 |
Một người mẹ mệt mỏi chờ đợi tiêm vắc xin - Ảnh: Hữu Khoa |
Người thì mang khăn gối, nước và thức ăn ngồi la liệt chờ sáng.. với những đôi mắt thâm quầng vì thức đêm.
Là người đứng ở vị trí xếp hàng đầu tiên, anh Nguyễn Minh Tuấn (Q.Gò Vấp, TP.HCM) vui vẻ cho biết: “Để được ở ví trí số 1 tôi phải chuẩn bị từ 6g chiều ngày hôm qua. Từ Gò Vấp đi lên đến trung tâm y tế dự phòng thành phố là 8g kém và ngồi phơi sương cả đêm…”.
Trên tay đang ôm đứa con nhỏ 4 tháng tuổi chị Thị Huyền (H.Cần Giờ, TP.HCM ) cho biết: “Hai vợ chồng tôi lên thuê nhà trọ ở gần trung tâm y tế dự phòng từ ngày hôm qua, chồng tôi tranh thủ sáng nay qua lúc 2g nhưng đứng ở vị trí xếp hàng trên 100 rồi, cũng may mắn nếu trễ chút xíu nữa là qua vị trí 150 thì lại về không”.
Một lãnh đạo trung tâm y tế dự phòng thành phố cho biết, hôm nay trung tâm vẫn tiếp tục tiêm 150 mũi và tùy theo tình hình nếu đông quá thì có thể tăng thêm 20-30 mũi tiêm nữa.
 |
Dòng người xếp hàng dài chờ bắt số tiêm vắc xin - Ảnh: Hữu Khoa |
 |
Hai mẹ con co ro chờ sáng tiêm vắc xin - Ảnh: Hữu Khoa |
 |
Nhiều trẻ nhỏ theo gia đình từ sáng sớm - Ảnh: Hữu Khoa |
 |
Mẹ con cùng chờ đợi từ sáng sớm - Ảnh: Hữu Khoa |
Bình luận hay