15/05/2017 11:11 GMT+7

Bí ẩn phụ nữ bộ tộc Apatani - Kỳ cuối: Người dẫn đường số 1

TRẦN MAI - ĐĂNG NAM
TRẦN MAI - ĐĂNG NAM

TTO - Michi Tajo tỏ ra rất am hiểu văn hóa lẫn con người Apatani. Không những thế, Michi Tajo còn là một cộng tác viên đắc lực của kênh truyền hình nổi tiếng thế giới Discovery Chanel.

Michi Tajo (bìa phải) và đoàn khách quốc tế đến từ Anh - Ảnh: Đ.NAM

“Phải đưa Ziro ra với thế giới. Đó là một vùng đất đầy mê hoặc về văn hóa lẫn địa lý dưới chân dãy Himalaya hùng vĩ. Vậy nên phải tìm mọi cách để giới thiệu quê hương mình với bạn bè thế giới

Michi Tajo

“Nếu các anh không được Michi Tajo đưa đi thì chẳng bao giờ các anh tiếp cận được với người trong làng hay các suman (phù thủy), tộc trưởng. Không có Michi Tajo giới thiệu họ sẽ không bao giờ tiếp người lạ...” - anh chàng lễ tân khách sạn nơi chúng tôi lưu trú nói thế...

Guide giỏi nhất vùng

Khách sạn Blue Pine, nơi chúng tôi lưu lại, nằm trên một quả đồi. Từ đây, khách du lịch có thể phóng tầm mắt ngắm toàn bộ Ziro chạy dài tít tắp bên dưới thung lũng.

Những ngôi nhà nối tiếp chen lẫn trong những cánh rừng trúc tựa như phim trường kiếm hiệp của Trung Hoa.

Biết chúng tôi là những người Việt Nam đầu tiên đến Ziro, không am hiểu đường đi lối về nên Putati - nhân viên lễ tân khách sạn Blue Pine - tỏ ra khá sốt sắng.

Sau một hồi trò chuyện, Putati hứa sẽ giúp tìm một hướng dẫn viên am hiểu tộc người Apatani nhất của xứ Ziro.

Quả đúng như lời hứa, sau cú điện thoại chúng tôi được thông báo: Michi Tajo đã nhận lời hướng dẫn cho nhóm trong những ngày lưu lại Ziro.

Và quả đúng như lời Putati cam kết, Michi Tajo tỏ ra rất am hiểu văn hóa lẫn con người Apatani. Không những thế, Michi Tajo còn là một cộng tác viên đắc lực của kênh truyền hình nổi tiếng thế giới Discovery Chanel.

Thậm chí tên anh còn được Lonely Planet (sách du lịch nổi tiếng thế giới) liên tục nhắc đến. Đó là một bản lý lịch quá “khủng” cho một hướng dẫn viên du lịch mà bất cứ dân phượt nào may mắn gặp được.

Chính vì thế chúng tôi cũng đỡ vất vả phần nào khi phải tiếp cận với một nền văn hóa lâu đời như tộc người Apatani cổ xưa chỉ trong vòng mấy ngày.

Vốn là người Apatani chính gốc nên Michi Tajo quá am tường về bộ lạc của mình. Khi đi qua con đường nối hai cánh đồng có hệ thống kênh dẫn nước ngoằn ngoèo từ trong lòng núi chảy ra, Tajo cho chúng tôi biết rằng “người Apatani sử dụng nguồn nước từ một con sông nhỏ nhưng có thể phục vụ được cho tất cả cánh đồng rộng lớn quanh năm tươi tốt.

Hệ thống dẫn nước của chúng tôi là thành tựu rất lớn trong nông nghiệp. Người Apatani không giống như các bộ tộc khác là du mục và phá rừng làm nương rẫy”.

Rồi anh nói tiếp: “Chúng tôi cũng giống như người Việt Nam, chọn nông nghiệp làm nghề nghiệp và định cư ở một nơi cụ thể. Ziro là vùng đất mà tổ tiên chúng tôi đã chọn sau một hành trình di chuyển kéo dài mấy trăm năm”.

Michi Tajo ngồi nhóm bếp với một bà cụ “khoét mũi xăm mặt” ở làng Hong - Ảnh: TRẦN MAI

Đưa Ziro ra với thế giới

Sau một ngày dẫn đoàn lang thang từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, cuối cùng Tajo đưa chúng tôi về thăm chính ngôi nhà của anh, nơi có cha mẹ và các con của anh cùng chung sống.

Đó là một căn nhà dựng bên mép một sườn đồi vô cùng lãng mạn. Trước cửa ngõ dẫn vào nhà là những cây lê đang kỳ ra hoa, những chuỗi hoa trắng xóa cuối cùng trong mùa. “Với tôi, Ziro là một niềm tự hào. Tôi yêu vùng đất này” - Tajo nói.

Lái xe hơi cực giỏi, nói tiếng Anh vanh vách, đặc biệt vốn kiến thức văn hóa đồ sộ về bộ tộc Apatani đã giúp Tajo nhanh chóng trở thành hướng dẫn viên số 1 kể từ khi Ziro có mặt trong bản đồ đi “phượt” của thế giới.

“Mình làm nghề hướng dẫn này đã 5 năm rồi, rất nhiều đoàn khách quốc tế đến Ziro để tìm hiểu văn hóa của vùng đất này như Anh, Mỹ, Nhật, Pháp... nhưng du khách Việt Nam thì đây là lần đầu tiên được gặp” - Michi Tajo cười bảo.

Theo lời Michi Tajo, để hiểu được tập tục, văn hóa của người Apatani cần phải có một thời gian dài.

Người Apatani có bề dày lịch sử, nhưng vì chiến tranh ly loạn mà bộ tộc của anh đã không còn lưu giữ được những văn hóa hữu hình. Tất cả chỉ còn trong ký ức cổ xưa.

Đúng hơn, văn hóa của người Apatani chỉ còn lưu lại trong những lời ca điệu múa, hay trong các lời cầu nguyện của những suman. Chính vì thế Ziro là chiếc nôi của rất nhiều lễ hội.

“Nếu bạn đến Ziro đúng vào mùa festival diễn ra từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau, chắc chắn bạn sẽ đắm chìm trong đó vì đây là thời điểm toàn bộ người Apatani chúng tôi dừng mọi công việc đồng áng để thỏa thích vui chơi với cộng đồng” - Michi Tajo nói giọng đầy hãnh diện.

Để chứng minh, Michi Tajo bật laptop cá nhân, nơi lưu giữ rất nhiều tư liệu, hình ảnh mà chính tay anh ghi lại được trong kỳ festival vừa diễn ra rồi thuyết minh một cách say sưa.

“Tôi có rất nhiều tư liệu hình ảnh và phim về bộ tộc của mình. Mỗi ngày tôi vẫn lưu giữ lại chúng như một phần cuộc sống của tôi vậy” - Tajo nói.

Có lẽ chính nhờ vậy mà Tajo đã trở thành một cộng tác viên đắc lực của kênh truyền hình Discovery Chanel trong những năm qua. Không một mùa lễ hội, không một ngôi nhà của suman hay tù trưởng nào ở Ziro mà Tajo chưa đặt chân đến...

Tất cả đều được Tajo cảm nhận và ghi lại với một tâm nguyện: “Phải đưa Ziro ra với thế giới. Đó là một vùng đất đầy mê hoặc về văn hóa lẫn địa lý dưới chân dãy Himalaya hùng vĩ. Vậy nên phải tìm mọi cách để giới thiệu quê hương mình với bạn bè thế giới”.

Cũng theo lời Tajo, từ những bức ảnh về phụ nữ Apatani sở hữu chiếc mũi to bè kỳ lạ được đăng tải đầu tiên trên báo của một số hãng thông tấn nổi tiếng thế giới mà giờ đây đã có nhiều người biết về Apatani, biết về số phận của bộ tộc và biết cả những nét đẹp được “quy định” kỳ lạ của thiếu nữ Apatani.

Người phụ nữ đến từ hôm qua

Dù rất háo hức muốn cả thế giới biết đến Ziro nhiều hơn, nhưng mỗi khi nhắc đến số phận những phụ nữ cuối cùng sở hữu khuôn mặt kỳ lạ, Michi Tajo tỏ ra buồn bã. “Chỉ 10 năm nữa thôi... tất cả họ sẽ trở thành người thiên cổ.

Và thế giới này chỉ còn nhìn thấy họ qua tư liệu phim, ảnh.

Đó là một nét văn hóa rất độc đáo, nhưng vì tương lai của thế hệ trẻ mà người Apatani đành chấp nhận đánh mất - Michi Tajo chỉ lên tường nơi có bức ảnh khổ lớn một người phụ nữ khoét mũi và xăm mặt - Đây là mẹ tôi, một phụ nữ Apatani đúng nghĩa hoàn hảo và tôi đặt tên cho bức ảnh này là “Người phụ nữ đến từ hôm qua”.

Xem các kỳ trước:

TRẦN MAI - ĐĂNG NAM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Tháng 8-1997, tôi nhận giấy báo trúng tuyển Trường ĐH Luật TP.HCM. Ngày tôi rời quê Quảng Ngãi để vào TP.HCM học, má rưng rưng nước mắt căn dặn: "Ở trỏng con gắng học hành thật tốt để má ở nhà an tâm buôn bán, tằn tiện lo cho con ăn học".

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Làm nghề cá mà hổng cần đem nhiều ngư cụ, chỉ với đôi bao tay và mấy ống dây dài 30 - 40m, nhưng lượng cá mỗi ngày họ bắt được lên đến hàng trăm kg.

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bác sĩ Phan Bảo Khánh vào ngành y trong giai đoạn đất nước ở thời kỳ lịch sử đầy biến động.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar