27/07/2013 08:52 GMT+7

Buổi tập cuối nhiều cảm xúc của Công Vinh

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - CĐV đội Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã có mặt ở sân Vinh chiều 26-7 xem buổi tập cuối cùng của Công Vinh trong màu áo SLNA.

Phóng to
Công Vinh nở nụ cười hạnh phúc trong buổi tập trên sân Vinh chiều qua - Ảnh: N.Khôi

Hôm nay (27-7), Công Vinh đá trận cuối cùng trong màu áo SLNA (gặp Hoàng Anh Gia Lai lúc 18g. Hai kênh VTV6 và BĐTV truyền hình trực tiếp). Sau đó anh sẽ đi Nhật khoác áo đội bóng mới Consadole Sapporo.

Trong buổi tập chiều 26-7 trên sân Vinh có khá đông CĐV SLNA đến xem Công Vinh tập luyện. Trong đó có một nhóm nhỏ CĐV mang đến sân một tấm băngrôn và đứng chờ ngay đường chạy. Băngrôn với tấm hình Công Vinh đang ăn mừng bàn thắng, kèm bốn câu thơ cùng lời cảm ơn: “Bước chân đi, ngẩng cao đầu Vinh nhé! Đây quê hương vẫn hò hẹn ngày về. Nơi xứ người thành công và mạnh khỏe. Nụ cười đầy rạng rỡ nước dòng Lam. Cảm ơn anh vì tất cả”.

Công Vinh bước vào sân nở nụ cười hạnh phúc khi đọc những dòng chữ trên tấm băngrôn. Anh tiến về nhóm CĐV này bắt tay, nói lời cảm ơn rồi bước vào sân tập luyện.

Chỉ là buổi tập nhẹ nên không khí trên sân tập khá vui vẻ. Công Vinh tích cực chạy, tranh chấp bóng và sút ngay khi có cơ hội. Gương mặt anh luôn rạng rỡ. Ngồi ngoài sân, các CĐV cũng bàn tán sôi nổi theo từng bước chạy của anh.

Một CĐV đội SLNA nói với chúng tôi: “Công Vinh đi trong lúc đang có phong độ cao và CLB SLNA đang có cơ hội vô địch khiến chúng tôi rất tiếc. Nhưng chuyện Công Vinh đi là cơ hội tuyệt vời cho cá nhân anh ấy và cho cả bóng đá VN nữa. Nên chúng tôi dù tiếc cũng phải ủng hộ anh ấy. Nếu Công Vinh thi đấu thành công tại Nhật Bản, không phải người VN chúng ta sẽ rất tự hào sao”.

Sau buổi tập, khá đông CĐV SLNA đã nán lại chờ Công Vinh rời sân để xin chụp ảnh chung. Một số CĐV cho biết họ muốn chụp hình với Vinh vì với họ, đó là “những bức ảnh rất khó quên”. Một số CĐV kiên nhẫn đứng chờ đến lượt mình để được bắt tay và chụp hình với thần tượng.

Công Vinh chia sẻ: “Trong buổi tập cuối cùng này tôi đã cười rất nhiều. Nhưng đó không phải là niềm vui thật sự vì tôi sắp sửa chia tay đội bóng ruột thịt của mình. Trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai sẽ rất cảm xúc với tôi. Nó khác với những trận đấu kể từ đầu mùa đến giờ vì đây là trận cuối cùng của tôi trước khi sang Nhật, bắt đầu cho thử thách mới. Tôi sẽ phải cố gắng chơi hết sức mình trong trận cuối cùng này để có thể ghi bàn đem lại chiến thắng tặng người hâm mộ trước khi ra đi. Hi vọng tôi sẽ làm được”.

Nếu có bàn thắng trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai, Công Vinh sẽ đi vào lịch sử bóng đá VN khi trở thành chân sút đầu tiên ghi được 100 bàn ở Giải V-League.Nguyên KhôiCĐV đội Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã có mặt ở sân Vinh chiều 26-7 xem buổi tập cuối cùng của Công Vinh trong màu áo SLNA.

Hôm nay (27-7), Công Vinh đá trận cuối cùng trong màu áo SLNA (gặp Hoàng Anh Gia Lai lúc 18g. Hai kênh VTV6 và BĐTV truyền hình trực tiếp). Sau đó anh sẽ đi Nhật khoác áo đội bóng mới Consadole Sapporo.

Trong buổi tập chiều 26-7 trên sân Vinh có khá đông CĐV SLNA đến xem Công Vinh tập luyện. Trong đó có một nhóm nhỏ CĐV mang đến sân một tấm băngrôn và đứng chờ ngay đường chạy. Băngrôn với tấm hình Công Vinh đang ăn mừng bàn thắng, kèm bốn câu thơ cùng lời cảm ơn: “Bước chân đi, ngẩng cao đầu Vinh nhé! Đây quê hương vẫn hò hẹn ngày về. Nơi xứ người thành công và mạnh khỏe. Nụ cười đầy rạng rỡ nước dòng Lam. Cảm ơn anh vì tất cả”.

Công Vinh bước vào sân nở nụ cười hạnh phúc khi đọc những dòng chữ trên tấm băngrôn. Anh tiến về nhóm CĐV này bắt tay, nói lời cảm ơn rồi bước vào sân tập luyện.

Chỉ là buổi tập nhẹ nên không khí trên sân tập khá vui vẻ. Công Vinh tích cực chạy, tranh chấp bóng và sút ngay khi có cơ hội. Gương mặt anh luôn rạng rỡ. Ngồi ngoài sân, các CĐV cũng bàn tán sôi nổi theo từng bước chạy của anh.

Một CĐV đội SLNA nói với chúng tôi: “Công Vinh đi trong lúc đang có phong độ cao và CLB SLNA đang có cơ hội vô địch khiến chúng tôi rất tiếc. Nhưng chuyện Công Vinh đi là cơ hội tuyệt vời cho cá nhân anh ấy và cho cả bóng đá VN nữa. Nên chúng tôi dù tiếc cũng phải ủng hộ anh ấy. Nếu Công Vinh thi đấu thành công tại Nhật Bản, không phải người VN chúng ta sẽ rất tự hào sao”.

Sau buổi tập, khá đông CĐV SLNA đã nán lại chờ Công Vinh rời sân để xin chụp ảnh chung. Một số CĐV cho biết họ muốn chụp hình với Vinh vì với họ, đó là “những bức ảnh rất khó quên”. Một số CĐV kiên nhẫn đứng chờ đến lượt mình để được bắt tay và chụp hình với thần tượng.

Công Vinh chia sẻ: “Trong buổi tập cuối cùng này tôi đã cười rất nhiều. Nhưng đó không phải là niềm vui thật sự vì tôi sắp sửa chia tay đội bóng ruột thịt của mình. Trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai sẽ rất cảm xúc với tôi. Nó khác với những trận đấu kể từ đầu mùa đến giờ vì đây là trận cuối cùng của tôi trước khi sang Nhật, bắt đầu cho thử thách mới. Tôi sẽ phải cố gắng chơi hết sức mình trong trận cuối cùng này để có thể ghi bàn đem lại chiến thắng tặng người hâm mộ trước khi ra đi. Hi vọng tôi sẽ làm được”.

Nếu có bàn thắng trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai, Công Vinh sẽ đi vào lịch sử bóng đá VN khi trở thành chân sút đầu tiên ghi được 100 bàn ở Giải V-League.

NGUYÊN KHÔI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đưa ứng dụng tổng đài trợ lý ảo AI qua để hỗ trợ người lao động về giải quyết việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với khẩu hiệu 'Gọi một cuộc, có việc làm'.

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

'Trong giây phút nguy cấp mới thấy từng phút, từng giây cấp cứu người bị nạn thật là quý giá', anh Hà Văn Long (sinh năm 2004 - tài xế taxi Hãng Xanh SM) nói.

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

Nghiên cứu liên ngành: Hướng mở của tương lai

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học liên ngành trong đội ngũ trí thức trẻ là hội thảo được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, Câu lạc bộ Các nhà khoa học trẻ TP.HCM tổ chức.

Nghiên cứu liên ngành: Hướng mở của tương lai

Nam thanh niên chết đuối khi xuống sông cứu 2 học sinh

Thấy hai học sinh bị đuối nước trên sông Hồng (xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ), anh D. lao xuống sông để cứu hai em nhưng anh lại không qua khỏi.

Nam thanh niên chết đuối khi xuống sông cứu 2 học sinh

Một ngày làm việc 18,5 tiếng tại công ty 'đen' Nhật Bản gây sốc cộng đồng mạng

Video của một người đàn ông Nhật Bản ghi lại toàn bộ một ngày làm việc 18,5 giờ liên tục đang thu hút hàng ngàn lượt xem trên nền tảng YouTube, làm dấy lên nhiều tranh luận về văn hóa làm việc khắc nghiệt tại Nhật.

Một ngày làm việc 18,5 tiếng tại công ty 'đen' Nhật Bản gây sốc cộng đồng mạng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar