05/04/2025 15:03 GMT+7

Cặp đôi Pháp sở hữu khu đất danh họa Van Gogh vẽ bức tranh cuối cùng

Mảnh đất tại ngôi làng nơi danh họa Vincent Van Gogh thực hiện một trong những bức tranh cuối cùng đã bị tranh chấp suốt năm năm, giữa một thị trưởng và cặp đôi người Pháp.

Van Gogh - Ảnh 1.

Tác phẩm Tree Roots (1890) của danh họa Vincent Van Gogh - Ảnh: Vincent Van Gogh Foundation

Vừa qua, vụ tranh chấp tại ngôi làng Auvers-sur-Oise (Pháp) này đã đến hồi kết. Tòa án Pháp phán quyết khu đất liên quan đến danh họa Van Gogh thuộc quyền sở hữu của cặp đôi, còn nữ thị trưởng thua kiện.

Tranh giành khu đất nơi Van Gogh vẽ tranh

Thị trưởng Auvers-sur-Oise, bà Isabelle Mézières, suốt năm năm qua đã cho rằng khu vực này là tài sản công. Chính quyền địa phương tìm cách thu hồi khu đất từ năm 2020, với lý do đây là một phần của đường công cộng.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm tại Versailles đã đứng về phía ông Jean-François và bà Hélène Serlinger, chủ sở hữu ngôi nhà, bao gồm cả khu vực nơi danh họa Van Gogh đã vẽ bức Tree Roots (1890).

Thẩm phán xác nhận rằng khu vực tranh chấp thực sự thuộc một phần của con đường công cộng, như thị trưởng đã lập luận, và yêu cầu chính quyền địa phương phải chi trả 2.000 euro (khoảng 59 triệu đồng) tiền án phí.

Năm 2013, vợ chồng nhà Serlinger đã mua căn nhà số 48, phố Daubigny, Auvers-sur-Oise - ngôi làng ven sông nơi Van Gogh sống những ngày cuối đời. 

Tại thời điểm mua, họ chưa hề biết đến tầm quan trọng của địa điểm với đầy rễ cây này trong sự nghiệp sáng tác của Van Gogh.

Năm 2020, giám đốc khoa học của Viện Van Gogh, ông Wouter van der Veen, đã phát hiện mảnh đất này sau khi so sánh một bức ảnh đầu thế kỷ 20 có hình ảnh các rễ cây, trùng khớp với những rễ cây trong bức tranh của Van Gogh.

Nói cách khác, khoảnh đất cằn cỗi, đầy rễ cây nằm trong khu vườn sau nhà số 48 chính là chủ đề của bức tranh Tree Roots (1890). Đây có khả năng là tác phẩm cuối cùng của một trong những họa sĩ được yêu mến nhất trong lịch sử nghệ thuật.

Tác phẩm được danh họa thực hiện chỉ vài giờ trước khi tự kết liễu đời mình trong một cánh đồng lúa mì gần đó. Van Gogh đã vẽ cảnh các rễ cây đan xen trong những gam màu rực rỡ - như một cách thể hiện rõ cuộc đấu tranh nội tâm của ông.

Van Gogh - Ảnh 2.

Khoảnh đất cằn cỗi, đầy rễ cây nằm trong khu vườn sau nhà số 48 chính là chủ đề của bức tranh Tree Roots (1890) - Ảnh:

Cặp đôi Pháp sở hữu khu đất danh họa Van Gogh vẽ bức tranh cuối cùng - Ảnh 6.

Những người yêu mến có thể tham gia tour tham quan khu vườn kéo dài 30 phút với giá 8 euro (khoảng 230.000 đồng) - Ảnh: EPA-EFE

Thị trưởng bất bình, đòi kháng cáo

"Chúng tôi rất vui vì mọi chuyện giờ đã kết thúc", bà Hélène Serlinger, 68 tuổi, nói với Independent. Tờ báo cho biết chính tình yêu dành cho Van Gogh đã thúc đẩy vợ chồng bà chuyển đến ngôi làng này kể từ năm 1996.

"Bà thị trưởng đã cố chiếm mảnh đất bằng cách nói rằng đây là một phần của con đường, thật tồi tệ. Nhưng phán quyết phúc thẩm rất rõ ràng, và giờ chúng tôi có thể dồn toàn bộ tâm sức để chăm sóc khu di tích", bà cho biết.

Từ khi Viện Van Gogh xác nhận địa điểm này chính là nơi danh họa Hà Lan vẽ kiệt tác cuối cùng, cặp đôi đã đón tiếp du khách từ khắp thế giới, bao gồm cả gia đình của Van Gogh. Những người yêu mến có thể tham gia tour tham quan khu vườn kéo dài 30 phút với giá 8 euro (khoảng 230.000 đồng).

Bức tranh hiện đang được treo tại Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam. Tác phẩm chưa được hoàn thiện và thoạt nhìn có thể bị nhầm là "một mớ màu sắc tươi sáng và các hình khối trừu tượng kỳ quặc", như chính bảo tàng nhận định.

Tuy vậy, bức tranh đã được Andries Bonger - anh rể của Theo, em trai Vincent - mô tả trong một bức thư rằng: "Sáng hôm trước khi qua đời, ông ấy đã vẽ một cảnh rừng, tràn ngập ánh sáng và sự sống".

Bà Mézières đã lên Facebook để bày tỏ sự bất bình với phán quyết, khẳng định rằng địa điểm này có ý nghĩa văn hóa và là một phần lịch sử đối với thị trấn Pháp. Bà cũng cam kết sẽ kháng cáo. Trước đó năm 2023, nữ thị trưởng đã thua kiện tại tòa án địa phương.

"Nơi này thuộc về người dân Auvers!" - bà viết. "Không thể tin được, nhưng là sự thật! Chúng tôi sẽ tiếp tục kiện. Không thể có chuyện nhân nhượng trước lợi ích công của người dân Auvers để phục vụ lợi ích tư nhân.

Vấn đề quyền sở hữu vẫn chưa ngã ngũ. Chính thành phố đã thuê chuyên gia đánh giá tình trạng của những bộ rễ này và kêu gọi Bộ Văn hóa can thiệp nhằm gìn giữ di sản cho người dân Auvers. Những bộ rễ ấy là tài sản chung, không phải là món hàng để đem bán!".

Tranh cãi bị phạt tù vì phá hoại tranh Van Gogh

Ngày 27-9, hai nhà hoạt động môi trường thuộc nhóm môi trường Just Stop Oil (JSO) bị phạt tù vì ném xốt cà chua vào kiệt tác Hoa hướng dương của danh họa Vincent van Gogh hồi năm 2022.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

5 vở diễn và 50 diễn viên được trao huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu về người chiến sĩ công an

Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về ‘Hình tượng người chiến sĩ Công an’ lần thứ 5, năm 2025 trao huy chương vàng cho 5 vở diễn và 50 diễn viên cùng hàng trăm huy chương khác.

5 vở diễn và 50 diễn viên được trao huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu về người chiến sĩ công an

Trí tuệ nhân tạo AI đang 'nuốt' luôn nghề thu âm sách nói

Nhu cầu tiêu thụ sách nói ngày càng tăng trên toàn cầu khiến các công ty công nghệ lớn bắt đầu đổ dồn nguồn lực vào trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất sách nói với tốc độ nhanh và chi phí rẻ hơn.

Trí tuệ nhân tạo AI đang 'nuốt' luôn nghề thu âm sách nói

Người chồng trong vụ cháy tại cư xá Độc Lập là cộng sự thân thiết của ca sĩ Mỹ Tâm

Anh Phạm Nguyễn Đức Dũng làm việc lâu năm trong ngành tổ chức sự kiện ở TP.HCM. Ca sĩ Mỹ Tâm, đạo diễn Mai Thắm và nhiều đồng nghiệp xót xa khi gia đình anh qua đời trong vụ cháy tại cư xá Độc Lập tối 6-7.

Người chồng trong vụ cháy tại cư xá Độc Lập là cộng sự thân thiết của ca sĩ Mỹ Tâm

Đầu bếp nhà hàng 3 sao Michelin chỉ cách nấu pad Thái được yêu thích hơn 1 thế kỷ

Đầu bếp Jongsiri của Sorn, nhà hàng Thái đầu tiên trên thế giới đạt ba sao Michelin, hướng dẫn cách làm một phiên bản pad Thái đậm đà.

Đầu bếp nhà hàng 3 sao Michelin chỉ cách nấu pad Thái được yêu thích hơn 1 thế kỷ

Gốm Mỹ Thiện - di sản hơn 200 năm bên dòng sông Trà Bồng

Nghề gốm truyền thống Mỹ Thiện vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Làng gốm trải qua 200 năm thăng trầm, nay chỉ còn nghệ nhân duy nhất bền bỉ giữ lửa nghề.

Gốm Mỹ Thiện - di sản hơn 200 năm bên dòng sông Trà Bồng

Bắt đầu khai quật khảo cổ học tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Ngày 7-7, Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn (xã Duy Phú, TP Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp với các đơn vị để xúc tiến thủ tục thăm dò, khai quật khảo cổ trong khuôn viên Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Bắt đầu khai quật khảo cổ học tại Khu đền tháp Mỹ Sơn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar