07/01/2009 11:12 GMT+7

Cà phê muối ở Đài Loan

TRÁC NHI (Theo DPA)
TRÁC NHI (Theo DPA)

TTO - Chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất Đài Loan 85 Degree Bakery Cafe vừa cho ra mắt sản phẩm rất độc đáo: cà phê muối. Sản phẩm mới lạ này đã làm thay đổi thói quen uống cà phê của người Đài Loan và thu hút khách ngày càng tăng, qua mặt cả sản phẩm cà phê đen và cà phê có đường truyền thống.

Phóng to
Thưởng thức tách cà phê muối - Ảnh: Chinadaily
TTO - Chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất Đài Loan 85 Degree Bakery Cafe vừa cho ra mắt sản phẩm rất độc đáo: cà phê muối. Sản phẩm mới lạ này đã làm thay đổi thói quen uống cà phê của người Đài Loan và thu hút khách ngày càng tăng, qua mặt cả sản phẩm cà phê đen và cà phê có đường truyền thống.

Bà Cathy Chung, phát ngôn viên của 85 Degree Bakery Cafe, cho biết hãng rất ngạc nhiên trước sự chào đón của công chúng. Hiện một đại lý của hãng ở phía bắc Đài Loan có thể bán ra 700 tách cà phê muối mỗi ngày, một cửa hàng ở phía nam Đài Loan cũng bán được số lượng tương tự. Doanh số hằng ngày của cà phê muối cao hơn 20-30% doanh số của cà phê châu Mỹ là loại cà phê thương hiệu của hãng.

Bà Chung tiết lộ công ty bà nghĩ ra ý tưởng sản phẩm cà phê muối bởi vì người Đài Loan đang có xu hướng dùng muối biển như một chất có lợi cho sức khỏe trong thực phẩm hoặc dùng muối làm mỹ phẩm.

Theo bà Chung, muối biển (còn gọi là muối đại dương) chưa qua tinh luyện và chứa nhiều khoáng chất hơn muối ăn. Không chỉ mang lại vị mặn, muối biển còn mở các tế bào vị giác ở đầu lưỡi, vì thế người dùng sẽ cảm nhận được mùi vị độc đáo của tách cà phê muối.

Chuỗi cửa hàng 85 Degree Bakery Cafe đã bổ sung một lượng nhỏ muối biển vào kem sữa sau đó cho kem đông lạnh vào một tách cà phê đang bốc khói. Nhiều khách hàng đã reo lên đầy phấn khích khi họ thử tách cà phê muối đầu tiên.

Sinh viên Ho Hsiu-ling nhận xét tách cà phê muối cho người uống thưởng thức ba vị. Đầu tiên là vị hơi mặn của kem đông lạnh, thứ hai là vị hỗn hợp của kem lạnh và cà phê nóng, thứ ba là hương thơm của cà phê. Theo Ho Hsiu-ling, cà phê muối không chỉ hoàn toàn là vị mặn mà cũng ngọt và thậm chí còn thơm hơn cả cà phê có đường.

Còn kỹ sư tin học Li Ping-mou thì lại thích cà phê muối bởi vì vị mặn của muối khiến vị ngọt trở nên đậm hơn.

Theo Hãng thông tấn DPA, người Đài Loan thường xát muối vào trái cây để trái cây có vị ngọt hơn và thói quen này có thể giải thích tại sao họ nhanh chóng “nghiện” cà phê muối.

Sau khi ra mắt sản phẩm cà phê muối, 85 Degree Bakery Cafe dự định tung ra sản phẩm cà phê pho mát và cà phê trái cây bằng cách cho pho mát và trái cây nghiền vào cà phê.

TRÁC NHI (Theo DPA)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Bắt trend ‘anh Long’ đón G-Dragon đến Việt Nam

Không chỉ bùng nổ, lan tỏa trên mạng xã hội, thông tin nam ca sĩ G-Dragon đến Việt Nam trong tháng 6 tới còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thương hiệu F&B.

Bắt trend ‘anh Long’ đón G-Dragon đến Việt Nam

Tết Đoan ngọ mùng 5-5, AFN dạy làm bánh bá trạng Phúc Kiến

Một loại bánh không thể thiếu trong ngày Tết Đoan ngọ (5-5 âm lịch) với người Hoa là bánh bá trạng (còn gọi là bánh ú). Kênh ẩm thực AFN chia sẻ công thức làm bánh truyền thống bá trạng Phúc Kiến nổi tiếng.

Tết Đoan ngọ mùng 5-5, AFN dạy làm bánh bá trạng Phúc Kiến

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thưởng thức bánh xèo rau rừng núi Cấm rất thú vị, đặc biệt vào thời điểm đầu mùa mưa, bởi lúc này rau rừng tươi non hơn sau khi được tắm tưới bởi vài cơn mưa.

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Đầu tháng 5 hằng năm, khi những cơn mưa chuyển mùa lác đác đổ xuống, báo hiệu một mùa trâm nữa lại về. Những mùa trâm chín không chỉ gắn liền với tuổi thơ của bọn trẻ con ở miền Tây, mà còn là nguồn thu nhập lớn của người dân vùng Bảy Núi, An Giang.

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Tháng 5, khi những cơn mưa dông đầu mùa rải đều lên tán rừng rậm rạp miền Tây Quảng Nam, cũng là lúc núi rừng Trường Sơn như cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài mùa nắng.

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar