26/05/2012 07:41 GMT+7

Buổi tái khám trong 5 phút

ANH LẠC (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
ANH LẠC (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

TT - Cách đây hai tuần, mẹ tôi (63 tuổi) bị tai nạn giao thông gãy chân tay, phải vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM bó bột. Chân trái mẹ tôi giờ trắng xóa, thẳng băng không co lại được, thêm cánh tay phải cũng quấn nẹp. Sau khi bó bột, bác sĩ hẹn hai tuần sau tái khám.

Sáng 21-5, đến hẹn tái khám. Biết vào bệnh viện sẽ phải chờ đợi làm thủ tục nên anh tôi đã đi nộp hồ sơ, lấy số từ 7g30. Vì mẹ tôi không tự đi lại được nên chúng tôi thuê loại xe có băng ca chuyên chở bệnh nhân để đưa mẹ đến bệnh viện (chi phí cho chuyến đi - về là 500.000 đồng). Nhà tôi ở trong hẻm khá sâu nên để đưa mẹ ra xe, con, dâu, rể đều tụ họp về để lo cho mẹ, phụ đỡ bà lên băng ca và khiêng ra xe.

Đến bệnh viện, chúng tôi lại lật đật chạy đi tìm băng ca vì không phải lúc nào cũng có sẵn. Chúng tôi cố đẩy bà chen qua một rừng người dày đặc để vào được phòng khám số 4 chờ tới lượt. Đến gần 10g mẹ tôi được vào khám. Và rồi chuyện kỳ lạ bắt đầu diễn ra trong... năm phút!

Vị bác sĩ khám cho mẹ tôi hôm ấy cứ ngồi bất động trên ghế, mở sổ khám bệnh, xem lại những tấm phim chụp X-quang cũ, liếc nhìn mẹ tôi xong cúi xuống ghi toa thuốc rồi bảo “đưa bà về đi, hai tuần sau quay lại”! Thật chóng vánh. Vị bác sĩ không hề có hành động thăm khám nào, thậm chí không màng đến gần hỏi thăm tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Chúng tôi chưng hửng.

Mẹ tôi đã lớn tuổi, thật xót xa khi nhìn bà phải cắn răng chịu đựng những cơn đau mỗi lần di chuyển, trải qua chặng đường dài từ nhà đến bệnh viện để rồi nhận được một toa thuốc lạnh lùng sau một cuộc tái khám “thần tốc”.

Tiu nghỉu ra về mà trong lòng tôi không khỏi rối bời những thắc mắc. Sao ngay từ đầu bác sĩ không dặn rằng nếu vết thương không có gì bất thường thì hẹn bốn tuần sau quay lại tái khám, bởi với những gì chứng kiến ở lần tái khám sau hai tuần này, rõ ràng bệnh nhân có mặt hay không cũng chẳng quan trọng. Nếu vì toa thuốc, bác sĩ có thể dặn người nhà bệnh nhân hai tuần sau mang sổ khám bệnh cùng phim chụp X-quang đến để lấy thuốc mà không cần đưa bệnh nhân đi theo. Sao lại gây thêm vất vả cho người bệnh vốn đã chịu nhiều khổ sở vì gặp nạn?

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM lâu nay luôn trong tình trạng quá tải. Dĩ nhiên có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ấy và qua lần tái khám này, dường như tôi đã phát hiện ra một trong số đó.

ANH LẠC (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

TTO - Không hẹn mà gặp, đội tuyển bóng đá nữ VN và 4 nhà vô địch SEA Games 29 Thúy Vy (wushu), Ánh Viên (bơi lội), Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) đều nói rằng họ đã vượt lên chính mình để làm nên chiến thắng.

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

TTO - Từ câu chuyện “Hãng bay để lộ thông tin khách?”, TS Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng khoa luật Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng luật có quy định về bảo mật thông tin cá nhân nhưng người tiêu dùng vẫn chưa được bảo vệ.

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

TTO - Theo bạn đọc Hoàng Viễn, trận thua 0-3 trước Thái Lan, nguyên nhân chính là HLV Hữu Thắng đã chọn cách tiếp cận sai, sai cả về nhân sự lẫn chiến thuật.

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

TTO - Cầu thủ không tệ nhưng gặp HLV quá tệ, coi đội U22 đá dễ bị hư tivi và lên tăng xông... Đó là ý kiến của một số người hâm mộ sau trận thua đáng thất vọng của đội tuyển U-22 VN trước Thái Lan.

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

TTO - Thang máy, thang cuốn ngày nay không còn quá xa lạ trong đời sống hằng ngày. Khi những tuyến tàu điện đô thị được đưa vào sử dụng ở Hà Nội, TP.HCM, thói quen tốt khi đi thang máy sẽ mang lại nhiều tiện ích.

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?

TTO - Trước đây sư phạm ‘có giá’, còn là giá cao - ‘hạng thương gia’. Nhưng bây giờ sư phạm 'mất giá', vì sao?

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar