17/12/2013 14:40 GMT+7

Bi thương làng chài có 8 thuyền viên mất tích

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TTO - Sáng nay 17-12, thi thể 2 thuyền viên của chiếc tàu NA 93240 TS do thuyền viên Bùi Hoàng Hiệp làm thuyền trưởng gặp nạn đã được người thân đưa về quê nhà để an táng.

Không khí ở làng chài thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long như chết lặng, những người vợ người mẹ khóc nghẹn ngào thương chồng, thương con.

Phóng to
Ôm tấm di ảnh của con trai, cụ Nguyễn Thị Đừng khóc ngất đi
Video không khí tang thương tại làng chài thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, Nghệ An
Phóng to
Ba đứa con thơ của thuyền viên Bùi Văn Hoài còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất mát quá lớn. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cháu Bùi Văn Đạt (con trai đầu của anh Hoài) khiến không ai cầm nổi nước mắt.
Phóng to
Chị Trần Minh Huế (SN 1991) ôm đứa con thơ vừa tròn 4 tháng tuổi vào lòng mà nghẹn đắng. “Bố sắp về rồi con ơi!”
Phóng to
Ngay sau khi nhận được thông tin rất đông người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình

Con tàu định mệnh mang số hiệu NA 93240 TS

Thuyền trưởng Bùi Hoàng Hiệp cùng với 4 bạn thuyền khác cũng đã tích cóp vay mượn để mua cho mình một con tàu mới với công suất 350 CV, cách đây 2 tháng.

Ngày 3-12, tàu cá NA 93240 TS căng buồm vươn khơi cùng với 8 ngư ở xóm Minh Thành, xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Chuyến đi này, mỗi thuyền viên đều nuôi hy vọng sẽ gặp được may mắn trong dịp cuối năm.

4 giờ sáng 10-12 khi đang trên đường trở về đến vùng biển Hà Tĩnh thuyền trưởng Bùi Hoàng Hiệp đã gọi điện báo về cho gia đình mình cùng các bạn thuyền, hẹn sáng sớm ngày 10-12 ra cảnh biển Lạch Quèn để lấy cá về đi bán.

Bà Bùi Thị Cửu, mẹ thuyền viên Bùi Văn Hoài khóc trong đau đớn: “Con ơi! Con còn dặn mẹ với mọi người sáng ra cảng lấy cá đi bán mà bây giờ con đã không còn nữa rồi! Con ơi về với mẹ đi con!”.

Cũng sau cuộc điện thoại cuối cùng lúc 4 giờ sáng ngày 10-12 người nhà các thuyền viên không nhận được thêm bất kỳ thông tin nào về con tàu NA 93240 TS cũng như 8 thuyền viên trên tàu.

Sáng sớm người nhà các thuyền viên ra đến cảng biển ngóng chờ cả ngày cũng không có tin tức gì.

Sau nhiều ngày liền không thể liên lạc với con tàu người nhà nạn nhân quyết định trình báo với UBND xã Quỳnh Long.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người nhà nạn nhân UBND xã Quỳnh Long đã điện báo các cơ quan chức năng phối hợp tìm kiếm con tàu gặp nạn cùng 8 ngư dân mất tích.

Xóm chài ngập tang trắng

Chiều 16-12, người nhà nạn nhân nhận được tin ngư dân ở xóm Phú Hải, xã Kỳ Phú (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã phát hiện hai thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển. Linh tính mách bảo, người nhà các thuyền viên lập tức lên đường xác minh thông tin trên.

Ngay sau đó người nhà nạn nhân xác định hai thuyền tử nạn là Vũ Văn Biên (SN 1985) và Bùi Văn Hoài (SN 1984) cùng làm việc trên tàu cá NA 93240 TS.

Ông Vũ Ngọc Tuấn người trực tiếp vào Hà Tĩnh nhận diện thi thể chua chát: “Vào đến nơi thấy chiếc vòng bạc là tôi biết ngay cháu mình rồi! Rứa là con tàu gặp nạn thật rồi, thằng Biên và Thằng Hoài đây rồi còn 6 đứa kia ở mô không biết nữa!” ông Tuấn khóc trong đau đớn.

8 ngư dân làm việc trên con tàu NA 93240 TS, đều là những anh em hàng xóm và cùng ở thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 17-12, thi thể hai thuyền viên được đưa về quê nhà an táng. Cả xóm nghèo như chết lặng trước những mất mát quá lớn.

Chị Bùi Thị Lý (SN 1984) vợ thuyền viên Bùi Văn Hoài khóc trong đau đớn tuyệt vọng bên bàn thờ chồng: “Anh ơi anh về với các con đi anh! Chúng còn nhỏ lắm anh ơi!”. Khóc đoạn chị ngất đi trong đau đớn.

Ngay bên cạnh là gia đình thuyền viên Vũ Văn Biên, trong nỗi đau quá lớn người vợ trẻ khóc ngất: “Anh Không về với con nữa hả anh ơi! Nó còn chưa biết gọi tên anh cơ mà anh về với con đi anh!” Khóc đoạn chị Bùi Thị Vân (SN 1989) vợ thuyền viên Vũ Văn Biên, ngất lịm đi.

Được biết, chị Vân vừa sinh con được gần 2 tháng tuổi sức khỏe của chị hiện tại rất yếu. Ngay sau khi nhận được thông tin chị đã nhiều ngày không ăn uống gì, người nhà phải thay phiên nhau túc trực để chăm sóc cho chị. Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh Vũ Văn Biên đã đi biển từ năm 17 tuổi, ngày lên thuyền vươn khơi anh còn dặn lại với vợ: “Chuyến ni về mà trúng (thắng lợi) em không phải lo tết đi đi vay tiền nữa!”.

Cùng chung một ngõ vào là nhà thuyền viên Bùi Văn Xào (57 tuổi) thân nhân gia đình người thân cũng khóc trong đau đớn tuyệt vọng: “Về với mẹ đi con ơi! ở giới biển lạnh lắm! Con về mà ăn tết chứ gần đến tết rồi con à!”. Cụ Nguyễn Thị Đông (82 tuổi) ôm tấm di ảnh con khóc thảm thiết.

Đôi mắt thất thần nhìn vào vô vọng chị Trần Thị Minh Huế (SN 1991) vợ thuyền viên Bùi Hoàng Hiệp bế đứa con mới tròn 4 tháng tuổi trên tay hỏi người thân trong đau đớn: “Anh ấy chưa về hả mẹ! Có thấy thuyền anh ấy về không?”. Những câu hỏi của người vợ trẻ khiến không ai cầm nổi nước mắt. Đứa trẻ thơ quẫy khóc đòi ăn, khiến mẹ nó càng đau lòng hơn bội phần.

Hiện tại 6 thuyền viên làm việc trên con tàu NA 93240 vẫn đang mất tích. Người nhà các thuyền viên cùng sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Nhưng hi vọng mong manh về sự sống của các anh là rất mong manh.

VIỆT HÙNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ cuối: Giao trọng trách cho thế hệ lãnh đạo hiện nay

Nhiều cán bộ nguyên lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long từng trải những lần nhập - tách tỉnh trước đây, đã bày tỏ niềm tin vào đợt sáp nhập lần này.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ cuối: Giao trọng trách cho thế hệ lãnh đạo hiện nay

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 4: Kỳ vọng của người trẻ khi 'sắp xếp lại giang sơn'

Giữa những thay đổi lớn lao, nhiều người trẻ bày tỏ niềm tin về tương lai, cũng ý thức rõ trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng quê hương mới.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 4: Kỳ vọng của người trẻ khi 'sắp xếp lại giang sơn'

Bình Hưng Hòa giã từ 'đất chết buồn hiu'

Từ một "vùng đất buồn hiu của người chết", nghĩa trang Bình Hưng Hòa ở quận Bình Tân (cũ) nay dần bừng lên sức sống mới. Ngôi trường tiểu học đầu tiên đang được xây dựng, máy móc rộn ràng, công nhân tất bật thi công suốt ngày đêm.

Bình Hưng Hòa giã từ 'đất chết buồn hiu'

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 3: Gà Bạc Liêu không còn gáy Cà Mau nghe

Từ 1-7, con sông Gành Hào không còn "nghĩa vụ" ngăn cách hai tỉnh này vì đã về chung một nhà. Người dân cũng nói vui gà Bạc Liêu giờ không còn gáy cho Cà Mau nghe vì hai tỉnh đã là một.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 3: Gà Bạc Liêu không còn gáy Cà Mau nghe

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 2: Về chung một nhà và niềm kỳ vọng

Dù còn bỡ ngỡ với tên gọi hay địa chỉ hành chính mới, người dân vẫn mang chung tâm thế: kỳ vọng chặng đường phát triển phía trước của quê hương.

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 2: Về chung một nhà và niềm kỳ vọng

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 1: 'Anh Tây Ninh, em Long An' đã là kỷ niệm

Mới hôm qua thôi, nhiều người sống ở các vùng ranh tỉnh thành cũ còn đầy chuyện khôi hài như "nhà tôi Long An nhưng cái chuồng bò ở Tây Ninh", "con gái tôi dân TP.HCM lấy chồng Bình Dương dù hai nhà liền cái giậu mồng tơi"…

Phố xá, ruộng đồng nào cũng quê hương - Kỳ 1: 'Anh Tây Ninh, em Long An' đã là kỷ niệm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar