06/01/2025 10:43 GMT+7
Trở lại chủ đề

Câu chuyện ở một lớp học tình thương: Người thầy cũng là người bạn

Ngọn lửa đam mê tình nguyện của thầy giáo Nguyễn Đức Cầm đã thắp lên ước mơ cho những trẻ khó khăn tại một lớp học tình thương.

Câu chuyện ở một lớp học tình thương: Người thầy cũng là người bạn - Ảnh 1.

Thầy giáo Nguyễn Đức Cầm tận tình hướng dẫn các em nhỏ làm bài tập - Ảnh: BÉ HIẾU

Đều đặn 2 - 3 buổi mỗi tuần trong suốt 8 năm, thầy Nguyễn Đức Cầm (32 tuổi, quê Nam Định, hiện là giáo viên môn toán và là bí thư Đoàn Trường THCS Bình An, TP Thủ Đức) chạy xe hơn 10km để đến với lớp học tình thương tại trụ sở khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Học trò ở đây đều thuộc diện hộ gia đình khó khăn, có em không đủ điều kiện đến trường, và có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ đang phải khó khăn mưu sinh với đủ nghề như bán vé số, lượm ve chai...

Cứ tầm 16h30 - 17h, các em nhỏ háo hức chạy nhanh tới lớp học, mong chờ gặp thầy cô và bạn bè. Gặp ai, các em cũng dễ thương chào hỏi dạ thưa. Những cuộc vui, những câu chuyện trẻ thơ cứ ngân nga cho đến khi thầy Cầm bắt đầu tiết học.

Đầu tiết, thầy dành thời gian giải đáp những thắc mắc về bài tập của các em, có em tranh nhau để được thầy giải đáp, có em vô tư trêu đùa với thầy.

Câu chuyện ở một lớp học tình thương: Người thầy cũng là người bạn - Ảnh 2.

Thầy giáo Nguyễn Đức Cầm chia sẻ "Lớp học không chỉ là nơi tôi dạy học, mà còn là nơi tôi học được nhiều bài học ý nghĩa về tình yêu thương và sự sẻ chia từ các em" - Ảnh: BÉ HIẾU

Thầy Cầm cho biết thầy dành thời gian trò chuyện, không chỉ dạy học mà còn chia sẻ với các em những câu chuyện đời thường. 

Thầy tin việc tôn trọng và đối xử với các em như những người bạn sẽ giúp các em cảm thấy thoải mái và tin tưởng, từ đó sẵn lòng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

"Lớp học không chỉ là nơi tôi dạy học, mà còn là nơi tôi học được nhiều bài học ý nghĩa về tình yêu thương và sự sẻ chia từ các em. Dù cuộc sống có khó khăn, nhưng trong các em vẫn đầy ắp khát khao vươn lên" - thầy Cầm tâm sự.

Bạn Nguyễn Nhựt Anh (16 tuổi) chia sẻ: "Em xem thầy như người anh, người cha của em. Có những lúc thầy nghiêm khắc nhưng do thầy mong muốn chúng em tốt hơn mỗi ngày. Ngoài việc dạy kiến thức về toán, thầy còn dạy chúng em về đạo đức để chúng em trưởng thành toàn diện hơn".

Câu chuyện ở một lớp học tình thương: Người thầy cũng là người bạn - Ảnh 3.

Thầy Nguyễn Đức Cầm là một trong 457 gương mặt nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2024 - Ảnh: BÉ HIẾU

Tuy lớp học còn thiếu thốn cơ sở vật chất, nhiều em có độ tuổi khác nhau nên việc giảng dạy thời gian đầu có chút khó khăn, nhưng những nụ cười, sự tiến bộ nhỏ của học trò chính là động lực lớn nhất trong hành trình giảng dạy của thầy.

Thầy Cầm kể từng có một em sau nhiều lần không thể làm được phép tính đơn giản đã bất ngờ giải đúng một bài toán. Em ấy cười rạng rỡ và nói: "Con làm được rồi, thầy ơi", khoảnh khắc ấy khiến thầy nhận ra rằng mọi nỗ lực của mình đều đáng giá. Chính niềm vui và sự tiến bộ của các em khiến thầy Cầm càng tin mình đã đúng khi lựa chọn con đường này.

Thầy Khang đi gặp các 'cháu nội' ở Làng Nủ

Sau ba tháng quyết định nhận nuôi dưỡng 22 đứa trẻ ở Làng Nủ từng trải qua trận lũ quét đầu tháng 9, thầy Nguyễn Xuân Khang (Trường phổ thông liên cấp Marie Curie Hà Nội) đã đến Làng Nủ để chính thức ông cháu nhận nhau.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nữ sinh khuyết tật được miễn thi tốt nghiệp vẫn quyết đi thi

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khuyết tật bẩm sinh, bất tiện trong đi lại nên được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, song em vẫn đăng ký dự thi đủ 4 môn khiến mọi người cảm phục.

Nữ sinh khuyết tật được miễn thi tốt nghiệp vẫn quyết đi thi

Từ học bổng Chắp cánh ước mơ, Thảo đã đi qua dông bão cuộc đời

Một năm sau khi lên TP.HCM học đại học, Nguyễn Thị Kim Thảo đang làm việc ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi ở quận Bình Thạnh.

Từ học bổng Chắp cánh ước mơ, Thảo đã đi qua dông bão cuộc đời

Thiện 'tí hon' trước kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn của đời mình

Lọt thỏm giữa phòng thi tốt nghiệp THPT, Thiện 'tí hon' chỉ cao 1,25m nhưng mang theo khát vọng lớn lao, mong thi đỗ, học nghề và kiếm được việc làm giúp cha mẹ đỡ nhọc nhằn.

Thiện 'tí hon' trước kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn của đời mình

Bữa cơm 5.000 đồng trong xóm trọ của thí sinh vùng cao

Đi làm thuê từ hè lớp 9, lớp 10, những ngày này, nhiều cô cậu học trò vùng cao Xín Mần, Hà Giang dành thời gian ôn thi ở xóm trọ, tự lo bữa ăn trong thời gian thi tốt nghiệp THPT 2025.

Bữa cơm 5.000 đồng trong xóm trọ của thí sinh vùng cao

Học trò vùng sâu Đắk Lắk khăn gói đi thi tốt nghiệp THPT

Nhiều học trò các huyện vùng sâu Krông Bông, Lắk, Ea Súp của Đắk Lắk phải vượt hàng chục cây số đường rừng, khăn gói đi thi tốt nghiệp THPT. Các bạn ấm lòng khi được thầy cô và các tình nguyện viên hỗ trợ.

Học trò vùng sâu Đắk Lắk khăn gói đi thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Yên Bái lội bùn lầy, đi xe chuyên dụng đến điểm thi tốt nghiệp THPT

Do mưa lớn gây sạt lở chia cắt giao thông, Đoàn thanh niên xã Mường Lai (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) phối hợp lực lượng chức năng huy động xe chuyên dụng hỗ trợ gần 100 thí sinh tới điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh Yên Bái lội bùn lầy, đi xe chuyên dụng đến điểm thi tốt nghiệp THPT
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar