29/01/2019 20:29 GMT+7

"Bữa tiệc tất niên" 0 đồng của bệnh nhi ung thư

TẤN HIỆP
TẤN HIỆP

TTO - Chiều 29 -1, Xuân đã về tới bệnh viện Ung Bướu TP.HCM với mai vàng, đào thắm, câu đối đỏ, với "bữa tiệc tất niên" 0 đồng và 163 phần quà gửi đến bệnh nhi trong ngày hội Xuân Yêu thương do Chương trình Ứớc mơ của Thúy - báo Tuổi Trẻ tổ chức

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 1.

Bệnh nhi ung thư đang tô tượng trong ngày hội Xuân yêu thương tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM trong chương trình "Ứớc mơ của Thúy" - báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TUYẾT KIỀU

15g chiều, nhạc xuân tại khu B bệnh viện Ung bướu TP.HCM rộn ràng. Bệnh nhi - chiến binh với những ngày tháng đằng đẵng chiến đấu trong bệnh viện với cơn đau hành hạ, nụ cười hôm nay lại về trên môi. 

Tại ngày hội Xuân yêu thương, các em trở về tuổi thơ hồn nhiên, cùng xúng xính trong áo dài chụp ảnh, cùng cười thật tươi khi nhận về những tấm ảnh lung linh. Các em cùng nhau tô tượng, chơi ném bóng, thổi thuyền. Những suất ăn, những món quà vặt, những thức uống "chẳng bao giờ được thử" do các mạnh thường quân chung tay đã mang niềm vui cho các em khi mùa xuân về rất gần.

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 2.

Bệnh nhi háo hức chụp ảnh tại chương trình - Ảnh: TẤN HIỆP

Sinh ra là cậu nhóc lành lặn, đôi mắt long lanh, 6 tháng tuổi thì những đốm trắng bắt đầu xuất hiện trong tròng mắt và bác sĩ kết luận là ung thư mắt, kể từ đó cậu bé Trần Đăng Khoa (mới 10 tháng tuổi, Đắk Nông) phải chiến đấu cùng bệnh tật. Vợ chồng anh bỏ nương rẫy, lên thành phố thuê phòng trọ thay phiên nhau chăm con. Những ngày cận tết, nghe bác sĩ nói sẽ cho con về đón tết rồi ra tết trở lại điều trị, anh vui mừng dẫn con xuống chơi đùa cùng những bệnh nhân tại ngày hội.

"Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, nay cháu nó mới vui vậy. Hổm rày mỗi lần truyền dịch, ngày nào con cũng quằn quại, khóc ngày, khóc đêm" - anh Trần Khắc Chung vừa nói vừa cùng con trai Đăng khoa ném những chiếc bóng vào rổ để nhận món quà trong ngày hội Xuân yêu thương 2019.

Có những ánh mắt lấp lánh, hạnh phúc, có những giọt nước mắt của bệnh nhi, cha mẹ các em đã rơi khi nhận được những phần quà mà chương trình trao tặng. Đó là 163 suất quà (mỗi suất gồm bao lì xì 1 triệu đồng và phần quà trị giá 300 nghìn đồng) trao tận tay cũng như đến từng giường bệnh của bệnh nhi ở khu nội trú 3. Đây là những phần quà do công ty ôtô Trường Hải, bạn đọc báo Tuổi Trẻ, các mạnh thường quân đóng góp để các em có cái tết bớt nhọc nhằn.

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 3.

Chương trình trao tặng quà tết đến bệnh nhi đang điều trị nội trú tại bệnh viện Ung Bướu - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Hớn hở nhận phong bao lì xì do chương trình tặng, em  Lê Văn Tiến (14 tuổi, mắc bệnh ung thư máu) nói rằng sẽ dùng tiền này để mua quần áo mới đón tết và lì xì cho em trai  một ít. "Bác sĩ nói ngày mai xét nghiệm xong con mới biết tết có phải ở lại bệnh viện hay được cho về nhà. Nhận quà con vui lắm, con sẽ nhanh hết bệnh để về nhà" - Tiến cười vui.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Văn Đắc - trưởng ban Công tác Xã hội báo Tuổi Trẻ cho biết "Xuân yêu thương" năm 2019 là hoạt động trong chương trình "Ước mơ của Thúy" mà báo Tuổi Trẻ cùng các đơn vị đồng hành thực hiện xuyên suốt 12 năm qua. "Chúng tôi nhìn thấy sự đau đớn trên gương mặt các bệnh nhi ung thư, vì vậy chúng tôi muốn mang đến cho các bệnh nhi sự ấm áp những ngày cuối năm, hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra những phương pháp cứu chữa để các em có thể đón một cái tết đầm ấm" - ông Đắc nói.

Xuân yêu thương năm 2019 tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM là điểm cuối của hoạt động Xuân yêu thương năm chăm lo Tết cho hơn 900 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội của chương trình "Ước mơ của Thúy" - báo Tuổi Trẻ với tổng kinh phí 1,3 tỉ đồng

Dưới đây là một số hình ảnh tại ngày hội Xuân yêu thương năm 2019:

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 5.

Những phần quà được trao tận giường bệnh tặng bệnh nhi - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 6.

Bệnh nhi cùng chơi ném bóng tại ngày hội - Ảnh: TẤN HIỆP

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 7.

Gian hàng tô tượng thi hút nhiều bệnh nhi tham gia - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 8.

Ảnh: TUYẾT KIỀU

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 9.

Ảnh: TUYẾT KIỀU

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 10.

Ảnh: TUYẾT KIỀU

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 11.

Ảnh: TUYẾT KIỀU

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 12.

Ảnh: TUYẾT KIỀU

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 13.

Ảnh: TUYẾT KIỀU

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 14.

Ảnh: TUYẾT KIỀU

Bữa tiệc tất niên 0 đồng của bệnh nhi ung thư - Ảnh 15.

Ảnh: TUYẾT KIỀU

TẤN HIỆP

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar