31/07/2015 08:31 GMT+7

"Chàng Điệp" Chí Tâm: 
đam mê dễ đâu vơi cạn!

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Nghệ sĩ cải lương Chí Tâm - nổi tiếng với vai Điệp trong vở Lan và Điệp - tổ chức live show kỷ niệm 55 năm theo nghiệp hát tại nhà hát Bến Thành (TP.HCM) vào tối 31-7 với chủ đề Niềm đam mê chưa cạn.

Nghệ sĩ Chí Tâm trong một lần quay chương trình Tiếng tơ đồng vào dịp tết - Ảnh: NVCC

Liveshow Niềm đam mê chưa cạn của Chí Tâm tại TP.HCM có sự đỡ đầu của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Tuổi đã ngoài 60, sau gần 40 năm định cư tại hải ngoại, nghệ sĩ Chí Tâm dường như trẻ hoài, bởi khán giả cứ thích gọi ông là “anh Điệp” - vai diễn ghi dấu tên tuổi của ông khi thu đĩa Lan và Điệp cùng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ vào khoảng năm 1973.

Nói về sự thành công của Lan và Điệp, Chí Tâm lắc đầu không lý giải được, bởi: “Nghe lại tôi thấy mình hát có những chỗ còn non, chưa tới, như bây giờ có thể tôi xử lý bằng cách hát khác.

Lúc thâu, tôi khoảng 21 tuổi, còn Thanh Kim Huệ chỉ chừng 17 tuổi. Trước và sau thời điểm đó, chúng tôi từng thâu tuồng Bao Công, Đường gươm Nguyên Bá... nhưng khán giả nhớ và mê nhất vẫn là Lan và Điệp”.

Âu cũng là cái duyên với vai diễn. Mà quả đúng là cái duyên. Bởi chất giọng trữ tình, ngọt ngào ấy đã đi qua bao thăng trầm của nghiệp hát, từ một cậu nhóc 6 tuổi mê hát của đất Trà Ôn, Vĩnh Long, rồi lên Sài Gòn tầm sư học đạo, trôi dạt qua các đoàn hát Tinh Hoa, Dạ Quang Châu, Kim Chung 5, Kim Chung 2...

Tuổi đã ngoài 60, sau gần 40 năm định cư tại hải ngoại, nghệ sĩ Chí Tâm "dường như trẻ hoài"

Từ một giọng ca vô danh được các ông bầu cất nhắc lên hát chánh với các cô đào Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Mỹ Châu... với hàng loạt vở tuồng Tâm sự loài chim biển, Máu nhuộm sân chùa, Kiệu hoa lạc lối về, Người phu khiêng kiệu cưới...

Rồi có thời gian khá dài gián đoạn với nghiệp hát nhưng gập ghềnh mấy nỗi, trở đi trở lại thì thấy mặt ông khán giả vẫn mừng rỡ, xuýt xoa: “Anh Điệp ơi, anh Điệp à!”.

Vậy mà có thời gian Chí Tâm dường như muốn quên luôn anh Điệp, cố giấu thật sâu nỗi nhớ ánh đèn sân khấu để chuyên tâm làm anh... culi vì cuộc mưu sinh nơi xứ người! Đó là chuyến đi đến Pháp định cư sau năm 1975.

Mấy năm trời ẩn mình dường như quá đủ, Chí Tâm kết hợp với vợ chồng nghệ sĩ Minh Tâm - Tài Lương (chị của nghệ sĩ Tài Linh) lập nên Đoàn cải lương Năm Châu. Gánh hát chừng 20 người ấy đã lấy đi rất nhiều tâm sức của người gầy dựng.

Gồng mình cùng anh em để giữ cho đoàn hoạt động được cả một năm trời ở một nhà hát gần 2.000 chỗ ngồi tại Paris, thỉnh thoảng lưu diễn vài nước đã là cả một vấn đề...

Cho đến năm 1989, đến Mỹ, Chí Tâm lần nữa thử sức một trang đời mới ở xứ người. “Anh Điệp” hát tân nhạc, mày mò trong phòng thu như một kỹ thuật viên thực thụ, hòa âm, sáng tác, mê mẩn tìm kiếm, sáng tạo các loại nhạc cụ theo “gu” riêng của mình.

Rồi Chí Tâm được mời làm chương trình Thanh âm trìu mến trên đài phát thanh. Làm phát thanh được chừng 4-5 năm, ông lại tiếp tục tham gia truyền hình với Tiếng tơ đồng - trò chuyện về đờn ca tài tử.

Làm chương trình đòi hỏi người thực hiện phải am tường, có kiến thức sâu rộng nhưng Chí Tâm giản dị cho rằng: “Tôi chỉ là người đọc sách giùm khán giả!”.

LINH ĐOAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar