13/08/2013 14:45 GMT+7

Bệnh tật "bủa vây" bé 14 tháng tuổi

NHẬT TÂN
NHẬT TÂN

TTO - Lần đầu gặp bé Huỳnh Thị Thùy Trinh (hiện ngụ dưới chân núi Chứa Chan thuộc xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), khó ai có thể biết bé đã được 14 tháng tuổi.

Bé còm cõi, cân nặng chưa tới 7kg do bị hở van tim ba lá và lao phổi bẩm sinh. Đã vậy trên mặt bé Trinh còn có hai cục bướu máu và miệng thì bị hở hàm ếch. Từ ngày sinh ra, bé ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, uống thuốc nhiều hơn uống sữa.

Phóng to
Bé Huỳnh Thị Thùy Trinh

Chị Huỳnh Thị Kim Phượng, mẹ bé Trinh, kể lại: “Hồi còn trong tháng, sức khỏe con bé đã rất yếu, cứ ho suốt, bú rất ít, đi bệnh viện như cơm bữa”.

Thương cháu, họ hàng nội ngoại gom góp tiền đưa bé Trinh lên khám tại Bệnh viện huyện Long Khánh (Đồng Nai). Nghe bác sĩ kết luận bé bị hở van tim ba lá, chị Phượng chết điếng cả người. Nghe phong thanh một ca phẫu thuật tim tới mấy chục triệu đồng, chị chẳng dám nghĩ tới nữa, chỉ biết lặng lẽ đưa con về nhà.

Mấy tháng nay bé lại trở bệnh nặng hơn. Đêm đêm nghe tiếng khóc lẫn trong tiếng ho kéo dài của con, chị Phượng quặn thắt cả ruột gan. Hai vợ chồng đau xót nhìn con ngày càng gầy gò và xanh xao. Hàng xóm thương cho hoàn cảnh nhà chị đã gom góp người chút ít giúp chị làm lộ phí ẵm bé Trinh đi khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM). Và một lần nữa, người mẹ hoàn toàn suy sụp khi biết bé Trinh còn bị lao phổi.

Chị ôm con qua Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch theo chỉ định của bác sĩ. Hàng ngằy chị ẵm con lang thang xung quanh Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để xin tiền đóng tạm ứng viện phí.

Chị Phượng không biết chữ, đi tứ phương, làm đủ nghề để mưu sinh. Từ khi có chồng, chị phụ mẹ chồng bán nhang ở chùa cho đến khi sinh con. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào đồng lương làm thuê của anh Huỳnh Văn Thường (chồng chị). Anh Thường cho biết: “Giờ thằng lớn được 3 tuổi rồi nhưng cũng chưa tính cho nó đi học vì chưa có tiền, còn mẹ nó phải lo cho em ở bệnh viện”. Gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo của xã.

NHẬT TÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xử lý người đòi thu tiền xe tại điểm đậu xe miễn phí ở nhà tang lễ

Công an phường Hoàn Kiếm lập biên bản vi phạm hành chính người phụ nữ về hành vi "sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích khác mà không có giấy phép".

Xử lý người đòi thu tiền xe tại điểm đậu xe miễn phí ở nhà tang lễ

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ 'vẽ bệnh moi tiền' ở Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Ngày 16-7, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị rà soát, báo cáo việc cấp giấy phép hoạt động Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ 'vẽ bệnh moi tiền' ở Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Đình chỉ bán 3 ngày với chủ sạp '4 tô bún măng vịt 1 triệu đồng' ở chợ Bến Thành, xử nhẹ quá?

Theo Ban quản lý chợ Bến Thành, việc đình chỉ kinh doanh và các chế tài kèm theo đối với trường hợp tiểu thương vi phạm dựa trên nội quy được áp dụng tại chợ nhiều năm nay, trong đó mức đình chỉ được áp dụng tối đa là 7 ngày.

Đình chỉ bán 3 ngày với chủ sạp '4 tô bún măng vịt 1 triệu đồng' ở chợ Bến Thành, xử nhẹ quá?

Đóng đường ĐT 743 gây ùn tắc nghiêm trọng, lộ trình thay thế ra sao?

Cơ quan chức năng đóng đường ĐT 743 làm nút giao Tân Vạn (thuộc dự án vành đai 3 TP.HCM) khiến quốc lộ 1 hướng về TP.HCM ùn tắc nghiêm trọng.

Đóng đường ĐT 743 gây ùn tắc nghiêm trọng, lộ trình thay thế ra sao?

Vụ lấp đường thoát nước lũ vùng tây Nha Trang: Phải khôi phục trong 3 ngày

Phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tìm ra được người tổ chức đổ đất gần cầu Ông Bộ, khiến dân kêu chặn đường thoát nước lũ lụt và yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu trong 3 ngày.

Vụ lấp đường thoát nước lũ vùng tây Nha Trang: Phải khôi phục trong 3 ngày

Hai vụ tai nạn thương tâm sáng, chiều ở TP.HCM, hai người chết

Chiều 16-7, một phụ nữ đi xe máy trong lúc ôm vòng xoay Công trường Mê Linh (TP.HCM) va chạm với xe chở chất thải bị cán tử vong.

Hai vụ tai nạn thương tâm sáng, chiều ở TP.HCM, hai người chết
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar