26/02/2023 10:30 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cái này mới cần ưu tiên giải cứu nè!

- Giải cứu, Giải cứu, Giải cứu đi…

Cái này mới cần ưu tiên giải cứu nè! - Ảnh 1.

- Giải cứu cái gì mà ông gào lên thế?

- Tui nói ra cho ông chọn nên giải cứu cái gì trước nhé. Theo tui phải ưu tiên giải cứu nông sản trước nha nha.

- Thui đi ông ơi, nông sản với cái điệp khúc được mùa mất giá, cung vượt cầu cái vòng xoay giải cứu năm nào cũng vậy.

- Vậy giải cứu bất động sản nè, ưu tiên nha nha… Sốt ruột lắm rùi á!

- Này bàn quá nhiều rồi, mọi lĩnh vực, ngành nghề phải công bằng, sòng phẳng để tồn tại và phát triển theo quy luật của kinh tế thị trường ông ơi!

- Vậy theo ông nên ưu tiên giải cứu cái gì?

- Giải cứu giúp tui cái Bệnh viện Chợ Rẫy đi ông ơi! Bệnh viện chỉ còn một máy chụp CT chạy được, họ buộc phải chuyển bệnh nhân qua bệnh viện khác chụp CT kia kìa.

- Ờ hén! Ngộ ghê ta, đúng ra phải giải cứu từ lâu rùi chứ?

Giám đốc Chợ Rẫy đề nghị bệnh viện hạng đặc biệt được lựa chọn thương hiệu mua thiết bị

Sáng 25-2, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), đoàn công tác do ông Nguyễn Trọng Nghĩa - bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - dẫn đầu đến tặng hoa và chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar