28/09/2023 10:31 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cậu học trò giỏi toán đất Quảng Trị và bài toán khó của cuộc đời

Sóng gió ập đến gia đình của cậu học trò Mai Tuấn Kiệt (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), từ ngày chị gái Kiệt bị phát hiện mắc ung thư. Nhưng những gập ghềnh thử thách của số phận vẫn không thể cản Kiệt bước chân vào giảng đường đại học.

Mai Tuấn Kiệt luôn đạt học sinh giỏi. Năm lớp 12, Kiệt xuất sắc giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh - Ảnh: QUỐC NAM

Mai Tuấn Kiệt luôn đạt học sinh giỏi. Năm lớp 12, Kiệt xuất sắc giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh - Ảnh: QUỐC NAM

Cha mẹ Kiệt làm nông nuôi con đi học đại học đã khó, gồng gánh thêm chi phí điều trị ung thư của con gái thành ra kiệt quệ, tưởng chừng không gượng nổi để lo cho Kiệt được đến giảng đường.

Bi kịch giáng xuống bất ngờ

Gặp bà Lê Thị Tường Vy - mẹ Kiệt, nhìn đôi mắt trũng sâu, hốc hác, vóc người gầy gò, chúng tôi thấy như bao tuổi đời đang chất chồng thêm ở người phụ nữ mới gần 50 ấy. Mẹ Kiệt cho hay bệnh tình chị gái của Kiệt lại trở nặng, nên phải đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Nhưng do không có tiền nên bà đành phải để con lại, còn mình quay về nhà ở Quảng Trị cho đỡ chi phí sinh hoạt.

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm trong góc xóm sát ruộng. Vách tường lỗ chỗ nhiều mảng chưa kịp tô trét. Hai vợ chồng bà Vy từng nghĩ nhà tuy nghèo nhưng vậy là đủ khi thấy hai con đều chăm ngoan học giỏi. Kiệt liên tục là học sinh giỏi suốt từ cấp một đến cấp hai, còn chị gái đậu vào Đại học Ngoại ngữ Huế với số điểm cao.

Nhưng những ngày bình yên đã nổi sóng vào một ngày cách đây hơn hai năm, chị gái Kiệt bỗng nhiên phát hiện bất ổn ở vùng cổ. Lúc ấy, chị của Kiệt đang là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Huế.

Dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng dần nên vợ chồng bà Vy đã đưa con đến Bệnh viện Trung ương Huế khám. Và kết quả đã làm hai vợ chồng ngã quỵ. Cô con gái mang tế bào ung thư hạch giai đoạn 2. "Tui choáng váng. Đã bệnh rồi, còn là bệnh nan y…" - bà Vy nhớ lại.

Thời điểm đó Kiệt đang học lớp 10.

Mẹ và Kiệt trong ngôi nhà đơn sơ ở xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, Quảng Trị - Ảnh: QUỐC NAM

Mẹ và Kiệt trong ngôi nhà đơn sơ ở xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, Quảng Trị - Ảnh: QUỐC NAM

Suy sụp. Nhưng hai vợ chồng vẫn gắng gượng dậy. Tiền vay ngân hàng cho con gái đi học đại học suốt mấy năm chưa kịp trả. Cả hai phải chạy vạy khắp xóm làng bà con, mỗi người một ít đưa con vô Huế hóa trị. Niềm vui như chùng xuống trong ngôi nhà nhỏ.

Rồi sau đợt điều trị, người con gái dần ổn định và cố gắng học hết năm cuối đại học để ra trường.

Thấy con ổn dần, hai vợ chồng vơi bớt chút nỗi buồn lâu nay trĩu nặng như đá tảng. Vậy mà bi kịch lại lần thứ hai ập đến. Con gái tái phát với những biến chứng nghiêm trọng hơn. Và lại ngay thời điểm Kiệt sắp thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Vợ chồng bà Vy rối như tơ vò. Kiệt cần học đại học để có tương lai. Nhưng con gái cũng phải được điều trị kịp thời để níu giữ hy vọng.

Rồi Kiệt đậu đại học, trúng tuyển vào ngành kỹ thuật máy tính, thuộc Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng.

"Hai vợ chồng đã bàn nhau cho Kiệt đi bộ đội, rồi đi học sau để đỡ tiền. Nhưng con gái chúng tôi không chịu, Kiệt là hy vọng của cả nhà, Kiệt phải đi học đại học bằng mọi giá. Thậm chí kể cả việc chị tạm hoãn việc chữa bệnh", bà Vy kể trong tiếng nấc.

Cùng níu giữ hy vọng

Cha của Kiệt - ông Mai Văn Thiện - làm đủ việc để gom góp cho con đi học - Ảnh: QUỐC NAM

Cha của Kiệt - ông Mai Văn Thiện - làm đủ việc để gom góp cho con đi học - Ảnh: QUỐC NAM

Trước ngày con nhập học, hai vợ chồng đã bán hai phần số lúa vừa thu hoạch. Bà Vy mượn thêm hàng xóm 4,5 triệu đồng mới đủ cho con nộp tiền trường đầu năm.

Người cha trước có nghề may tại nhà. Nhưng nay mắt yếu, khách cũng ít dần nên ông không làm nữa. Để gom góp cho con đi học, ông đã nhận đủ việc làm thuê cho người làng. Những ngày này ông còn tập đi phụ hồ. "Giờ không còn cách nào khác. Phải lo cho con đi học. Rồi còn phải chuẩn bị thêm tiền cho con gái đi chữa bệnh lần hai", ông Mai Văn Thiện - cha của Kiệt - nói.

Kiệt hiểu hoàn cảnh của mình nên ngay khi vào nhập trường đã tìm việc làm thêm. Kiệt cũng ở ký túc xá để tiết kiệm tiền cho ba mẹ. "Hiện em đã xin được chỗ làm ở một quán cà phê gần ký túc xá. Em sẽ tự lập để bớt gánh nặng cho ba mẹ", Kiệt nói.

Ngoài giờ học, Mai Tuấn Kiệt còn giúp đỡ ba mẹ việc đồng áng - Ảnh: QUỐC NAM

Ngoài giờ học, Mai Tuấn Kiệt còn giúp đỡ ba mẹ việc đồng áng - Ảnh: QUỐC NAM

Không phải đến bây giờ Kiệt mới biết chia sẻ với khó khăn của gia đình. Từ khi chị mang bạo bệnh, Kiệt đã ý thức được trách nhiệm của mình. Buổi đi học, buổi Kiệt ra đồng bắt ốc về cho mẹ nuôi vịt. Kiệt cũng không nề hà chuyện đồng áng cùng cha.

Và dẫu đường còn gập ghềnh nhưng gia đình nhỏ ấy đang gắng níu giữ hy vọng, cùng nhau mong có thể vượt qua sóng gió.

Ba năm cấp ba, Mai Tuấn Kiệt luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của Trường THPT Vĩnh Định. Năm lớp 12, Kiệt xuất sắc giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh với số điểm chỉ thua người đứng đầu 0,25.

Cô Hoàng Thị Hòa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Kiệt, nói hoàn cảnh của Kiệt không được may mắn như các bạn. Bù lại Kiệt rất chăm học và học rất giỏi. "Nhà trường hiểu hoàn cảnh của Kiệt nên có học bổng đều ưu tiên dành cho em một phần để em có thêm động lực vượt qua khó khăn", cô Hòa nói.

Tận cùng nỗi đau là những mầm xanh

"Chớ than phận khó" là câu mà người Quảng Trị bao đời nay vẫn thường nói để động viên nhau vượt qua gian khó. Với Trần Đình Duy và Võ Thị Thảo Quỳnh thì dường như những đau thương mất mát đã trở thành động lực để vượt qua khó khăn.

Trần Đình Duy, tân sinh viên khoa điều dưỡng, Trường đại học Duy Tân, Đà Nẵng - Ảnh: QUỐC NAM

Trần Đình Duy, tân sinh viên khoa điều dưỡng, Trường đại học Duy Tân, Đà Nẵng - Ảnh: QUỐC NAM

Trần Đình Duy mất cha khi chỉ mới tròn 1 tuổi. Một mình mẹ xoay xở đủ nghề nuôi hai chị em tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. 

Đến năm Duy học lớp 7, mẹ Duy làm ăn thua lỗ, bỏ đi biệt xứ. Hai chị em Duy phải về ở nhờ nhà bà ngoại. Được thêm một thời gian ngắn, bà ngoại Duy bị tai biến phải nằm một chỗ. Chị gái Duy cũng đi học đại học.

Ngôi nhà còn lại một già một trẻ nương tựa nhau. Nhưng bà không thể tự lo được sinh hoạt, nên một người bác đã đến đưa bà về nhà mình để tiện chăm nuôi

Duy bơ vơ… Không còn ai để bấu víu, Duy phải tự đứng bằng đôi chân mình. Buổi đi học, về nhà cậu học trò tự lo cơm nước rồi kiếm việc đi làm thuê. Duy xin đi theo người bà con phụ hồ và bốc vác. 

Trần Đình Duy, tân sinh viên khoa điều dưỡng, Trường đại học Duy Tân, Đà Nẵng
Hoàn cảnh của em là không có sự lựa chọn. Mà phải đi học. Học mới thay đổi được tương lai. Nếu không có tiền đi học thì em vẫn sẽ đi làm thêm, làm mướn để tiếp tục việc học của mình
Võ Thị Thảo Quỳnh Khoa - tân sinh viên khoa Tâm Lý, Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Ảnh: QUỐC NAM

Võ Thị Thảo Quỳnh Khoa - tân sinh viên khoa Tâm Lý, Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Ảnh: QUỐC NAM

 

Cách đây 5 năm, một tai nạn giao thông đã cùng lúc cướp đi cả cha mẹ, và người em trai út của Võ Thị Thảo Quỳnh (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Quỳnh khi đó mới vào lớp 9, phải vừa làm cha, vừa làm mẹ hai đứa em thơ dại.

Thương ba chị em côi cút, bà nội đã 80 tuổi dọn về ở với cháu cho bớt quạnh quẽ. 

"Với em mọi thứ đều là mình phải tự lo hết, từ việc học đến việc gia đình… Bà em thì già rồi. Hai em còn nhỏ. Em muốn tập trung vô việc học, cố gắng học tập để sau này ra trường có một công việc ổn định để có thể tự lo cho chính mình và hai em của em" - Thảo Quỳnh nói.

Đồ họa: SONG UYÊN

Đồ họa: SONG UYÊN

Ngày mai, báo Tuổi Trẻ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2023 đợt đầu tiên

Ngày mai, 29-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị tổ chức lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường dành cho 120 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Quảng Trị.

Tổng kinh phí chương trình hơn 1,94 tỉ đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình), do Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị tài trợ và Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị đã tài trợ chi phí tổ chức và phát sóng. Mỗi suất học học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng cho tân sinh viên, Quỹ Khuyến học Vincam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam tài trợ 4 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập.

Đây là điểm trao đầu tiên trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2023 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình Vì ngày mai phát triển lần thứ 567 của báo Tuổi Trẻ.

Chương trình Tiếp sức đến trường đã trải qua "20 mùa vượt khó cùng tân sinh viên". Đây cũng là năm 20 với tinh thần người đi trước nâng bước người đi sau đã tạo nên những giá trị nhân văn hết sức sâu sắc cho chương trình "Tiếp sức đến trường" tại Quảng Trị.

Sau 20 mùa "Tiếp sức đến trường", từ 33 tân sinh viên của Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được tiếp sức, đến nay Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị đã tiếp sức cho 2.686 tân sinh viên với tổng kinh phí học bổng hơn 25 tỉ đồng.

Đồ họa: SONG UYÊN

Trong ngoài 120 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Quảng Trị, chương trình Tiếp sức đến trường năm 2023 của báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên còn được tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long; các tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Chương trình được sự đóng góp, ủng hộ của: Quỹ "Đồng hành nhà nông"- Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Quỹ khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam và các Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị", Phú Yên; Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Tiền Giang - Bến Tre và CLB Doanh nhân Tiền Giang, Bến Tre tại TP.HCM cùng các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam còn tài trợ 50 máy tính xách tay cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập trị giá khoảng 600 triệu đồng, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tặng 50 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí trị giá 625 triệu đồng, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tài trợ 1.500 ba lô trị giá khoảng 230 triệu đồng...

Các bạn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2023 TẠI ĐÂY

Các bạn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2023

Cam kết cùng bắt tay tiếp sức hành trình Tiếp sức đến trường

Nhiều trường đại học tại TP.HCM cho biết sẵn sàng sát cánh cùng hành trình cất bước đến giảng đường với tân sinh viên khó khăn của chương trình Tiếp sức đến trường.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar