10/09/2021 17:59 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bộ đội, công an cùng lội ruộng gặt lúa ‘chạy bão’ số 5 giúp dân

NGỌC THẮNG - BÌNH AN
NGỌC THẮNG - BÌNH AN

TTO - Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bão số 5 chưa vào đất liền, các chiến sĩ bộ đội, công an cùng đoàn viên thanh niên ở Hà Tĩnh đã xuống ruộng gặt lúa và đưa về tận nhà cho người dân.

Bộ đội, công an cùng lội ruộng gặt lúa ‘chạy bão’ số 5 giúp dân - Ảnh 1.

Lực lượng công an, bộ đội cùng đoàn viên thanh niên lội ruộng gặt lúa giúp dân - Ảnh: BÌNH AN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong ngày 10-9 tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, lực lượng công an, bộ đội đã xuống đồng gặt lúa giúp người dân.

Tại huyện Hương Sơn, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", "giúp nhà nào, gọn nhà đó", 30 cán bộ công an, quân sự, đoàn viên thanh niên đổ xuống đồng giúp nhân dân thu hoạch gọn lúa hè thu.

Nhiều hecta lúa được các cán bộ, chiến sĩ công an huyện và các lực lượng thu hoạch, vận chuyển về tận nhà giúp bà con. Trong ngày hôm nay, sẽ phấn đấu thu hoạch 15ha lúa.

Bộ đội, công an cùng lội ruộng gặt lúa ‘chạy bão’ số 5 giúp dân - Ảnh 2.

Tranh thủ trời tạnh ráo, lực lượng công an, bộ đội cùng đoàn viên ở huyện Hương Sơn xuống đồng gặt lúa giúp dân - Ảnh: BÌNH AN

Tại thị xã Hồng Lĩnh, cán bộ, chiến sĩ công an và Hội phụ nữ phường Đức Thuận đã giúp người dân thu hoạch nhanh gọn lúa chín tránh bão số 5, đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ những hộ chính sách, gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.

Tại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, 30 cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện tình nguyện lội ruộng gặt và đưa lúa về tận nhà cho bà con.

Do đêm 8-9 có mưa rất to kèm gió mạnh nên nhiều diện tích lúa đã bị đổ rạp, gây khó khăn cho máy gặt. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà cùng các lực lượng dùng phương pháp gặt lúa thủ công nhằm giúp người dân thu hoạch lúa hiệu quả nhất.

Bộ đội, công an cùng lội ruộng gặt lúa ‘chạy bão’ số 5 giúp dân - Ảnh 3.

Mưa lớn làm ruộng lúa nông dân ngập nước, khiến việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn - Ảnh: BÌNH AN

Trước mắt, lực lượng ưu tiên những hộ gia đình chính sách, neo người. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng với người dân phải làm hết công suất để thu hoạch kịp thời trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Ngoài ra tại các cảng cá, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã giúp người dân neo đậu tàu thuyền, tổ chức quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến vừa đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tốt nhất.

Bộ đội, công an cùng lội ruộng gặt lúa ‘chạy bão’ số 5 giúp dân - Ảnh 4.

Bộ đội biên phòng giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền - Ảnh: BÌNH AN

Ông Trần Đức Bá - giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh - thông tin do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 5, nên dự báo từ ngày 12 đến 14-9 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Nông dân bán tôm non "chạy bão" số 5

Nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây ra, nhiều hộ nông dân nuôi tôm ở Hà Tĩnh phải bán non dù chưa đến kỳ thu hoạch.

Đợt mưa lũ năm 2020, gia đình ông Nguyễn Văn Tranh (65 tuổi, trú thôn Tân Quý, xã Hộ Độ) mất trắng vụ tôm với giá trị hơn 350 triệu đồng. Năm nay ông Tranh làm 5 hồ nuôi cá, tôm trên diện tích 1,5ha.

z2750941397829_1deecfbdd24069a6f2ffffc07f01e1a1

Nông dân ở Hà Tĩnh bán tôm non để giảm thiệt hại do bão số 5 - Ảnh: BÌNH AN

Rút kinh nghiệm từ năm trước, đợt này ông Tranh đầu tư làm cọc tre, mua lưới về phòng khi nước lũ dâng, tôm sẽ ra ngoài.

Ông Tranh cho biết, do mưa lớn, lo ngại ảnh hưởng của cơn bão số 5 sẽ gây ngập úng nên mấy ngày qua ông đã thả lưới, bán tôm dù chưa đủ tuổi để tránh bị thiệt hại. Hiện tại, ông mới chỉ thu hoạch được 1 hồ, còn các hồ khác chưa đến kỳ thu hoạch.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, hiện tại tổng diện tích đang nuôi thủy sản toàn tỉnh là 7.018ha, sản lượng chưa thu hoạch dự kiến 5.619 tấn.

Để ứng phó với cơn bão số 5, Chi cục Thủy sản đã khuyến cáo người dân chủ động gia cố ao hồ, lòng bè, kê cao nguyên liệu, thức ăn đảm bảo an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại.

3 cán bộ y tế Hà Tĩnh viết đơn xin tiếp tục ở lại Bình Dương để chống dịch

TTO - Dù đã hoàn thành thời gian công tác, 3 cán bộ y tế Hà Tĩnh được cử vào chi viện cho Bình Dương chống dịch nhận thấy khối lượng công việc còn nhiều nên xin tiếp tục ở lại để san sẻ vất vả với lực lượng y tế tại đây.

NGỌC THẮNG - BÌNH AN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar