11/01/2015 07:26 GMT+7

Câu chuyện cuộc sống: Cô độc

THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI
THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI

TT - Ở trong căn nhà tình thương nhưng bà không có được tình thương, sự quan tâm của mọi người dành cho mình.

Cơ quan chức năng đang cho gói ghém thi thể bà Tư đem hỏa táng - Ảnh: N.T.

Ấy là bà Trần Thị Tư (ngụ ấp Thới Bình, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Bà cụ 78 tuổi này đã chết khoảng 20 ngày trước nhưng mãi đến chiều 5-1, thi thể bà mới được phát hiện nằm khô rữa trên ghế bố.

Thi thể bà chỉ được phát hiện khi những người đi cúng đình không thấy bà qua phụ như thường lệ nên đi tìm.

Theo hàng xóm, bà Tư sống đơn độc cách đây nhiều năm, không con cái, không miếng đất cắm dùi. Lúc trước bà tá túc trong căn nhà gỗ trên khuôn viên đất đình. Sau đó chính quyền địa phương xây cho bà một căn nhà tình thương. Lúc sinh thời, còn sức khỏe bà Tư sống qua ngày bằng đồng tiền làm thuê làm mướn. Về già bà nhận trợ cấp người già neo đơn hằng tháng 180.000 đồng.

Anh Nguyễn Thiện Chí, người sống gần nhà bà Tư, chia sẻ: “Thỉnh thoảng dì Tư có nhờ tui giúp việc lặt vặt và lần nào dì cũng trả công bằng bánh mì hoặc trái cây. Có lần dì còn để bánh mì trong nồi cơm của tôi khi tôi vắng nhà. Tui cũng khuyên dì Tư lên chùa hay vào trung tâm bảo trợ xã hội cho có người chăm sóc lúc bệnh hoạn ốm đau nhưng dì gạt phăng đi vì cho rằng phải ở lại thờ phụng cha mẹ. Giờ dì chết trong cô đơn!” - anh Chí nói.

Ông Nguyễn Thanh Tân, phó Phòng Lao động - thương binh & xã hội thành phố Mỹ Tho, cho biết trước đó phòng cũng đã vận động đưa bà Tư vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang nhưng bà không đồng ý với lý do vẫn còn đứa cháu sống cạnh nhà.

“Do đó chính quyền địa phương và phòng cũng chủ quan. Lúc bà Tư mất mới biết giữa bà và đứa cháu không được thuận thảo lắm. Bà mất tại nhà khá lâu mà cháu bà lại không hay biết. Chứ những trường hợp người già neo đơn không nơi nương tựa như bà Tư phải đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội và chúng tôi cũng đã đưa rất nhiều cụ ông cụ bà như vậy vào trung tâm” - ông Tân phân trần.

Liên quan đến việc lo hậu sự của bà Tư, ông Tân cho biết trưởng ấp Thới Bình đã đứng ra làm giấy chứng tử để hoàn thành thủ tục mai táng phí theo quy định là 3 triệu đồng. Chính quyền địa phương sẽ vận động thêm 4 triệu đồng để tổ chức hỏa táng cho bà Tư và hài cốt bà sẽ được đưa lên chùa. 

THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Cô độc Tiền Giang

Tin cùng chuyên mục

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'

Đàn ông không hề vô tâm, chỉ là do đang ưu tiên cho mục tiêu quan trọng hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Họ thường nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar