09/11/2014 09:16 GMT+7

​Cháy nhà, bỏng cả gia đình

ĐỨC TRONG - VÂN ANH
ĐỨC TRONG - VÂN ANH

TT - Một gia đình quanh năm chỉ biết cày thuê cuốc mướn sống qua ngày nhưng không may lại gặp nạn trong vụ cháy tại nhà mình.

Hằng ngày, anh Ngàn vẫn đút cháo cho vợ - Ảnh: Đức Trong

Gia đình gặp họa đó là đôi vợ chồng Phạm Văn Ngàn (31 tuổi) và Nguyễn Thị Lan ở xã miền núi Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Thời điểm gặp nạn, chị Lan đang mang thai tháng thứ 8. Khi nhập viện, các bác sĩ phải mổ cho sinh non để cứu kịp thời thai nhi.

Xuất viện gần tháng nay nhưng anh Ngàn vẫn còn ám ảnh mãi vụ cháy đó. Hiện mọi sinh hoạt của họ đều trông cậy vào những người thân bởi vết thương chưa cho phép anh chị đi làm trở lại.

Hằng ngày, anh Ngàn chỉ có thể giúp gia đình mình bằng việc đút cháo cho vợ ăn.

Vụ việc diễn ra quá nhanh, như tai họa ập xuống căn nhà nhỏ tại vùng núi này.

Anh Ngàn kể lại: “Lúc đó, vợ tôi cùng con gái Phạm Thị Phương Uyên (3 tuổi) đang nấu ăn sau bếp. Khi đùa giỡn, bé Uyên vô tình làm ngã thùng xăng ngay lửa khiến nó phát nổ rồi cháy. Tôi đang làm trong vườn, nghe tiếng nổ lớn chạy đến nơi thì thấy hai mẹ con đang bị lửa đốt liền nhảy vào đưa ra. Cứu hai mẹ con ra, tôi cũng bị bỏng theo và được những người hàng xóm đưa đi cấp cứu”.

Cả gia đình được đưa đến các bệnh viện ở TP.HCM cứu chữa. Vợ chồng anh nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy với thương tật lần lượt là bỏng độ 2 và độ 3. Bé Uyên nằm tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 với diện tích bỏng 57%. Riêng thai nhi phải mổ gấp ở Bệnh viện Hùng Vương và phải chăm sóc đặc biệt.

Cả gia đình xuất viện về đến nhà với thương tích đầy mình. Anh Ngàn cho biết: “Những người thân thích phải vét sạch của cải cũng như chạy vạy khắp nơi, kể cả vay nóng cho gia đình tôi. Giờ nghĩ lại làm sao để trả nợ khi mà người đầy vết thương”.

Ông Nghiêm Xuân Dâng - chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh - nói: “Trước mắt, chúng tôi đã xem xét và đưa gia đình anh Ngàn vào diện hộ nghèo để có thể hưởng một số chính sách và vận động mạnh thường quân quyên góp thêm”.

ĐỨC TRONG - VÂN ANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tìm cha mẹ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cánh đồng

Trong lúc đi thả lưới bắt cá trên đồng, người dân phát hiện bé gái sơ sinh trong một chiếc bao tải nên vội trình báo với cơ quan chức năng.

Tìm cha mẹ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cánh đồng

'Chốt' điều chỉnh giao thông trước nhà ga T3 để người dân đi lại thuận tiện hơn

Phương án phân luồng, tổ chức giao thông trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giảm xung đột giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

'Chốt' điều chỉnh giao thông trước nhà ga T3 để người dân đi lại thuận tiện hơn

Khói lại bủa vây quốc lộ 1 do đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa

Sau khi thu hoạch lúa, người dân không thu gom rơm rạ về nhà mà đốt ngay trên đồng khiến khói bay khắp nơi, bủa vây nhiều đoạn trên quốc lộ 1.

Khói lại bủa vây quốc lộ 1 do đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa

Từ vụ phạt gần 120 tỉ đồng, nhiều ban quản trị chung cư lúng túng với chuyện xuất hóa đơn

Đối với chung cư, thu, chi một đồng cũng phải có hóa đơn, kê khai thuế. Nhưng thực tế ở nhiều chung cư hiện như thế nào?

Từ vụ phạt gần 120 tỉ đồng, nhiều ban quản trị chung cư lúng túng với chuyện xuất hóa đơn

Rơi nước mắt trước quyết định 'phi thường' của người vợ quỳ gối tiễn biệt tạng chồng

Hình ảnh người vợ bật khóc, quỳ gối tiễn biệt tạng chồng để ‘hồi sinh cuộc đời khác’ đã khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động vì nghĩa cử cao đẹp của gia đình.

Rơi nước mắt trước quyết định 'phi thường' của người vợ quỳ gối tiễn biệt tạng chồng

Khẩn trương nạo vét lòng hồ công viên lớn nhất Đà Nẵng trước mùa mưa

Là một trong những hạng mục trọng điểm của dự án nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 (TP Đà Nẵng), công tác nạo vét và xử lý khoảng hơn 100.000m³ bùn, đất trong lòng hồ đang được các đơn vị thi công khẩn trương triển khai để hoàn thành trước mùa mưa.

Khẩn trương nạo vét lòng hồ công viên lớn nhất Đà Nẵng trước mùa mưa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar