09/10/2015 07:48 GMT+7

Buộc xin lại 37,2 tỉ đồng cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Theo UBND TP Đà Nẵng, việc lãnh đạo bệnh viện Ung thư Đà Nẵng tự ý chuyển trả lại tiền tài trợ cho Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt là làm trái với chủ trương của TP.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Liên quan tới vụ ông Trịnh Lương Trân - nguyên giám đốc Bệnh viện (BV) Ung thư Đà Nẵng (nay là BV Ung bướu Đà Nẵng) - đồng cho Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt, sáng 8-10 ông Đặng Việt Dũng - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã làm việc với lãnh đạo BV Ung bướu Đà Nẵng. 

Tại đây, đại diện Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết sau khi chuyển đổi mô hình từ công sang tư, phía Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh đã nộp lại đủ 147 tỉ đồng do hội giữ, còn gần 40 tỉ đồng nằm tại bệnh viện (trong đó có 37,2 tỉ đồng tài trợ của Ngân hàng Liên Việt) thì chưa nộp vào ngân sách.

Trình bày trong cuộc họp, ông Trịnh Lương Trân - nguyên giám đốc BV Ung thư Đà Nẵng - lên tiếng cho rằng số tiền Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt chuyển cho bệnh viện đang được chuẩn bị mua trang thiết bị.

Trong khi mọi việc chưa giải quyết được thì bệnh viện chuyển đổi cơ chế, nên 37 tỉ đồng phải gửi tài khoản tạm gửi của Sở Tài chính nhưng bị ách lại.

“Vì thế chúng tôi phải trả lại cho Ngân hàng Liên Việt. Phía ngân hàng cũng nói chỉ tài trợ bệnh viện ngoài công lập”, ông Trân nói.

Ông Trân còn nói thêm: “Chúng tôi sẽ làm việc với Ngân hàng Liên Việt để xin lại”.

Trong khi đó trả lời báo chí, đại diện Ngân hàng Liên Việt cho biết dù BV Ung thư Đà Nẵng chuyển đổi cơ chế thành công lập thì số tiền tài trợ vẫn còn nguyên giá trị, không có việc ngân hàng buộc trả lại.

Ngày 1-10, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh đã tổ chức cuộc họp để kiểm điểm các cá nhân liên quan, phía UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc trả lại 37,2 tỉ đồng.

UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc lãnh đạo bệnh viện tự ý thực hiện chuyển trả lại tiền tài trợ cho Ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt là làm trái với chủ trương của TP, yêu cầu các cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm thu hồi cho BV Ung bướu Đà Nẵng trước ngày 30-10.

ĐOÀN CƯỜNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hơn 2.301 nhân sự dôi dư khi sắp xếp bộ máy muốn được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Chiều 27-6, tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trên đường lăn khi cả hai chiếc đều đang trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ 18h ngày hôm nay (27-6), TP.HCM sẽ kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân TP.HCM sẽ làm hồ sơ trên cổng này.

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tối 26-6, Cục Hải quan đã thông tin về kết quả chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam của Chi cục Hải quan khu vực IX.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar