Vào chiều 22-7, anh Đầu đi câu cá ở hồ nước thuộc một nghĩa trang ở phường. Đang câu cá, anh nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ một hồ nước cạnh đó, trên bờ một nhóm trẻ em với khuôn mặt hốt hoảng.
Hỏi ra mới biết trong nhóm có cháu T.C.M.T. (5 tuổi) và cháu T.T.T.M. (15 tuổi) bị trượt chân rớt xuống hồ.
Không ngần ngại, anh Đầu lao xuống hồ nước sâu để cứu người nhưng không may đuối nước.
Nghe tiếng kêu cứu, anh Trần Văn Phi (33 tuổi) làm thợ hồ gần đó liền chạy đến và đưa được cháu T. và cháu M. lên bờ.
Cháu M. được cứu sống nhưng cháu T. không may qua đời vì ngạt nước quá lâu.
Sau khi đưa được 2 em nhỏ lên bờ, anh Phi quay trở lại tìm anh Đầu nhưng không thấy, liền nhờ người gọi báo cho chính quyền địa phương. Thi thể anh Đầu được tìm thấy sau đó và đưa về nhà lo hậu sự.
Theo lãnh đạo phường Phú Bài, gia đình anh Đầu thuộc diện khó khăn của phường. Căn nhà anh đang sinh sống cùng người thân là căn nhà tình nghĩa vừa được chính quyền hỗ trợ xây dựng nhờ chính sách xóa nhà tạm.
Bình luận hay