04/07/2019 06:30 GMT+7
Trở lại chủ đề

Chị Hon sau 22 năm lưu lạc tại Trung Quốc đã về đến Cần Thơ

CHÍ HẠNH - CHÍ QUỐC
CHÍ HẠNH - CHÍ QUỐC

TTO - Khoảng 3h sáng 4-7, chị Nguyễn Kim Hon (43 tuổi, ngụ ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) - nhân vật lưu lạc suốt 22 năm tại Trung Quốc - đã đáp chuyến bay muộn nhất trong đêm về đến sân bay Cần Thơ.

Chị Hon sau 22 năm lưu lạc tại Trung Quốc đã về đến Cần Thơ - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Kim Hon (43 tuổi, ngụ ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) - nhân vật lưu lạc suốt 22 năm tại Trung Quốc - đã về đến sân bay Cần Thơ lúc 3 giờ sáng 4-7- Ảnh: H.T.DŨNG

Đi cùng chị Hon từ Lạng Sơn về Hà Nội và trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Nội Bài về Cần Thơ là anh ruột - ông Nguyễn Văn Tẵng (51 tuổi). 

Theo ghi nhận của các PV Tuổi Trẻ Online có mặt tại sân bay sau khi máy bay hạ cánh, chị Hon bước ra khỏi máy bay với tâm trạng vẫn còn tỏ ra bỡ ngỡ. Trao đổi nhanh với PV, chị cho biết ngắn gọn là mình không nói rành tiếng Việt và chỉ nói được tiếng Trung Quốc, còn ông Tẵng thì chưa trả lời câu hỏi nào của phóng viên. 

Chị Hon về đến sân bay Cần Thơ

Chị Hon sau 22 năm lưu lạc tại Trung Quốc đã về đến Cần Thơ - Ảnh 3.

Chị Hon về đến sân bay Cần Thơ - Ảnh: Chí Hạnh

Ngay sau đó, chị nhanh chóng được người thân đón lên một chiếc ôtô loại 4 chỗ ngồi màu trắng đậu sẵn rời sân bay về quê Bạc Liêu. Được biết, đến 6h sáng cùng ngày, chị Hon đã đoàn tụ cùng gia đình ở quê. 

Trao đổi thêm với phóng viên, chị Hon nói tâm trạng được về quê sẽ gặp ba, mẹ, chào anh chị em, thấy mọi người mạnh khỏe là điều mãn nguyện và hạnh phúc nhất. 

Chị Hon sau 22 năm lưu lạc tại Trung Quốc đã về đến Cần Thơ - Ảnh 4.

Chị Hon tại sân bay Cần Thơ - Ảnh: Chí Quốc

Tiếp xúc với phóng viên Tuổi Trẻ Online, chị Hon cho biết lúc còn ở VN, chị có đến TP Cần Thơ làm mướn khoảng 1 tháng. Tại đây, chị có quen 1 người quê Bạc Liêu, người đó ngỏ ý chở về thăm quê và chị đồng ý. Trên đường đi, chị được cho ăn uống rồi ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở... Trung Quốc.

Chị bị gả bán cho một người lớn hơn mình 3 tuổi, sau nhiều năm chung sống không sinh được con cho họ nên đã bị ruồng bỏ mà không cho tiền. Chị trải qua nhiều ngày vất vưởng ngoài đường và nhờ sự giúp đỡ của nhiều đơn vị cảnh sát bên đó rồi cuối cùng cũng tới được cửa khẩu Lạng Sơn và đến đồn công an Việt Nam trình báo.

Chị kể, lúc qua Trung Quốc chị không rõ vì sao quên hết mọi thứ, không nói được và cũng không biết mình là người Việt Nam, thậm chí cũng không biết là người nước nào. 

Ở đó lâu, chị nói được tiếng Trung Quốc chứ không dám khẳng định mình là người Trung Quốc. Cách đây không lâu chị xem tivi thấy có nói ăn cơm và số 1, 2, 3, 4... nên bỗng đâu ký ức ùa về, chị mới biết mình là người Việt Nam.

Chị cho biết tin vào Phật giáo, luôn quỳ cầu nguyện trở về nhà mỗi ngày và nay đã được toại nguyện. Sáng 4-7, chị dự định ghé một ngôi chùa ở Bạc Liêu bái Phật.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Hon cho biết bây giờ điều lo lắng nhất là không biết phải hòa nhập cuộc sống ra sao với gia đình. Chị cũng chưa học hành nhiều nên trước mắt không biết sao, "cứ về nhà trước đã".

Trích phỏng vấn chị Hon - Video: Chí Quốc

Chị Hon sau 22 năm lưu lạc tại Trung Quốc đã về đến Cần Thơ - Ảnh 6.

Chị Hon lên xe về với gia đình - Ảnh: Chí Hạnh

Chị Hon sau 22 năm lưu lạc tại Trung Quốc đã về đến Cần Thơ - Ảnh 7.
Chị Hon sau 22 năm lưu lạc tại Trung Quốc đã về đến Cần Thơ - Ảnh 8.

Nhờ tấm giấy này với thông tin về tên, quê quán... mà chị Hon sớm tìm được gia đình và người thân - Ảnh: Chí Quốc

TTO - Một cô gái mất tích 22 năm trước, đã bị gia đình khai tử nay được tìm thấy ở cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn giáp Trung Quốc và đã được ân nhân giúp đỡ để hội ngộ cùng gia đình.

CHÍ HẠNH - CHÍ QUỐC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xỉ thép của nhà máy trong khu công nghiệp Phú Mỹ 1 phát tán ra môi trường

Xỉ thép của Vina Kyoei tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 phát tán bay ra môi trường khiến cả vùng xung quanh bụi trắng mù mịt.

Xỉ thép của nhà máy trong khu công nghiệp Phú Mỹ 1 phát tán ra môi trường

Dân làm thủ tục hành chính nhanh nhờ cán bộ bán chuyên trách về khu phố 'cầm tay chỉ việc'

29 cán bộ bán chuyên trách được phân về các khu phố ở phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) hỗ trợ trực tiếp cho dân làm thủ tục hành chính.

Dân làm thủ tục hành chính nhanh nhờ cán bộ bán chuyên trách về khu phố 'cầm tay chỉ việc'

Hà Nội cần làm gì để cấm xe máy chạy xăng, giải quyết vấn đề môi trường?

Thủ tướng chỉ thị yêu cầu Hà Nội nghiên cứu cấm xe máy vào đường vành đai 1 từ 1-7-2026. Trong khi đó chuyên gia có ý kiến khác nhau.

Hà Nội cần làm gì để cấm xe máy chạy xăng, giải quyết vấn đề môi trường?

Dự án nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91 ở Cần Thơ bị tính dư đến… 3.000 tỉ đồng

Dự án nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91 qua Cần Thơ ban đầu được tính tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91 ở Cần Thơ bị tính dư đến… 3.000 tỉ đồng

Một công an đang đi bộ thể dục bị bánh xe container văng ra tông chết

Một cán bộ Công an phường An Nhơn Bắc (Gia Lai) đi bộ thể dục sau giờ làm việc, bất ngờ bị cặp bánh xe container văng ra, tông chết tại chỗ.

Một công an đang đi bộ thể dục bị bánh xe container văng ra tông chết

Người bán chiếm vỉa hè còn đuổi: 'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?'

'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?' - hai vợ chồng hét lên ầm ĩ. Rồi họ tiếp tục văng tục.

Người bán chiếm vỉa hè còn đuổi: 'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar