07/08/2014 10:17 GMT+7

Cặp đôi hứa chết cùng nhau qua đời bên nhau

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Sau 62 năm chung sống, đôi vợ chồng Don và Maxine Simpson đã ra đi cùng nhau, thực hiện lời hứa “ngay cả khi chết cũng không chia lìa”.

Phóng to
Don và Maxine Simpson ra đi cùng nhau - Ảnh: AP
Câu chuyện tình yêu cảm động của Don và Maxine Simpson qua lời kể người cháu Melissa Sloan - Nguồn: BBC

Theo BBC ngày 6-8, hai cụ Don và Maxine Simpson - 90 và 87 tuổi, ngụ Bakersfield, California, Mỹ - đã qua đời cách nhau bốn giờ. Vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, họ vẫn nằm cạnh nhau, tay trong tay.

Melissa Sloan - cháu gái của hai người, cho biết bà cô ra đi trước, sau đó ông của cô cũng trút hơi thở sau cùng.

“Tất cả những gì Don muốn là được ở cùng với người vợ của mình. Ông ấy rất yêu bà, yêu đến tận cùng trái đất", cô nói với đài KERO-TV.

Lần đầu tiên Don - một kỹ sư, gặp Maxine là vào năm 1952, tại một sân chơi bowling ở Bakersfield. Họ nhanh chóng yêu nhau say đắm và kết hôn cùng năm đó.

Khi Don làm việc cho quân đội Mỹ, cặp vợ chồng này đã dành thời gian ở Đức và nhận nuôi hai bé trai 18 tháng tuổi từ một trại trẻ mồ côi. Khi trở về Bakersfield, Don mở công ty riêng còn Maxine làm y tá.

Melissa kể hai tuần trước, Don ở nhà và bị ngã, bị gãy xương hông. Ông được đưa tới bệnh viện, nhưng sức khỏe ông ngày càng xấu.

Cùng lúc, căn bệnh ung thư của Maxine diễn biến xấu. Hai ông bà đã yêu cầu để cho họ ở bên nhau, vì vậy họ được chuyển đến một căn phòng của gia đình, được đặt nằm cạnh nhau và ra đi cùng nhau.

Don và Maxine Simpson thời trẻ
Don và Maxine Simpson đã chia sẻ vui buồn cùng nhau trong 62 năm
Họ thường tay trong tay
Ngay cả lúc đau ốm ông cũng luôn bên cạnh bà
Những giây phút cuối đời họ vẫn ở bên nhau
TƯỜNG VY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar