03/07/2022 17:53 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bỗng nhiên muốn... đi bộ một vòng 'đảo ngọc' Phú Quốc

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Quyết định đưa cả gia đình từ một thị trấn miền núi ra Phú Quốc (Kiên Giang) để sinh sống, anh Võ Duy Tường (quê Bình Định) tiếp tục làm một chuyện lạ lùng khác: đi bộ quanh đảo trong 7 ngày 6 đêm.

Bỗng nhiên muốn... đi bộ một vòng đảo ngọc Phú Quốc - Ảnh 1.

Một điểm dừng chân của anh Võ Duy Tường trong chuyến đi bộ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một lần sống kiểu du mục, ngủ võng, "ăn chực"

150 km, 7 ngày, 6 đêm, ngủ giữa thiên nhiên, xin "ăn chực" rất nhiều người dưng dọc đường - đây là tổng kết cho chuyến đi bộ của anh Duy Tường.

"Đối với một số người, đi như vậy có phần… dở hơi, nhưng với mình đó là một chuyến đi vượt qua mọi giới hạn của bản thân", anh Tường nói về lý do anh bắt đầu chuyến đi.

Chuyến đi khiến cơ thể anh rệu rã, đôi chân sưng phồng, ngón chân bị tét ra vì không quen đi bộ, nhưng với anh Tường đó là một trải nghiệm trọn vẹn niềm vui sướng với thiên nhiên và cả con người Phú Quốc.

Khi còn ở Đắk Nông, anh Tường vốn là một nhà nông và còn là một "chuyên gia hạt tiêu" với nhiều bài viết chia sẻ trên các website, diễn đàn về thị trường hồ tiêu, kinh doanh...

Nhưng trước quang cảnh thiên nhiên hoang sơ, thuần khiết, "đẹp đến nao lòng" mà anh trải nghiệm không chút vội vàng khi chọn đi bộ, nhà nông đã biến thành "nhà văn".

"Mình đặt bước chân đầu tiên dưới tán rừng nguyên sinh tầm 5h sáng, lúc mặt trời ở phía đông đang lên thì nơi đây "giọt sương long lanh cành lá". Tiếng chim hót véo von nhảy múa đầu ngày, cây cối đất trời và cơ thể đang bước đi của mình cũng mới bắt đầu.

Tất cả đều mới thức dậy, mọi thứ như đồng điệu với nhau, hòa quyện vào nhau, tương tác với nhau bằng luồng sinh khí tinh khôi nhất. Cảm xúc lúc này như từng tế bào trên cơ thể gần gũi với thiên nhiên nhất và những âm thanh tinh khiết của núi rừng kia là của riêng mình, dành cho mình.

Mình hít chung bầu không khí với những chú khỉ đang chuyền cành khi nghe tiếng xào xạc chân người. Đó là một sự thăng hoa không giới hạn và không thể giải thích bằng lời".

Đó là một đoạn anh viết về chặng xuyên rừng ở Phú Quốc. 7 ngày, 6 đêm, anh đã có những buổi sáng thức dậy cùng với bình minh trên biển ngay trước mắt mình khi dựng lều ngủ ngoài bãi biển, "không phải hẹn giờ thức dậy, không phải đi từ nhà ra bờ biển"…

Chuyến đi 'hạnh phúc'

Anh Duy Tường cho biết công việc kinh doanh hạt tiêu ở Đắk Nông đang rất ổn định nhưng anh quyết định thực hiện một cuộc di cư cho cả gia đình là bởi Phú Quốc có tất cả những điều mà anh mong muốn cho một cuộc sống hạnh phúc.

Đó là thiên nhiên tươi đẹp khi "60% diện tích Phú Quốc là rừng nguyên sinh, lại có đủ núi rừng, biển cả, sông suối, ao hồ"…, con người hiền hòa, thân thiện, "lúc nào cũng thấy nụ cười".

Những gì trải nghiệm trong chuyến đi bộ càng khiến anh tin tưởng hơn vào quyết định di cư của mình.

"Có quá nhiều thứ đẹp đẽ mà tôi nhận được trong chuyến đi. Cũng không nhớ nổi có bao nhiêu người dừng lại ngỏ lời cho đi nhờ xe vì thấy tôi đi bộ lếch thếch trong nắng nôi.

Có người sau khi nghe mình giải thích, họ chạy xe đi xa mấy cây số rồi nhưng nghĩ ngợi lại quay lại. Họ nói với tôi họ biết là mục đích tôi đi là như vậy rồi, nhưng đoạn đường này nắng quá, Anh đi một hồi là anh điên luôn đó.

Hay những người sẵn sàng cho tôi ăn cùng họ bữa tối, chọn con cá ngon nhất nướng cho tôi ăn, sáng hôm sau lại dậy sớm đi bắt cá nấu bữa sáng. Ở cuộc sống thường nhật làm sao có được những điều đó?", anh Tường nói về chuyến đi.

Con trai anh cũng đã đến để đi bộ cùng anh một đoạn đường rừng. Cậu bé 9 tuổi và bố nhiều lần được người khác dừng lại "đòi" cho đi nhờ xe, được một đám đông nhân viên một quán nước vẫy vào mời uống nước.

Chính cậu bé cũng tự nhiên thổ lộ: "Họ tốt với mình quá ba ha".

"Đó là bài học về lòng tốt giữa người với người mà mình có dạy 1.000 lần con cũng khó cảm nhận được. Chặng đường của tôi với con trai quý giá lắm", anh bộc bạch.

Bỗng nhiên muốn... đi bộ một vòng đảo ngọc Phú Quốc - Ảnh 2.

Anh Duy Tường mang theo một chiếc ba lô 7kg với quần áo, võng... cho chuyến đi bộ quanh đảo - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bỗng nhiên muốn... đi bộ một vòng đảo ngọc Phú Quốc - Ảnh 3.

Một khung cảnh đẹp đến nao lòng mà anh Tường chụp lại trong chuyến đi bộ. Thiên nhiên đẹp đẽ ở Phú Quốc là lý do chính khiến anh đưa cả gia đình ra sinh sống - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bỗng nhiên muốn... đi bộ một vòng đảo ngọc Phú Quốc - Ảnh 4.

Cậu con trai 9 tuổi của anh Tường mệt quá nằm lăn trên đường khi đi bộ cùng anh một đoạn đường rừng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bỗng nhiên muốn... đi bộ một vòng đảo ngọc Phú Quốc - Ảnh 5.

Anh Tường bên chiếc xe kem trên đường đi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bỗng nhiên muốn... đi bộ một vòng đảo ngọc Phú Quốc - Ảnh 6.

Tháng 7 này là tròn một năm cả gia đình anh Tường gồm vợ chồng anh và hai người con chuyển từ Đắk Nông ra Phú Quốc - Ảnh: Nhân vật cung cấp

'Yêu bản thân' - hành trình còn lắm chông gai

TTO - Thức đêm để chạy deadline, ám ảnh với thành công của người khác, bỏ bữa vì công việc... là chuyện như cơm bữa của nhiều bạn trẻ. Vậy nên 'yêu bản thân' là cụm từ nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực tế không có nhiều người làm được.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Có bệnh mới thấy những ngày không bệnh sung sướng biết bao

Có yếu mệt mới nhận ra những ngày không còn yếu mệt là hạnh phúc đến dường nào.

Có bệnh mới thấy những ngày không bệnh sung sướng biết bao

Khát khao dấn thân cùng đất nước vươn mình

Lễ tuyên dương chính thức 444 đại biểu toàn quốc dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2025 do Trung ương Đoàn tổ chức tại TP.HCM.

Khát khao dấn thân cùng đất nước vươn mình

Giải cứu 5 người đi lạc trong núi sâu đêm mưa

Công an Hà Nội giải cứu thành công nhóm 5 người bị lạc trong núi Hàm Lợn. Thời điểm này trời có mưa, địa hình trơn trượt, dốc cao.

Giải cứu 5 người đi lạc trong núi sâu đêm mưa

Vinamilk tiếp sức các 'búp măng non' tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 10 đã quy tụ 500 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu đội viên trên toàn quốc.

Vinamilk tiếp sức các 'búp măng non' tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Cha mẹ và con cái: Để không thành hai đường thẳng song song

Thương con nhưng vẫn giữ suy nghĩ mình cần bảo bọc con, một số phụ huynh cho mình quyền được can thiệp và kiểm soát quá mức đời tư của con.

Cha mẹ và con cái: Để không thành hai đường thẳng song song

Học sinh lớp 2 viết xuất sắc về Bác Hồ, giành giải nhất

Hai giải nhất cá nhân cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ năm học 2024-2025 đã được trao cho Trần Ngọc Kiều My, một học sinh lớp 2 tại Thái Bình và Đinh Diệp Linh, một học sinh lớp 5 tại Hà Nội.

Học sinh lớp 2 viết xuất sắc về Bác Hồ, giành giải nhất
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar