24/09/2012 06:10 GMT+7

Cả ngàn người đi đào kỳ nam

ĐÀM LINH
ĐÀM LINH

TT - Huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) những ngày này sôi sùng sục vì thông tin dân “địu” (người tìm trầm) Quảng Nam trúng đậm kỳ nam tại thung lũng Ô Kha của núi Gộp Ngà, xã Sơn Trung.

Phóng to
Nhiều người tiếp tục đào xới tìm kỳ nam với hi vọng đổi đời - Ảnh: Đàm Linh

Miền núi Khánh Sơn mùa này mưa tối mặt. Những cơn mưa rào trút xuống liên tục khiến trời đất mịt mù. Thế nhưng bất chấp tất cả, những đoàn người vẫn lầm lũi gùi đồ băng rừng, lội suối tiến thẳng vào núi Gộp Ngà tìm kiếm kỳ nam.

Theo tin đồn của dân “địu”, đầu tháng 9 tại thung lũng Ô Kha của xã Sơn Trung, bốn dân địu ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã được “bà cậu thương tình” (ngôn ngữ của dân đi “địu”) cho gặp kỳ nam ở núi Gộp Ngà. Khối kỳ nam này dài tới 1,5m, nặng 7kg. Mấy ngày sau, nhóm này còn đào thêm được mấy chục ký nữa. Chỉ sau một đêm, từ những anh thợ cày nghèo bỗng trở thành tỉ phú vì trúng kỳ nam.

Lao theo tin đồn

Tin đồn này như một liều thuốc nhử khiến nhiều người từ nhiều tỉnh thành đổ xô về nơi sơn cùng thủy tận xẻ núi tìm trầm với giấc mộng đổi đời..., làm náo loạn cả một miền rừng. Những người dân địa phương hay đùa nhau: “Sơn Trung đang vào hội”. Có gần cả ngàn người từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên... về đây tìm kỳ nam. Ôtô biển số ngoại tỉnh đậu ngay ở thị trấn trông rất hoành tráng.

Theo chân những người đi “địu”, chúng tôi có mặt ở núi Gộp Ngà, nơi hàng trăm người đang hì hục đào bới, chỉ mong tìm được vài miếng kỳ nam còn sót lại trong các hốc đá, gốc cây. Tại “công trường” núi Gộp Ngà rộng khoảng 2.000m2, chúng tôi dễ dàng quan sát được nhiều gốc cây lớn bị đào bật gốc.

Ở một khu vực khác, hàng chục người hì hục bẩy, kéo, di chuyển những tảng đá lớn sang vị trí khác để giành chỗ đào bới. Đáng lo là có đến hàng trăm người đang tập trung tại khu vực này, cứ vài chục người chia thành một tốp riêng mạnh ai nấy đào.

Ngồi ở “tiệm tạp hóa” dã chiến do một phụ nữ tên Trang (người xã Sơn Trung) bày bán, sau một hồi dò hỏi, biết chúng tôi không phải là lực lượng truy quét, Phúc - một tay “địu” ở xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) - không ngần ngại chia sẻ: “Chúng tôi sẽ đào trong vòng bán kính vài chục mét, nơi những người đi trước tìm thấy kỳ nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục dời đá, đào cây để tìm”.

Phóng to

Mảnh trầm hiếm hoi mà dân “địu” tìm được - Ảnh: Đàm Linh

Trắng tay xuống núi

Gặp một nhóm năm người mới từ trên núi Gộp Ngà đi xuống, khi được hỏi ai cũng lắc đầu ngao ngán. Tưởng chúng tôi cũng là dân “địu” lên núi tìm trầm, một người đàn ông trong nhóm lên tiếng can ngăn: “Lên núi làm gì nữa, có trầm đâu mà đào. Tụi tôi từ Phú Yên vào cả tuần nay mà có được chút đỉnh nào đâu. Trúng mấy chục ký kỳ nam chỉ là tin đồn thôi, mấy ngày nay ai may mắn thì được vài mảnh nhỏ”. Nhìn gương mặt của những dân “địu” phải về tay không thật thảm. Chỉ mới ăn rừng ở rú một tuần mà ai cũng gầy xọp, đen nhẻm, mắt hoẳm sâu vì nhiều đêm thiếu ngủ.

Không chỉ nhóm người Phú Yên, nhóm “địu” ở Quảng Nam cũng lục tục xuống núi; chúng tôi nhẩm tính sơ bộ gần trăm người. Theo một trinh sát của Công an huyện Khánh Sơn, dân Quảng Nam có tới 400 người, đa số đều đến từ huyện Đại Lộc. Dò hỏi thông tin của bốn người đầu tiên trúng kỳ nam, chúng tôi đều nhận được những câu trả lời hết sức chung chung. Nài nỉ mãi, người đàn ông tên Ngọc (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) mới thú thật: “Chúng tôi kéo nhau vào đây tìm kỳ nam cũng chỉ vì nghe tin có người trúng lớn. Nhưng ai trúng, trúng được bao nhiêu thì không biết chính xác. Thấy họ đi mình cũng đi, nếu may mắn thì đổi đời”.

Thượng tá Phạm Hồng Sơn - phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn - khẳng định: “Mười người lên núi thì có đến chín người về tay không. Dân tìm trầm cũng khổ cực chứ chẳng sung sướng gì. Ông bà ta có câu “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, có trúng kỳ nam cũng chắc gì đã đổi đời. Trong bốn ngày trở lại đây có hàng trăm người đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa... đổ xô vào núi Gộp Ngà tìm kỳ nam. Thực trạng này đã dấy lên những lo ngại về tình hình an ninh trật tự và nạn phá rừng tại địa phương”.

Ông Trần Mạnh Dũng - chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn - cho biết trước thực trạng người dân đổ xô vào núi Gộp Ngà tìm kỳ nam, sáng 21-9 UBND huyện Khánh Sơn đã họp khẩn cấp, tổ chức lực lượng liên ngành gồm công an, quân sự, kiểm lâm, quản lý rừng phòng hộ... để thuyết phục, đưa hàng trăm người đang tìm trầm ra khỏi rừng.

ĐÀM LINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cận cảnh cầu vòm thép rất đẹp nối đôi bờ sông Trà Khúc

Cầu có kiến trúc vòm thép đầu tiên tại Quảng Ngãi bắt qua sông Trà Khúc sẽ hoàn thành trong tháng 6. Đây được xem là biểu tượng kiến trúc mới ở phía tây thành phố Quảng Ngãi.

Cận cảnh cầu vòm thép rất đẹp nối đôi bờ sông Trà Khúc

Thêm 1 học sinh tử vong trong vụ 7 học sinh đi tắm suối bị lũ cuốn ở Quảng Ninh

Cơ quan chức năng đã tìm thấy học sinh thứ 5 trong vụ 7 học sinh đi tắm suối bị lũ cuốn ở Quảng Ninh. Tuy nhiên, học sinh này được xác định đã chết.

Thêm 1 học sinh tử vong trong vụ 7 học sinh đi tắm suối bị lũ cuốn ở Quảng Ninh

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương

Chiều 21-5, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc.

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương

Chống buôn lậu, hàng giả 21-5: Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập tổ công tác ngăn chặn hàng giả

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ công tác về cao điểm đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chống buôn lậu, hàng giả 21-5: Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập tổ công tác ngăn chặn hàng giả

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn độ tuổi nhân sự cấp xã sau sáp nhập

Độ tuổi cán bộ lần đầu tham gia cấp ủy cấp xã sau sáp nhập phải còn thời gian công tác ít nhất từ 60 tháng trở lên, tái cử còn ít nhất từ 48 tháng trở lên.

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn độ tuổi nhân sự cấp xã sau sáp nhập

TP.HCM bố trí, sắp xếp nhân sự dôi dư như thế nào?

TP.HCM vừa có kế hoạch triển khai đề án sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ khi thực hiện sắp xếp bộ máy, yêu cầu giảm thiểu tối đa người dôi dư.

TP.HCM bố trí, sắp xếp nhân sự dôi dư như thế nào?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar