Tân sinh viên khó khăn
Dù không phải ở trạng thái sinh học, lòng tốt của con người lạ thay có khả năng sinh sôi, cứ gieo mầm chỗ này lại sinh ra thêm chỗ khác.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Phượng đã gửi đến Tuổi Trẻ lời cảm ơn của mình, sau khi cô nhận được lời cảm ơn của một học trò vừa nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2024.

Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài viết về Nguyễn Đỗ Như Hằng - tân sinh viên ngành kế toán doanh nghiệp, Đại học Kinh tế TP.HCM, đã có nhiều cánh tay dang ra giúp đỡ, tặng học bổng cho nữ sinh nghèo kiện tướng quốc gia karate này.

Nữ sinh chưa từng biết mặt cha suốt 6 năm qua vẫn đều đặn đến sân tập võ, thành kiện tướng karate, dùng tiền bồi dưỡng thi đấu để trang trải chi phí ăn học và theo đuổi ước mơ vào đại học.

"Tôi tha thiết mong muốn ban xét tuyển chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ xem xét và hỗ trợ cho học trò tôi ở mức cao nhất có thể", cô giáo viết.

Cha mẹ mất rồi ông nội cũng qua đời, Mai Hoàng Tuyết Kiều phải đi làm nuôi hai em, sống trong ngôi nhà ở phường Tam Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) ông nội để lại. Cô cũng vừa đậu Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Linh chỉ còn bà ngoại để nương tựa, dằng dặc tháng năm ở trọ vì không có nhà. Lần đầu được đến trường đại học nằm trong khu phần mềm Quang Trung, cô gái choáng ngợp vì trường đẹp quá, mát quá, muốn được ở mãi trong trường.

Ba liệt nửa người, con trai ăn cơm từ thiện để tiền mua thịt cho cha. Nhà nghèo điện thoại để lên mạng cũng không có, Lê Ngọc Tài vẫn đậu Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Hồng Nhung không nguôi khát khao được vào đại học, năm 2024 cô thành tân sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Mẹ ung thư, Lê Hoài Hận là học sinh giỏi của Bến Tre, nay thành sinh viên Trường đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM và được báo Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường.
