G\u1ee1 b\u1ecf b\u1ea3n \u0111\u1ed3 ghi sai ch\u1ee7 quy\u1ec1n Ho\u00e0ng Sa\u201d \u0111\u0103ng tr\u00ean Tu\u1ed5i Tr\u1ebb ng\u00e0y 2-9. B\u1ea1n \u0111\u1ecdc c\u0169ng \u0111\u00e1nh gi\u00e1 cao l\u1eddi k\u00eau g\u1ecdi c\u1ee7a \u0111\u1ea1i \u00fay V\u0169 V\u0103n Hi\u1ec7p v\u1ec1 tr\u00e1ch nhi\u1ec7m c\u1ee7a m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi trong vi\u1ec7c b\u1ea3o v\u1ec7 ch\u1ee7 quy\u1ec1n bi\u1ec3n \u0111\u1ea3o." />
03/09/2013 04:23 GMT+7

Câu chuyện đẹp ngày Quốc khánh

VÕ MINH HUY
VÕ MINH HUY

TT - Đó là nhận xét của nhiều bạn đọc phản hồi bài viết “Gỡ bỏ bản đồ ghi sai chủ quyền Hoàng Sa” đăng trên Tuổi Trẻ ngày 2-9. Bạn đọc cũng đánh giá cao lời kêu gọi của đại úy Vũ Văn Hiệp về trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Phóng to
Đại tướng Phùng Quang Thanh - ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Quốc phòng - trò chuyện, dặn dò đại úy Vũ Văn Hiệp (phải) trong dịp sang thăm và làm việc tại New Zealand tháng 3-2013 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Lời kêu gọi giá trị

Câu chuyện của đại úy - nhà báo Vũ Văn Hiệp, công tác tại báo Biên Phòng, học viên của ĐH Chỉ huy - tham mưu New Zealand, đã góp ý ngay khi phát hiện tấm bản đồ thế giới được treo tại một phòng thảo luận của trường ghi quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) có chữ “China”, để cuối cùng tấm bản đồ sai sót nghiêm trọng trên đã bị nhà trường gỡ bỏ, là một hành động đáng được biểu dương, khen ngợi. Đây là một hành động đúng đắn, thể hiện trách nhiệm công dân VN đối với chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Trong trường hợp đại úy Hiệp không lên tiếng về bản đồ sai lệch này thì chắc hẳn nó không bị gỡ xuống, và mỗi ngày sẽ có rất nhiều học viên trong trường đến từ nhiều quốc gia khác nhau đang theo học tại đây xem tấm bản đồ này và trong đầu họ lúc nào cũng nghĩ Hoàng Sa của Trung Quốc, trong khi đây lại sai sự thật. Sự phản ứng kịp thời của đại úy Hiệp cũng đã giúp thầy giáo và học viên trong trường học của anh có một góc nhìn khác về Hoàng Sa, và hiểu thêm Hoàng Sa thật sự là một phần đất máu mủ, ruột thịt của dân tộc VN.

Những bản đồ ghi sai lệch về chủ quyền quốc gia như vậy hẳn không chỉ có ở ngôi trường nơi đại úy Hiệp theo học mà chắc hẳn nó còn được treo ở nhiều nơi. Làm sao để gỡ được hết xuống? Tất nhiên phải dựa vào những công dân VN có lòng tự tôn dân tộc, có trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc. Nếu thấy mà ngó lơ thì đó là điều hết sức tai hại cho chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đương nhiên, không chỉ những tấm bản đồ, mỗi công dân VN còn phải biết phản bác lại cả những câu nói của bất kỳ ai khi họ hiểu sai lệch về chủ quyền biển đảo VN ở quần đảo Hoàng Sa mà bản thân nghe được, đọc được, thấy được. Mỗi công dân còn phải am hiểu thật sâu về chủ quyền biển đảo, về quần đảo Hoàng Sa của VN, rồi từ đó tích cực tuyên truyền để sự hiểu sai, hiểu nhầm của bạn bè quốc tế được định hướng đúng đắn. Có thế thì những tấm bản đồ, những tấm hộ chiếu ghi Hoàng Sa là của China kia mới không có giá trị, không là sự thật trong mắt mọi người.

Tôi nghĩ câu nói của đại úy Hiệp khi tâm sự trên Tuổi Trẻ dưới đây sẽ là lời kêu gọi cũng như làm thức tỉnh trách nhiệm của mỗi chúng ta trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc: “Một số bản đồ nước ngoài xuất bản có sai sót trong chú thích chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của VN. Đây là lỗi của nhà sản xuất, nhưng việc sử dụng rộng rãi các loại bản đồ trên sẽ rất bất lợi đối với nước ta trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quần đảo này. Người VN ở mọi nơi trên thế giới cần cảnh giác và kịp thời phát hiện những sai sót trên để đề nghị hủy bỏ”.

Ở đâu cũng cần cảnh giác

Tôi thấy việc làm của đại úy Hiệp hết sức có ý nghĩa. Nhà báo Vũ Văn Hiệp nói đúng, người VN ở bất cứ đâu cũng cần cảnh giác để kịp thời phát hiện những loại bản đồ chứa những thông tin sai sự thật về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Cảm ơn Tuổi Trẻ đã đăng bài này đúng dịp Quốc khánh 2-9.

Đề nghị khen thưởng

Tại sao người làm việc này lại không được khen thưởng? Tôi nghĩ các cơ quan chức năng như Ủy ban Biên giới - Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cần có hình thức động viên anh sĩ quan Vũ Văn Hiệp vì hành động mang tinh thần yêu nước của anh ấy.

Lan tỏa lời kêu gọi

* Lời kêu gọi của anh Hiệp rất đúng. Rõ ràng là như vậy, vì nếu mỗi người dân chúng ta có ý thức chính trị, quan tâm đến quốc gia, quốc giới thì sức mạnh của triệu triệu con người sẽ trở thành vô địch, để có thể giữ vững từng tấc đất cha ông để lại.

* Báo Tuổi Trẻ có nhiều bạn đọc ở nước ngoài, tại sao không lập một diễn đàn với chủ đề là những người VN ở hải ngoại cần có thái độ và tinh thần như bạn Vũ Văn Hiệp? Chúng tôi mong chờ điều này để có thể đóng góp tiếng nói của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

VÕ MINH HUY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Người dân cho rằng hàng me tây cổ thụ tỏa tán rộng che hết nắng ruộng lúa, giảm năng suất nên đã lột vỏ các nhánh lớn.

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Một người thợ sửa chữa điện tử, điện lạnh ở Nghệ An thấy chiếc xe trôi tự do đã nhanh trí phá cửa kính, đưa tài xế bị đột quỵ bên trong xe đi cấp cứu.

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Ngày 9-7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa Phượng Đạt sau vụ bị người nhà bệnh nhân 'bóc phốt' chặt chém trên mạng xã hội.

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Hơn một tuần qua, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vớt, tiêu hủy hàng chục xác heo chết thả trôi trên nhiều tuyến kênh cung cấp nước sinh hoạt.

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Ông Lương Kim Sơn - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động

Từ ngày 1-7, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhà Bè (TP.HCM) chính thức hoạt động. Chỉ trong 7 ngày đầu vận hành, trung tâm đã tiếp nhận tổng cộng 1.321 lượt người dân đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar