12/09/2008 03:25 GMT+7

Câu chuyện về hộp bánh trung thu

ĐỖ HUỲNH HOA
ĐỖ HUỲNH HOA

TT - Cuối tháng bảy âm lịch, tôi được bạn bè tặng hai hộp bánh trung thu rất ngon. Tôi gọi cậu nhân viên tín dụng vào phòng ngỏ ý muốn tặng bớt một hộp cho một khách hàng đang vay vốn của ngân hàng.

Phóng to
TT - Cuối tháng bảy âm lịch, tôi được bạn bè tặng hai hộp bánh trung thu rất ngon. Tôi gọi cậu nhân viên tín dụng vào phòng ngỏ ý muốn tặng bớt một hộp cho một khách hàng đang vay vốn của ngân hàng.

Cậu nhân viên tính đi tính lại mà vẫn chưa biết tặng ai vì khách hàng vay vốn thì nhiều mà quà chỉ có một. Tôi gợi ý cậu mang bánh tặng một chị khách hàng ở phường Linh Xuân (Thủ Đức, TP.HCM), sẵn dịp báo cho chị ấy biết lãi suất tiền vay vừa được ngân hàng giảm từ 1,75% tháng xuống còn 1,72% tháng.

Cậu nhân viên thắc mắc sao tôi lại chọn khách hàng trên trong khi còn rất nhiều khách hàng vay số tiền lớn hơn gấp nhiều lần. Tôi bảo rằng trong số tất cả khách hàng vay tiền tại ngân hàng, đây là khách hàng nghèo nhất nhưng bao giờ cũng trả nợ và lãi suất sớm nhất. Với người nghèo - như má tôi ngày trước, có khi cả đời chưa bao giờ dám mua một hộp bánh trung thu cho con cháu khi mà miếng ăn hằng ngày vẫn còn chật vật, tính toan.

Làm ở ngân hàng hai mươi mấy năm, bên cạnh những đồng vốn giúp khách hàng giàu lên thì tôi chú trọng đến chuyện giúp người nghèo bớt nghèo, bớt khổ. Chị khách hàng tôi chọn ở trên trước đây phải vay nặng lãi bên ngoài hơn 3% tháng để sản xuất kinh doanh. Từ ngày chị vay vốn ngân hàng trả góp hằng tháng, tuy nhà đã được sửa chữa, có thêm đồng vốn làm ăn nên cuộc sống gia đình chị đã phần nào dễ thở hơn, nhưng tôi nghĩ hộp bánh trung thu giờ vẫn là hàng xa xỉ với chị như nhà tôi lúc trước.

Cậu nhân viên đi tặng quà xong về bảo tôi chọn khách để tặng không giống ai nên khách hàng khi nhận cũng... không giống ai. Thấy ngân hàng đến tặng quà mà sợ, tưởng ngân hàng sắp đòi lại tiền không cho vay nữa. Đến khi hiểu ra thì mừng muốn rơi nước mắt.

Cũng là hộp bánh trung thu nhưng ý nghĩa thì không phải hộp bánh nào cũng như nhau cả đâu.

Ý kiến của bạn

Chị Huỳnh Hoa thân mến. Trưa nay, đọc bài viết của Chị tôi thật sự xúc động bồi hồi. Đọc đi đọc lại hàng bốn, năm lần, cố xua đi ý nghĩ ...Âu cũng là một bài viết mà sao làm mình bức xúc đến vậy.

Đầu mùa Trng thu, bao nhiêu là khẩu hiệu "'Trao thành ý bền thâm giao,Thay lời muốn nói" v. v...để quảng cáo bánh, nhưng thú thật, bài báo như một món quà mà tác giả đem đến cho chúng ta. Nó ngọt ngào, thấm đậm tình người, từ việc Ngân hàng đến báo tin lãi suất sẽ giảm từ 1,75 còn 1,72 tháng. Có lẽ đó là món quà mà người phụ nữ vay vốn kia cần lắm, mong lắm, mà chưa bao giờ dám nói... Đến việc nhận được hộp bánh thì chắc ai cũng sẽ tưởng tượng ra cảnh nhà dân mà được quan biếu (xin lổi nghe Chị thân mến) thì có lẽ người cho không giống ai mà người nhận cũng không giống ai thật...

Câu chuyện nầy lung linh trước mắt tôi hình ảnh bà má của tác giả, chưa bao giờ mua hộp bánh cho con cháu, trong khi cả nhà còn chật vật khó khăn.. Vậy mà bà đã hy sinh chịu đựng, lo cho ăn học thành tài như ngày nay. Và tấm lòng của Chị đối với người nghèo nó ngọt ngào và ý vị như ngàn vạn cái bánh mà chị dâng tặng mẹ mình sau khi thành đạt.

Câu "với người nghèo như má tôi ngày trước"... Chị chú trọng giúp người nghèo bớt nghèo, bớt khổ làm cho người đọc như tôi, thấy bàng bạc đâu đây trong từng câu chữ hình ảnh Bà cụ lung linh tỏa sángtrong lòng Chị, trong lòng mỗi chúng ta ...

Người đi vay khi hiểu ra Ngân hàng chẳng những không đòi tiền cho vay lại mà còn tặng quà thì mừng muốn rơi nước mắt... Chị Huỳnh Hoa ơi! Tôi nghĩ khi được nghe anh nhân viên kể lại chắc chị cũng muốn rơi nước mắt, cũng như tôi khi đọc qua bài báo của chị... Xin mượn lời Chị để kết những dòng nầy "Cũng là hộp bánh trung thu, nhưng ý nghĩa thì không phải hộp bánh nào cũng như nhau cả đâu.''

Xin nhờ tờ báo của chúng ta gửi đến chị lời chúc tốt đẹp nhất nhân mùa trung thu. Hy vọng ngày càng có nhiều, nhiều người nghèo được Chị quan tâm chia xẻ. Thân mến chào Chị.

ĐỖ HUỲNH HOA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ vụ phạt gần 120 tỉ đồng, nhiều ban quản trị chung cư lúng túng với chuyện xuất hóa đơn

Đối với chung cư, thu, chi một đồng cũng phải có hóa đơn, kê khai thuế. Nhưng thực tế ở nhiều chung cư hiện như thế nào?

Từ vụ phạt gần 120 tỉ đồng, nhiều ban quản trị chung cư lúng túng với chuyện xuất hóa đơn

Rơi nước mắt trước quyết định 'phi thường' của người vợ quỳ gối tiễn biệt tạng chồng

Hình ảnh người vợ bật khóc, quỳ gối tiễn biệt tạng chồng để ‘hồi sinh cuộc đời khác’ đã khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động vì nghĩa cử cao đẹp của gia đình.

Rơi nước mắt trước quyết định 'phi thường' của người vợ quỳ gối tiễn biệt tạng chồng

Khẩn trương nạo vét lòng hồ công viên lớn nhất Đà Nẵng trước mùa mưa

Là một trong những hạng mục trọng điểm của dự án nâng cấp, cải tạo công viên 29-3 (TP Đà Nẵng), công tác nạo vét và xử lý khoảng hơn 100.000m³ bùn, đất trong lòng hồ đang được các đơn vị thi công khẩn trương triển khai để hoàn thành trước mùa mưa.

Khẩn trương nạo vét lòng hồ công viên lớn nhất Đà Nẵng trước mùa mưa

Đẩy nhanh sửa chữa cầu hư hỏng phải chèn ván gỗ trên quốc lộ 1

Để phương tiện lưu thông an toàn trên quốc lộ 1, đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Rác bị hư hỏng khe co giãn.

Đẩy nhanh sửa chữa cầu hư hỏng phải chèn ván gỗ trên quốc lộ 1

Chống ngập đường Đặng Thùy Trâm: Đang thẩm định thiết kế, dự kiến khởi công cuối năm 2025

Sau khi được HĐND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 10-2024, dự án nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh) với tổng mức đầu tư hơn 93 tỉ đồng hiện đang trong giai đoạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chống ngập đường Đặng Thùy Trâm: Đang thẩm định thiết kế, dự kiến khởi công cuối năm 2025

Vụ xe hơi đậu bên đường ở Tân Phú cả năm: Do chủ xe bận về quê chăm vợ

Lực lượng chức năng đã liên lạc với chủ xe biển số tỉnh Tây Ninh đậu suốt khoảng một năm bên đường Phạm Ngọc Thảo (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

Vụ xe hơi đậu bên đường ở Tân Phú cả năm: Do chủ xe bận về quê chăm vợ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar