03/12/2020 11:03 GMT+7

Châu Phi nghìn trùng

HUỲNH TRỌNG KHANG
HUỲNH TRỌNG KHANG

TTO - Núi Kilimanjaro như mọc lên từ địa đàng. Những đàn voi nhởn nhơ đi qua bình nguyên cùng những con người mang sức sống mạnh mẽ của đất đai.

Châu Phi nghìn trùng - Ảnh 1.

Ảnh: H.T.K.

Châu Phi chưa bao giờ sống động, đẹp đẽ và bí ẩn đến thế, cũng như sẽ không bao giờ còn một Châu Phi nghìn trùng thứ hai được viết ra trên cõi đời.

Karen Blixen cùng phu quân đặt chân đến Kenya vào năm 1913. Nền văn minh châu Âu va đập nền văn minh châu Phi, cú chạm nhức nhối được thu lại trong cái nhìn lãng mạn của cô gái Đan Mạch - chủ nhân đồn điền, một người phương Tây sống giữa thế giới hoang dã và bí ẩn trong gần hai mươi năm, để rồi chia tay nơi này trong nuối tiếc năm 1931.

Sáu năm sau, Châu Phi nghìn trùng ra đời ôm trọn hai thập niên thương nhớ đó, nhưng lần này quý cô Karen Blixen đã giấu mình sau bút danh Isak Dinesen, bồi hồi hoài niệm về một thiên đường đã mất. Trong cuốn hồi ký này, Dinesen làm sống lại giấc mộng từ những ngày đầu mới đặt chân đến châu Phi, tiếp xúc với những dị biệt về con người cũng như văn hóa nơi đây.

Châu Phi trong mắt Dinesen không phải một vùng đất hoang với những con người cần được khai hóa. Bà không đến đây để chinh phục, cùng chồng, bà chọn vùng đất này để khởi đầu rồi cuối cùng thất bại. 

Trên nền hiện thực sẵn có ấy, Dinesen đã biến một tác phẩm vốn rất dễ xếp chung hàng với những bút ký, hồi ức của phương Tây khi viết về các thuộc địa hay thế giới thứ ba, thành tác phẩm văn chương mang vẻ đẹp cổ điển.

Bộ phim chuyển thể năm 1985, Out of Africa với diễn xuất của Meryl Streep và Robert Redford giúp Sydney Pollack đem về tượng vàng Oscar Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Tuy vậy, bộ phim chỉ khúc xạ được thời đại và một không gian đã mất trong việc cố gắng tái tạo trên tinh thần của cuốn sách. 

Châu Phi nghìn trùng của Dinesen to lớn hơn, nó đã hàm chứa một thế giới đủ rộng cả cho niềm nhớ nhung và trí tưởng tượng. Có lẽ phim kém hơn sách bởi nó trông như... thật, một sự thật sờ nắn được, trong khi tác phẩm của Dinesen được sinh ra từ những mộng tưởng. Nửa thế kỷ cách biệt cũng để lại vết rạn trong cách người của hai thời đại khác nhau cùng nhìn về một vùng đất.

Trong Châu Phi nghìn trùng có thất bại, có đổ vỡ, có bi kịch tình yêu và cái chết nhưng vẫn không vỡ mộng. Bản thân châu lục mà con người không ngừng coi thường và không ngừng bị quyến rũ này quá vĩ đại đủ ôm trọn trong mình mọi sinh mệnh, lẽ tử sinh, mọi niềm vui cũng như thống khổ.

Những quyển sách văn học nổi bật viết về châu Phi: Châu Phi có màu gì?

TTO - Câu hỏi được tác giả đặt ra để trò chuyện với độc giả của Thế giới sách kỳ này quanh những quyển sách văn học nổi bật viết về châu Phi được giới thiệu tại VN, gần đây nhất là Giữa lòng tăm tối.

HUỲNH TRỌNG KHANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar