tay từ năm 2005, nghệ sĩ Chí Tài mới thực hiện liveshow thứ hai của đời mình với tên gọi Chí Tài - Những cuộc tình… nghiệt ngã!

Nghệ sĩ Chí Tài sẽ có liveshow hài thứ hai trong sự nghiệp vào tháng 12 tới - Ảnh tư liệu

Chiều ngày 24-11 tại TP.HCM, nghệ sĩ Chí Tài đã có buổi giới thiệu với truyền thông liveshow Chí Tài - Những cuộc tình… nghiệt ngã do danh hài Trường Giang viết kịch bản toàn bộ chương trình.

Vẫn một thân hình tròn trịa, gương mặt bơ bơ, chưa nói gì đã thấy buồn cười, Chí Tài đã dành cho TTO cuộc trò chuyện xung quanh chuyện nghề, chuyện đời và những tâm sự về Hoài Linh - một trong những “cuộc tình” dài đến hơn 20 năm qua của anh.

* Làm một show hài ở thời điểm anh đã “nhẵn” mặt khán giả xem truyền hình qua hàng loạt chương trình hài, anh có sợ khán giả chán mình không?

- Nói vậy tội cho Chí Tài quá! Cách đây ba năm thì đúng là chạy sô nhiều thiệt, nhưng gần một năm trở lại đây do một phần sức khỏe không tốt, nên tôi không còn sức chạy sô như trước nữa. Khán giả thấy mặt mình hoài trên tivi là do chương trình phát đi phát lại (cười).

Tôi cũng ý thức mình phải luôn làm mới, phải xuất hiện ít hơn để khán giả còn nhớ mình. Cái duyên với hài nó không mang giàu sang tới cho tôi (người khác sao tôi hổng biết) nhưng cũng vừa đủ dùng. Vậy nên tôi luôn trân trọng nghề và cố gắng sao cho khán giả không chán mình.

* Nhắc đến Chí Tài là người ta nghĩ ngay đến cặp bài trùng Chí Tài - Hoài Linh, anh có thể chia sẻ một chút về mối quan hệ thân thiết giữa hai người?

- Trời! Nói tới Hoài Linh, thì đây cũng là một “cuộc tình” nghiệt ngã của tôi, mà là tình bạn chắc phải hơn 20 năm rồi. Nếu có ai hỏi tôi nhờ ai mà có được một Chí Tài như ngày hôm nay tôi cũng xin đáp là chỉ có Hoài Linh.

Ngày đó, nếu như Linh không rủ tôi đi tấu hài chung, không nhìn ra được “khả năng tiềm ẩn” của tôi thì có lẽ bây giờ Chí Tài vẫn chỉ là một nhạc công chơi đàn ở Mỹ. Có một điều rất lạ là chúng tôi trên sân khấu ăn ý vậy chứ ngoài đời Linh lại ít thân thiết với tôi. Ngược lại ổng lại rất thân với… bà vợ tôi! Ngộ vậy đó.

Hóa ra ngày tôi về VN lập nghiệp, bà vợ tôi đã gửi gắm tôi cho ổng, rằng ổng phải có trách nhiệm, lo lắng cho tôi. Hai anh em gặp nhau hoài chẳng mấy khi chụp hình với nhau, nhưng tôi chỉ cần nói “Ê anh chụp chung với em để gửi về cho vợ anh coi” là ổng đồng ý liền!

Chí Tài và Hoài Linh có tình bạn gắn bó hơn 20 năm qua trên sân khấu cũng như ngoài đời - Ảnh tư liệu

* Tại sao anh lại chọn thời điểm này để thực hiện Liveshow Chí Tài - Những chuyện tình nghiệt ngã?

- Thiệt ra bao nhiêu năm rồi, tôi toàn đứng ở vai trò… khách mời trong các liveshow hài của bạn bè, nên cũng thèm có một cái gì đó riêng riêng của mình. Kể từ chương trình đầu tiên kết hợp với cố nghệ sĩ Hữu Lộc tổ chức một liveshow tại nhà hát Hưng Đạo 11 năm trước tới giờ tôi chưa có một chương trình nào của riêng mình. Hồi đó cũng mới chân ướt chân ráo về nước, chưa có kinh nghiệm nên chương trình cũng không được vẹn toàn. Điều này ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ.

Trường Giang là một đứa em thân thiết, nó lại thông minh trong việc viết kịch bản, biết điểm mạnh điểm yếu của tôi ở đâu nên khi nó đề nghị em sẽ viết cho anh một kịch bạn là tôi chịu liền. 

* Những chuyện tình của Chí Tài có nghiệt ngã như tên gọi của liveshow lần này không?

- Nói chung là cũng “nghiệt” lắm vì số mình chắc cũng đào hoa, cũng thương thầm nhớ trộm nhiều cô, cũng đau khổ nhiều vì tình yêu. Rồi bị người ta đùa giỡn tình cảm có đủ hết! Tôi nhớ năm hai mươi mấy tuổi đi ca đoàn nhà thơ chơi nhạc, thương một cô, mãi mới dám bắt chuyện. Xong rồi cô ấy cũng nói chuyện qua lại với mình, còn tặng cho mình một cái khăn tay nữa!

Thích quá mang về khoe với mấy ông anh, mấy ổng ký đầu bảo: Mày ngu quá, tặng khăn tay vậy là nhỏ đó nó muốn chia tay mày đó! Thành ra những cuộc tình của tôi nó có buồn với tôi thiệt nhưng mà bằng cách nào đó trong mắt mọi người nó lại…vui vui. Tôi đặt tên “nghiệt ngã” cũng là cách nói vừa đau thương vừa hài hước, cười ra nước mắt là vậy!

Liveshow Chí Tài và những cuộc tình…nghiệt ngã sẽ diễn ra trong hai đêm 22-12 tại sân khấu Trống Đồng và 24-12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Tiếng là liveshow riêng nhưng Chí Tài lại mong biến dịp này trở thành một cuộc “hội ngộ” trên sân khấu với những người an hem đã cùng nhau chia đắng sẻ bùi với anh như Hoài Linh, Trấn Thành, Trương Giang, Cát Phượng, Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn…

Đan xen giữa các tiểu phẩm hài là các tiết mục ca nhạc được lồng ghép khéo léo để phô diễn khả năng đàn, hát của Chí Tài. 

MINH TRANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

World Press Photo tuyên bố Em bé Napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Thông cáo của World Press Photo cho biết tổ chức này quyết định tạm ngưng xác nhận tác giả ảnh Em bé Napalm vì không có bằng chứng khẳng định ông Nick Út là người chụp bức ảnh này.

World Press Photo tuyên bố Em bé Napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Tháng tư âm lịch, mùa Phật đản, nhóm nghệ sĩ Hoa Lan Trắng miệt mài đi diễn ở các chùa. Đó là nhóm hát nối dài tâm nguyện của cố nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Dalat and Beyond 2025 là chuỗi sự kiện hồi sinh ký ức Hà Nội trong không gian nghệ thuật Đà Lạt.

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh ông tổ nhiếp ảnh Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Huế tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Đặng Huy Trứ - ông tổ ngành nhiếp ảnh Việt Nam.

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh ông tổ nhiếp ảnh Việt Nam

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn

Hàng trăm chậu hoa lan cùng hội tụ về công viên Tao Đàn tham gia Festival Hoa lan TP.HCM lần thứ ba, diễn ra từ ngày 16 đến 20-5.

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn

Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi sống trong lòng bạn đọc suốt 70 năm qua

Tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi xuất bản lần đầu vào năm 1957, đến nay vẫn được đông đảo bạn đọc các thế hệ yêu thích.

Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi sống trong lòng bạn đọc suốt 70 năm qua
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar