Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch

Cá voi Bryde (Balaenoptera edeni) xuất hiện ở gần bờ biển Quy Nhơn, Bình Định (nay là Gia Lai) từ hồi 2022 và năm nay được xem là gần bờ nhất, đứng trên bờ dùng ống nhòm là có thể ngắm nó rõ mồn một.

Hàng trăm nhiếp ảnh gia đã đổ xô về đây trong những ngày qua để chụp ảnh.

Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch - Ảnh 1.

Rất dễ phát hiện sự xuất hiện của cá voi, khi luôn có hàng trăm con chim nhàn biển vần vũ phía trên. Loài chim này chực chờ khi cá voi há miệng nuốt mồi là những đàn cá nhỏ thì chúng lao vào để "ăn hôi". Ảnh: CTV

Mọi chuyện hết sức dễ dàng. Tới Quy Nhơn, thuê một chiếc ghe với giá tầm 1,2 triệu đồng cho hai buổi đi chụp, sáng 5h xuất phát đến 8h về, chiều 16h lại đi đến 18h về.

Chỉ khoảng 30 phút chạy ghe là đến được điểm cá voi ăn. Một ghe đi khoảng 4 người để không quá chen chúc, chi phí chỉ chừng 300.000 đồng/người.

Dễ và rẻ như vậy, nên các nhiếp ảnh gia đổ về đông đến nỗi flycam rụng lả tả vì đụng nhau!

"Tôi cách cá voi chỉ 3m", "Ôi, Ông nổi lên cách thuyền tôi chỉ… 1m" là những tiếng reo vui thành quả của họ.

Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch - Ảnh 2.
Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch - Ảnh 3.

Trong một chuyến đi Adelaide (Úc) cách đây hơn chục năm, một người quen của tôi đã mở điện thoại và nói: "Để xem hôm nay cá voi có về không, mình xách xe chạy ra Victor Habour ngắm chơi".

Và anh reo vui: "Có về". Cả nhóm chúng tôi lên xe chạy chừng 1 giờ đến vùng biển Victor Habour.

Hàng ngàn người đứng trên bờ biển, người cầm ống nhòm, người dùng máy ảnh với ống tele to đùng chĩa ra biển.

Tôi khi ấy chỉ ngắm bằng mắt thường cũng lâng lâng với cảnh con cá voi loài lớn nhất - lưng gù - bơi tung tăng, lâu lâu hứng chí quăng mình lên không rơi xuống làm tung tóe nước.

Dĩ nhiên, người dân vùng ấy thu nhập kha khá khi đến mùa cá voi lưng gù từ Nam cực bơi về, khi bán thức ăn, nước uống phục hàng vạn người.

Quy Nhơn thì sao? Đã 4 năm liền cá voi về gần bờ biển Quy Nhơn vào đúng mùa hè, nhưng xem ra sự kiện này chỉ làm xôn xao giới nhiếp ảnh.

Tôi tin chắc rằng nếu ngành du lịch có sự phối hợp tốt với giới khoa học về đại dương, hoàn toàn có thể tổ chức tour ngắm cá voi mùa hè, và điều đó rất hấp dẫn, bổ ích cho trẻ con.

Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch - Ảnh 4.

Ví dụ, cá voi là một loài hết sức nhạy cảm. Vậy thì việc hàng trăm nhiếp ảnh gia tự thuê ghe rồi mạnh ai nấy tìm cách tiếp cận càng gần càng tốt để có hình chất lượng, liệu có gây ảnh hưởng cho nó?

Không biết thế nào, nhưng khi ngồi viết bài này vào ngày 15-7, thông tin từ Bình Định cho biết đã hai ngày rồi không thấy Ông đâu!?

Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch - Ảnh 5.

Từ năm 2022 đến nay, cá voi Bryde đã xuất hiện liên tiếp tại nhiều vùng biển ven bờ Bình Định. Năm nay, vào cuối tháng 6, cá voi đã xuất hiện rất gần bờ, kéo đầu đến gần giữa tháng 7. Ảnh: Nguyễn Minh Trí

Hãy nhìn ra bên ngoài để xem người ta ứng xử thế nào? Cục ngư nghiệp thuộc Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ có hướng dẫn ngắm sinh vật biển, trong đó quy định ghe tàu không được tới gần cá voi dưới 100m.

Khi phát hiện thấy cá voi trong khu vực, tốc độ tàu thuyền phải giảm xuống khoảng 18km/h.

Việc dừng tàu, tắt máy để ngắm cá voi ở phạm vi ngoài 100m chỉ được kéo dài tối đa 30 phút. Điều này áp dụng cho cả cá voi Bryde lẫn loài lưng gù, cá nhà táng (hai loài này cũng đã xuất hiện ở vùng biển Việt Nam).

Việc sử dụng drone để theo dõi cá voi phải ở độ cao tối thiểu 300m. Riêng với loài cá voi sát thủ thì không được tiếp cận ở khoảng cách gần hơn 200m.

Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch - Ảnh 6.

Nhìn lại chuyện cá voi vào gần bờ biển Quy Nhơn, nếu không có tổ chức bài bản với những quy định nghiêm túc, không khéo Ông rồi cũng bỏ đi!

Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch - Ảnh 7.

Cách đây 2 năm, giới nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã lên cơn sốt đi chụp ảnh con bồ câu Nicobar ở Hòn Tre nhỏ (Côn Đảo). Nhân vật dẫn đường để đưa mọi người đi chụp chính là "thánh chim" Bùi Thanh Trung.

Hồi ấy, toàn bộ chi phí cho chuyến đi chụp Nicobar tròm trèm 10 triệu đồng, bao gồm vé máy bay, thuê ghe từ Côn Đảo ra Hòn Tre nhỏ, vé tham quan Vườn quốc gia Côn Đảo (50.000 đồng) và 2 triệu đồng bồi dưỡng cho người dẫn đường.

Năm nay, khi lực lượng người chụp chim hoang dã ngày càng đông, nhiều tay máy mới, đã có nhiều lời đề nghị Trung tìm lại Nicobar để đi chụp. Sau 2 ngày quần thảo, Trung đã tìm ra.

Tuy nhiên, để việc đi chụp được chuyên nghiệp hơn, tổ chức như một tour bài bản trên tinh thần win - win, anh đã làm việc với Vườn quốc gia Côn Đảo.

Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch - Ảnh 8.

Thế nào là "cao - thấp - đúng giá" trong việc tổ chức tour chụp ảnh chim hoang dã là điều cần có những tính toán khoa học.

Nhưng ở góc độ thị trường, mức phí mà Vườn quốc gia Côn Đảo đưa ra là quá cao, không một tay máy nào tham gia và Trung đã bỏ ý định làm tour này.

Để tạm so sánh: nếu đi Phuket (Thái Lan) để chụp bồ câu Nicobar, tổng chi phí cũng tương đương Côn Đảo, lại dễ chụp hơn nhiều.

Hay ở Vườn quốc gia Cúc Phương, Nam Cát Tiên - hai nơi có dịch vụ chụp chim hoang dã được giao cho những người lành nghề tổ chức, mức phí là 500.000 đồng/người/ngày chụp và Vườn quốc gia chỉ lấy 20-30% mức thu ấy.

Ngắm và chụp ảnh động vật hoang dã là một ngành du lịch hái ra tiền trên thế giới, chỉ sau hai loại hình du thuyền sang trọng và resort nghỉ dưỡng cao cấp.

Nhưng ở Việt Nam, lĩnh vực này giờ mới manh nha phát triển và đang thiếu quá nhiều ứng xử đúng đắn.

Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch - Ảnh 9.

"Rất nhiều người ở Đông Nam Á vẫn nghĩ rằng phải đến tận Úc, Mỹ hay Nhật mới có thể tham gia các tour ngắm cá voi, nhưng thực ra chính vùng biển quanh khu vực cũng là nơi sinh sống của những loài động vật biển có vú này" - báo The Straits Times viết nhân Ngày Bảo vệ động vật biển có vú 19-2.

Không kể các vùng biển Việt Nam, tính đến hết năm ngoái, Cục Tài nguyên biển và duyên hải Thái Lan ghi nhận 9 cá thể cá voi Bryde trong vùng biển nước này, trong đó có 3 con được phát hiện vào tháng 11-2024.

Loài cá voi này cũng được ghi nhận ngoài khơi Indonesia và Brunei.

Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch - Ảnh 10.

Và ngược lại, việc chúng bỏ đi sẽ cho thấy môi trường không còn phù hợp nữa, tiến sĩ Louisa Ponnampalam, đồng sáng lập tổ chức nghiên cứu và bảo tồn động vật biển có vú MareCet của Malaysia, bổ sung.

Theo The Straits Times, với vai trò là một chỉ báo quan trọng cho sức khỏe đại dương, sự hiện diện của các loài động vật biển có vú dọc theo bờ biển đô thị hóa cao độ như Singapore và các khu vực tương tự cho thấy tầm quan trọng của việc hiểu rõ hệ sinh thái của chúng, để từ đó tăng cường hiệu quả của các nỗ lực bảo tồn trong tương lai.

Khi cá voi đã gọi Đông Nam Á là nhà, đừng để chúng thất vọng bỏ đi.

Cá voi, bồ câu nicobar và cái dở của ngành du lịch - Ảnh 11.
HUY THỌ - T.ANH
VÕ TÂN

Bình luận hay

Chia sẻ
Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đưa Việt Nam trở thành điểm đến xanh bền vững trên bản đồ du lịch thế giới

Khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, 'xanh' và bền vững trên bản đồ du lịch thế giới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc.

Đưa Việt Nam trở thành điểm đến xanh bền vững trên bản đồ du lịch thế giới

Sẵn sàng cho giải chạy marathon quốc tế núi Bà Đen

Vào sáng 2/8, giải chạy chuẩn quốc tế Baden Mountain International Marathon 2025 sẽ chính thức khai mạc tại Quảng trường ga đi cáp treo núi Bà Đen.

Sẵn sàng cho giải chạy marathon quốc tế núi Bà Đen

Trắng đêm lục khắp bãi cỏ công viên tìm chiếc nhẫn 'kỷ vật' cho nữ du khách nước ngoài

Trong lúc tham quan cố đô Huế, một cặp vợ chồng là du khách người nước ngoài vô tình đánh rơi một chiếc nhẫn quý, là kỷ vật của họ.

Trắng đêm lục khắp bãi cỏ công viên tìm chiếc nhẫn 'kỷ vật' cho nữ du khách nước ngoài

Núi Bà Đen cán mốc 4 triệu lượt khách sau 7 tháng

Ngày 30-7, Tây Ninh ghi dấu mốc đón vị khách thứ 4 triệu đi cáp treo lên núi Bà Đen kể từ đầu năm, khẳng định là điểm đến du lịch văn hoá tâm linh hàng đầu Nam bộ.

Núi Bà Đen cán mốc 4 triệu lượt khách sau 7 tháng

Đầu bếp Malaysia sang Việt Nam quảng bá quốc hồn quốc túy

Nasi lemak, ayam masak merah, udang masak lemak cili api… gần 30 món ngon của Malaysia được giới thiệu tại Lễ hội quảng bá ẩm thực Malaysia - Selera Malaysia.

Đầu bếp Malaysia sang Việt Nam quảng bá quốc hồn quốc túy

Đắm mình trong 'hồ bơi vô cực' ở biển Đắk Lắk

Những hồ bơi vô cực trên đảo Cù Lao Mái Nhà (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) khiến nhiều du khách say đắm.

Đắm mình trong 'hồ bơi vô cực' ở biển Đắk Lắk
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng