
Chỉ vì điện thoại tự động kết nối WiFi, cô gái đã "bị đá" không thương tiếc.
Mới đây, một cô gái đã "bị đá" chỉ vì điện thoại tự động kết nối WiFi ở khách sạn. "Khó chịu vô cùng", cô quyết định kết nối với Chongqing TV để kể lại câu chuyện của mình cho cả thế giới cùng biết.
Chia tay chỉ vì... WiFi
Theo SCMP, Li - tên cô gái - đã cùng bạn trai đến một khách sạn ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Tại quầy lễ tân, trong khi loay hoay mở căn cước online để làm thủ tục nhận phòng, thì bất ngờ điện thoại của cô kết nối với WiFi của khách sạn.
Người bạn trai thấy vậy liền vặn hỏi Li. Anh chàng nghi ngờ cô gái đã cùng một ai đó đến khách sạn này. Tuy nhiên, cô phủ nhận và liên tục "kêu oan". Li khẳng định đây là lần đầu tiên cô đến khách sạn này, chính bản thân cũng chẳng hiểu vì sao điện thoại có thể tự động kết nối WiFi, vốn yêu cầu mật khẩu.
Mối nghi ngờ khiến người đàn ông nhận định Li không chung thủy, quyết định chia tay.

Li coi mình là "nạn nhân" của một sự trùng hợp hy hữu.
Vì cảm thấy bản thân bị xúc phạm, Li thêm quyết tâm tìm ra sự thật để giải được nỗi oan này. Cuối cùng, cô phát hiện một khách sạn khác ở Trùng Khánh, nơi cô từng làm việc, vô tình có tên người dùng và mật khẩu trùng với khách sạn kia. Thế nhưng khi liên lạc với bạn trai cũ để giải thích, anh này từ chối trò chuyện. Thậm chí còn xóa kết nối với cô trên ứng dụng.
Chia sẻ câu chuyện với truyền thông, cô nói rằng bản thân chỉ muốn lấy lại sự trong sạch, không trông đợi gì việc quay lại với người đàn ông không tin tưởng mình.
Để xác thực câu chuyện của Li, một phóng viên cũng đã đến khách sạn cũ nơi cô từng làm việc. Người này đã xin được mật khẩu đăng nhập WiFi, trước khi đến khách sạn nơi cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. Phóng viên này nhận thấy điện thoại của mình đã tự động đăng nhập WiFi.
Câu chuyện sau khi xuất hiện trên truyền thông đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều bất bình trước hành động của bạn trai, trong khi tỏ ra cảm thông trước sự oan ức mà Li đang gặp phải.
Bình luận hay