16/03/2023 19:33 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam

‘Hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ - đó là chia sẻ trong nghẹn ngào của NSND Trà Giang khi bà đến thăm lại trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam, đơn vị từng được coi là cánh chim đầu đàn của điện ảnh nước nhà.

Hãng phim truyện Việt Nam thành lập năm 1953. Năm 1959, bộ phim “Chung một dòng sông” ra đời đánh dấu viên gạch đầu tiên của dòng phim cách mạng. Trong suốt thời kỳ dài sau chiến tranh, nhiều bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam cũng đã được hãng phim sản xuất, tiêu biểu như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Chị Dậu, Đêm hội Long Trì, Làng Vũ Đại ngày ấy, Bao giờ cho đến tháng 10, Thương nhớ đồng quê. - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hãng phim truyện Việt Nam thành lập năm 1953. Năm 1959, bộ phim “Chung một dòng sông” ra đời đánh dấu viên gạch đầu tiên của dòng phim cách mạng. Trong suốt thời kỳ dài sau chiến tranh, nhiều bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam cũng đã được hãng phim sản xuất, tiêu biểu như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Chị Dậu, Đêm hội Long Trì, Làng Vũ Đại ngày ấy, Bao giờ cho đến tháng 10, Thương nhớ đồng quê

Giữa khu đất "vàng" Hà Nội ngay cạnh hồ Tây, những dãy nhà màu vàng của Hãng phim truyện Việt Nam đang ngày càng xuống cấp, tường vôi bong tróc.

Cả hãng phim chỉ có một người bảo vệ trông coi, bên cạnh là quán phở gà, quán bia, cà phê... bủa vây xung quanh.

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 2.

Trong Lễ kỷ niệm 70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam, NSND Trà Giang rơi nước mắt nói điều mong ước của mình là được Thủ tướng đến thăm Hãng phim truyện Việt Nam, cái nôi của điện ảnh cách mạng nhưng nay ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’. Ảnh chụp NSND Trà Giang thăm lại Hãng phim truyện Việt Nam vào tháng 3-2023 - Ảnh: DƯƠNG HUY

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 3.

Dù bên ngoài có tấm biển "khu vực cơ quan không phận sự miễn vào", tuy nhiên nhiều năm trở lại đây, khuôn viên của hãng phim được trưng dụng làm bãi đỗ ô tô, phía trong còn có một cửa hàng bán phở mà tư nhân thuê địa điểm

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 4.

Phía trong khuôn viên Hãng phim truyện Việt Nam, những lối đi xuống cấp, các phòng chức năng đóng cửa ngưng hoạt động nhiều năm nay

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 5.

Cuối năm 2015, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành công ty cổ phần. Tháng 4-2016, theo công bố, Tổng công ty Vận tải thủy (VIVASO) là đơn vị duy nhất đăng ký mua VFS và được chấp thuận trở thành cổ đông chiến lược. Quyết định này ngay sau đó đã tạo nên không ít sóng gió trong nội bộ hãng phim. Suốt một năm trời, liên tiếp xảy ra đụng độ giữa các nghệ sĩ trong hãng phim với VIVASO

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 6.

Một phòng chức năng của Hãng phim truyện Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng, rễ cây đâm tận xuống nền nhà

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 7.

Một góc khuôn viên của hãng phim được trưng dụng thành bãi đỗ xe của các hàng quán và các hộ dân sống xung quanh

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 8.

Cảnh hoang phế của một phòng chức năng tại Hãng phim truyện Việt Nam

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 9.

Trường quay của Hãng phim truyện Việt Nam giờ được cho các đài truyền hình thuê làm nơi ghi hình game show

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 10.

Bảng thông báo lịch sản xuất phim ngổn ngang vật liệu xây dựng xung quanh

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 11.

Nhiều năm nay, hãng phim không được tu sửa và bảo dưỡng, bậc cầu thang dẫn lên tầng hai tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 12.

Phía trong xưởng thu thanh dựng phim trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 13.

Nhà thủy phi cơ nơi Hãng phim truyện Việt Nam mong muốn cải tạo thành nhà truyền thống của hãng, nay xuống cấp nghiêm trọng

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 14.

Một ổ khóa gỉ sét tại Hãng phim truyện Việt Nam

Cảnh ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’ của Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 15.
Trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam hoang tàn, đổ nát 'không thể tưởng tượng nổi'

NSND Trà Giang rơi nước mắt nói điều mong ước trong Lễ kỷ niệm 70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam là được Thủ tướng đến thăm Hãng phim truyện Việt Nam, cái nôi của điện ảnh cách mạng nhưng nay ‘hoang tàn, đổ nát không thể tưởng tượng nổi’.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Một số tin tức nổi bật: Thương Ba Sịa của Mẹ biển; Skibidi Toilet được chuyển thể thành phim; 'Lunch Lady' huyền thoại qua đời ở tuổi 58; Hoa hậu Somalia lên tiếng về hủ tục cắt âm vật.

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Chu Viên Viên, diễn viên đóng Tống Khánh Linh, qua đời ở tuổi 51

Diễn viên Chu Viên Viên, nổi tiếng với vai diễn Tống Khánh Linh trong phim Tôn Trung Sơn, qua đời ở tuổi 51 sau quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Chu Viên Viên, diễn viên đóng Tống Khánh Linh, qua đời ở tuổi 51

Tượng bà Melania Trump bị cưa chỉ còn bàn chân

Bức tượng của bà Melania Trump một lần nữa bị phá hoại ngay tại quê nhà Slovenia.

Tượng bà Melania Trump bị cưa chỉ còn bàn chân

Hòa Hiệp biến tấu câu chuyện Thạch Sùng

Hòa Hiệp được biết đến là kép đẹp trên các sân khấu kịch Hồng Vân, Idecaf, trên phim ảnh. Nay anh bắt tay viết kịch bản và dàn dựng với câu chuyện Thạch Sùng.

Hòa Hiệp biến tấu câu chuyện Thạch Sùng

Lặng nghe các họa sĩ 'Kể chuyện sau ngày thống nhất'

Với 105 tác phẩm hội họa, điêu khắc, ký họa, cuộc trưng bày chuyên đề 'Kể chuyện sau ngày thống nhất' mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện sống động những ký ức lịch sử và kết nối quá khứ với hiện tại.

Lặng nghe các họa sĩ 'Kể chuyện sau ngày thống nhất'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar