15/09/2015 19:39 GMT+7

Bé trai 4 tuổi chết sau ca mổ do gãy chân

 HOÀI THƯƠNG-THÀNH BẮC
HOÀI THƯƠNG-THÀNH BẮC

TTO - Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang nói bệnh nhi Phúc chết do suy hô hấp và nhạy cảm với thuốc gây mê. Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) nói bệnh nhi chết do hậu phẫu, thiếu oxy não.

Ngày 15-9, cơ quan chức năng trung ương và tỉnh Tiền Giang tiến hành trưng cầu giám định tử thi trước cái chết bất thường của bé trai Nguyễn Hoàng Phúc (4 tuổi, ở xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) vào chiều 14-9.

Bé Nguyễn Hoàng Phúc là con trai duy nhất của anh Nguyễn Thanh Hòa (27 tuổi) và chị Bùi Thị Kiều Hạnh (24 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên).

Ông Nguyễn Văn Bình (62 tuổi, ông nội của Phúc) nghẹn ngào kể: Ngày 30-8, cháu Phúc bị tai nạn giao thông và gãy xương đùi. Gia đình liền đưa Phúc đến Trung tâm y tế Gò Công Tây. Sau khi cạp nẹp chân bị gãy, các bác sĩ chuyển Phúc đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. 

Đến ngày 9-9, Phúc được kiểm tra sức khỏe trước khi mổ và bác sĩ tiến hành mổ sắp xương cho em trong buổi sáng. Khoảng 10g cùng ngày, ca mổ hoàn thành nhưng khi đưa Phúc qua phòng hồi sức thì bé hôn mê. Đến khoảng 15g cùng ngày, thấy Phúc vẫn còn hôn mê, gia đình xin chuyển viện lên tuyến trên nhưng các bác sĩ không đồng ý. Đến 17g, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang chấp thuận cho gia đình chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ nói tình hình của em không còn nhiều khả năng cứu sống. Đến 16g ngày 14-9, bệnh viện thông báo em Phúc đã tắt thở.

Chiều 15-9, bác sĩ Lê Thanh Bình, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, xác nhận bệnh viện có tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Hoàng Phúc, ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, ngày 30-8, bệnh nhi Phúc nhập viện và được chẩn đoán bị đa chấn thương đầu mặt ngực, gãy 1/3 dưới xương đùi trái và được chuyển vào khoa chấn thương để theo dõi và điều trị. Sau đó, các bác sĩ tiến hành hội chẩn chuyên môn để phẫu thuật và làm các xét nghiệm trước mổ. Tất cả các chỉ số sinh học đều bình thường và đủ điều kiện phẫu thuật kết hợp xương đùi trái.

Sáng 9-9, bệnh nhi Phúc được mổ kết hợp xương. Quá trình mổ, tình trạng bệnh nhân diễn biến bình thường. Đến 10g50, bệnh nhân đột ngột ngưng thở, ngưng tim. Bệnh nhân được khẩn trương hồi sức hội chẩn với các khoa, phòng chuyên môn tập trung cứu chữa và huyết áp tạm ổn. Đến 16g cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) và được chẩn đoán suy hô hấp, suy tuần hoàn/hậu phẫu gãy 1/3 dưới xương đùi trái.

Theo biên bản họp thảo luận của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang thì bệnh nhi Nguyễn Hoàng Phúc ngưng thở, ngưng tim đột ngột sau mổ là do suy hô hấp tuần hoàn và do bệnh nhi nhạy cảm quá mức với các thuốc sử dụng trong quá trình gây mê.

Tuy nhiên, theo giấy báo tử của Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) thì bệnh nhi Nguyễn Hoàng Phúc chết do hậu phẫu gãy xương đùi trái, thiếu oxy não.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Phúc.

HOÀI THƯƠNG-THÀNH BẮC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Y tế: Người dân rất hoang mang, không biết đâu là hàng giả - hàng thật

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định quan điểm của bộ về xử lý hàng giả trong lĩnh vực y tế là phải đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Người dân rất hoang mang, không biết đâu là hàng giả - hàng thật

Nhân viên y tế - nhóm nguy cơ cao mắc căn bệnh do đứng lâu ngồi nhiều nhưng bị lãng quên

Nhắc đến suy giãn tĩnh mạch, phần lớn mọi người thường hình dung đây là căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi, phụ nữ hoặc những ai phải đứng lâu, ngồi nhiều.

Nhân viên y tế - nhóm nguy cơ cao mắc căn bệnh do đứng lâu ngồi nhiều nhưng bị lãng quên

Nữ sinh biến chứng lộ tuyến lệ, ngửa mi dưới, chảy nước mắt vì cắt mắt 'giọt lệ Trung Hoa' ở spa

Theo quy định, spa không được phép thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn (cắt mí mắt, nâng mũi...), nhưng vì tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội "làm đẹp không đau, nhanh gọn, giá rẻ", nhiều chị em phải gánh hậu quả.

Nữ sinh biến chứng lộ tuyến lệ, ngửa mi dưới, chảy nước mắt vì cắt mắt 'giọt lệ Trung Hoa' ở spa

Người vợ quỳ gối khóc tiễn biệt tạng của chồng trước khi hiến tặng

Nén đau thương đồng ý hiến tạng chồng sau khi chết não để cứu sống những người bệnh khác, người vợ khiến nhiều người nghẹn ngào khi quỳ gối tiễn biệt tạng chồng trước khi rời khỏi bệnh viện.

Người vợ quỳ gối khóc tiễn biệt tạng của chồng trước khi hiến tặng

Vụ 60 tấn giá đỗ 'tắm nước kẹo': Chiêu trò đầu độc người tiêu dùng

Do lợi nhuận rất lớn, nhiều người bất chấp thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nên việc phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.

Vụ 60 tấn giá đỗ 'tắm nước kẹo': Chiêu trò đầu độc người tiêu dùng

Nửa thế kỷ kiến tạo biểu tượng y tế quân đội phía Nam

Hơn 50 năm phát triển, trưởng thành từ chiến tranh, đến nay Bệnh viện Quân y 175 đã trở thành bệnh viện tuyến cuối của quân đội khu vực phía Nam, có chất lượng điều trị ngang tầm các bệnh viện trong cả nước và khu vực.

Nửa thế kỷ kiến tạo biểu tượng y tế quân đội phía Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar