26/06/2019 19:15 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cha mang chân giả cõng con lên phòng thi để động viên con

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Dù phải mang chân giả, đi lại khó khăn nhưng anh Nguyễn Văn Tân vẫn từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ mọi người, tự mình cõng con bị khuyết tật vào phòng thi nhằm động viên con.

Cha mang chân giả cõng con lên phòng thi để động viên con - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Tân cõng con lên tầng 2 tại điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế để chuẩn bị bước vào môn thi tiếng Anh chiều 26-6 - Ảnh: LÊ PHÚC

Đầu buổi chiều 26-6, một chiếc taxi chầm chậm chạy vào điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế (Thừa Thiên Huế). Lực lượng bảo vệ dường như đã quá quen thuộc với chiếc taxi này nên không ra chặn hỏi.

Xe chạy đến cửa phòng thi ở tầng 1 rồi dừng lại. Một người đàn ông trạc 45 tuổi chậm rãi bước xuống rồi quay lại bế con đang nằm trong xe ra ngoài. Nhiều người gần đó, trong đó có cả các thí sinh, chạy đến và ngỏ lời giúp đỡ. Thế nhưng người đàn ông khua tay và nói: "Để tôi cõng".

Người đàn ông đó là anh Nguyễn Văn Tân (phường Vỹ Dạ, TP Huế) đưa con trai là thí sinh Nguyễn Thiên Phú (học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Quốc học Huế) đi thi.

Hôm nay thi môn tiếng Anh, phòng thi của Phú nằm ở tầng hai. Anh Tân nghiêng mình cõng con rồi nhích từng bước chậm rãi lên cầu thang bộ. Ngay hành lang tầng hai, một chiếc xe lăn điện đã được chuẩn bị từ trước - đây là phương tiện di chuyển của Phú từ nhiều năm nay. 

Nhẹ nhàng đặt con lên xe lăn, anh Tân không quên chúc Phú tập trung thi tốt rồi trở xuống ra về.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tân nói mình không may gặp tai nạn vào năm 1997. Vụ tai nạn cướp đi của anh chân trái và từ đó anh phải mang chân giả để đi lại.

Con trai Thiên Phú của anh cũng không may bị bệnh từ nhỏ, không thể tự đi lại như người bình thường. Dù có một chiếc xe lăn điện làm phương tiện di chuyển, Phú vẫn cần đến sự giúp đỡ của cha mẹ mới ngồi lên được xe lăn.

"Cháu bị bệnh vậy nên tôi cũng xin nghỉ hưu sớm để đưa đón con đi học thường ngày" - anh Tân chia sẻ.

Thương cha mẹ tảo tần, Phú vượt lên nghịch cảnh để cố gắng học thật giỏi. Em là học sinh xuất sắc suốt 3 năm học liền tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế. 

"Em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để mang niềm vui về cho ba mẹ. Hơn nữa, sau này em muốn trở thành một người có ích cho xã hội" - Phú chia sẻ.

Nhìn hình ảnh cha cõng con vào phòng thi, nhiều phụ huynh đứng bên ngoài điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã không khỏi xúc động.

"Không biết câu chuyện của hai cha con là như thế nào nhưng hình ảnh người cha cõng con vào phòng thi như vậy thật đáng quý. Tôi chúc em làm bài thật tốt và sẽ đậu vào trường mà em mong muốn. Chúc cho hai cha con có sức khỏe thật tốt và thành đạt", chị Trương Thị Thanh, một phụ huynh đưa con đi thi, bày tỏ.

TTO - Đến nhà bạn ôn bài, Anh Khoa bị bỏng nặng khi cùng bạn dùng cồn để nấu đồ ăn trưa. Em được đưa đi viện cấp cứu với vết thương ở toàn vùng bụng, tay, mặt và mắt.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng ưu tiên tuyển sinh con cán bộ Quảng Nam sau sáp nhập

Thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên tuyển sinh học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc diện sáp nhập.

Đà Nẵng ưu tiên tuyển sinh con cán bộ Quảng Nam sau sáp nhập

Hà Nội công bố số lượng nguyện vọng thi vào lớp 10, Trường THPT Yên Hòa dẫn đầu tỉ lệ chọi

Chiều 13-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT của các trường THPT công lập không chuyên và chuyên năm học 2025-2026.

Hà Nội công bố số lượng nguyện vọng thi vào lớp 10, Trường THPT Yên Hòa dẫn đầu tỉ lệ chọi

Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng bị tố sàm sỡ giáo viên ở An Giang

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Phú, An Giang đã công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng Trường tiểu học A Quốc Thái vì nhắn tin quấy rối tình dục nhiều giáo viên nữ.

Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng bị tố sàm sỡ giáo viên ở An Giang

Học sinh lớp 5 nhặt được 61 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Khi đang lưu thông trên đường, một em học sinh lớp 5 ở Hà Tĩnh nhặt được số tiền 61 triệu đồng nên đã báo với cha của mình để đến cơ quan công an trả lại người đánh rơi.

Học sinh lớp 5 nhặt được 61 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Bình Tân: Thêm một trường tiểu học và THCS mới thành lập

UBND quận Bình Tân, TP.HCM vừa cấp phép thành lập Trường tiểu học và THCS VSchool. Trường này bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2025-2026.

Bình Tân: Thêm một trường tiểu học và THCS mới thành lập

Mỹ đã có trường y đầu tiên đưa ChatGPT vào giảng dạy

Trường Y Icahn tại Mount Sinai, New York, trở thành trường y đầu tiên ở Mỹ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo bác sĩ.

Mỹ đã có trường y đầu tiên đưa ChatGPT vào giảng dạy
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar