15/12/2019 10:50 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bệnh nhi ung thư mong mỏi: 'Hết bệnh, con lại về đi học'

CÔNG TRIỆU - VŨ THỦY
CÔNG TRIỆU - VŨ THỦY

TTO - Dự định của cô bé Nguyễn Thị Diệu Phương (10 tuổi) cũng là dự định của hơn 100 bệnh nhi đã điều trị ổn định và tiếp tục đi học nhận học bổng 'Ước mơ của Thúy' tại Ngày hội Hoa hướng dương sáng 15-12.

Bệnh nhi ung thư mong mỏi: Hết bệnh, con lại về đi học - Ảnh 1.

Các bệnh nhi nhận học bổng tại ngày hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Còn là thiếu nhi, nhưng Phương đã điều trị căn bệnh ung thư buồng trứng ở Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) hai năm nay.

Chỉ về mẹ đang ngồi phía sau chờ, Phương nói lần này là lần thứ hai được mẹ đưa lên để trị bệnh. "Hồi trước, con đã nghỉ học một năm để lên đây trị bệnh, nhưng giờ con khỏe rồi nên con lại về đi học. Lần này con chưa biết chừng nào mới về", Phương kể.

Ngồi xe khách hơn 7 giờ đồng hồ từ Đà Lạt về TP.HCM, lần này Huỳnh Thị Bình Nguyên (học sinh lớp 10 Trường THCS Tây Sơn, Đà Lạt) không đến bệnh viện ngay, mà vào ngày hội ở Thủ Đức để tham gia cùng các bạn và nhận học bổng.

Bệnh nhi ung thư mong mỏi: Hết bệnh, con lại về đi học - Ảnh 2.

Ông Phạm Đức Duy - giám đốc Trung tâm thẻ Sacombank - trao học bổng cho các bệnh nhi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bệnh nhi ung thư mong mỏi: Hết bệnh, con lại về đi học - Ảnh 3.

Các em nhỏ chụp ảnh kỷ niệm tại ngày hội - Ảnh: HOÀNG AN

Sau hai năm chống chọi với căn bệnh ung thư phần mềm tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bình Nguyên cũng mới ra viện và trở lại trường học cuối năm 2018.

"Nghe các cô ở viện thông báo được nhận học bổng, em vui lắm. Nguyên cũng thích đi những nơi đông vui như Sài Gòn. Hễ đi học thì thôi, chứ về là hỏi lúc nào đi Sài Gòn nhận học bổng" - chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, mẹ của Nguyên, chia sẻ.

Nguyễn Lê Nam Khoa (học sinh lớp 6, Bến Tre) cũng vừa thi học kỳ xong, "vừa kịp lên nhận học bổng". Cậu bé kể rằng hai năm qua điều trị bệnh, em vẫn bám lớp và vẫn là học sinh giỏi năm học vừa rồi. 

Với Mai Anh Thư (11 tuổi, ngụ Bình Phước), lần về Sài Gòn này cũng thật đặc biệt, bởi em không phải ghé Bệnh viện Ung bướu mà đến thẳng nơi diễn ra Ngày hội Hoa hướng dương.

Bị căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo, buộc cứ đều đặn mỗi tháng Thư đều phải đến bệnh viện. "Học bổng sẽ giúp con và mẹ nhiều lắm. Tiền thuốc, tiền đi viện, tiền đi học…" - Anh Thư nhẩm tính.

Bệnh nhi ung thư mong mỏi: Hết bệnh, con lại về đi học - Ảnh 4.

Bình Nguyên và mẹ tại Ngày hội Hoa hướng dương - Ảnh: VŨ THỦY

Bệnh nhi ung thư mong mỏi: Hết bệnh, con lại về đi học - Ảnh 5.

Tình nguyện viên cùng các bệnh nhi chụp ảnh kỷ niệm - Ảnh: HOÀNG AN

Bệnh nhi ung thư mong mỏi: Hết bệnh, con lại về đi học - Ảnh 6.

Các bé xếp hàng chờ đi xem phim, suất chiếu hoa mặt trời - Ảnh: HOÀNG AN

Hơn 1,5 tỉ đồng ủng hộ bệnh nhi ung thư tại Ngày hội Hoa hướng dương 2019

TTO - Từ 6h sáng 15-12, khuôn viên Nhà văn hóa Sinh viên - khu đô thị Làng đại học (TP.HCM) tràn ngập màu áo xanh của những vận động viên tham gia Đường đua Hoa mặt trời - hoạt động đầu tiên của Ngày hội Hoa hướng dương 2019.

CÔNG TRIỆU - VŨ THỦY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Sau khi nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách hỗ trợ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar