29/11/2024 11:24 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bé gái bị 'mẹ nuôi' tạt nước sôi phải bán 300 tờ vé số mỗi ngày, nếu không sẽ bị hành hạ

Người đăng tải thông tin tố cáo 'mẹ nuôi' tạt nước sôi vào bé gái cho biết 'mẹ nuôi' thường xuyên đánh đòn roi gây thương tật cho bé, chỉ vì bé không bán hết 300 tờ vé số/ngày. Đáng chú ý, lai lịch của bé còn mập mờ, chưa rõ ràng.

Bé gái bị tạt nước sôi phải bán 300 tờ vé số, nếu không sẽ nhận đòn - Ảnh 1.

Sau khi làm việc với Công an phường Bình San, TP Hà Tiên về nhà thì bé H. tiếp tục bị mẹ nuôi làm trầy cả lớp da ở tay phải đã bị bỏng trước đó do nước sôi - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 29-11, anh D.H.D. - ngụ phường Pháo Đài, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang - kể vài ngày trước, anh là 1 trong 2 người đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook về việc bé P.D.G.H. (12 tuổi, tạm trú phường Bình San, TP Hà Tiên) bán vé số dạo bị "mẹ nuôi" tạt nước sôi làm bỏng nặng.

Bán 300 tờ nếu không sẽ bị đánh

Theo anh D., bữa đó thấy em H. bị phỏng nặng ở vai, tay nên không tin vào tai mình khi nghe em nói.

Em kể hằng ngày em phải đi bán vé số từ sáng sớm đến trưa mới được ăn cơm. 

Sau đó em đi bán đến tối mới về nghỉ ngơi và ăn cơm tối. Hầu như không được ăn sáng. 

Tay, chân em chi chít thẹo vì những đòn roi từ người "mẹ nuôi" gây ra. Đỉnh điểm của sự tàn ác là ngày 21-11, "mẹ nuôi" đã đổ ấm nước đang sôi vào người em.

"Tôi đã không cầm được nước mắt khi nhìn vết thương đang chảy nước trên tay em. Tôi có hỏi ba con đâu sao con không nói với ba? 

Em nói ba con đang ở Phú Quốc, ông ấy đánh con nhiều hơn nữa chú à. Con bị đánh mấy lần rồi, lúc đó con chỉ quỳ lạy để được tha", anh D. kể.

Bé gái bán vé số dạo bị 'mẹ nuôi' tạt nước sôi: Đỉnh điểm của sự tàn ác?

Theo anh D., trước đó chị K.A., ngụ phường Bình San, TP Hà Tiên, đăng thông tin chung chung về việc bé gái bán vé số dạo bị "mẹ nuôi" hành hạ bằng cách tạt nước sôi nhưng không có hình ảnh. 

Đến sáng 23-11, Công an phường Bình San đã mời cả em H. và bà Nguyễn Thị Phượng (52 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) - là "mẹ nuôi" (đang lưu trú tại phường Bình San) - lên làm việc. 

Tuy nhiên, bà Phượng nói với công an là bé tự đi đụng vào ấm nước đang sôi. Vì lúc này công an chưa tách bà Phượng và bé ra nên bé H. không dám khai.

Còn anh T., ngụ phường Bình San, TP Hà Tiên, cho hay bé H. được "mẹ nuôi" giao 300 tờ vé số bán mỗi ngày. Ngày nào bán không hết cũng phải bán thiếu cho người quen rồi mượn tiền của anh chị đắp vào, nếu bán không hết sẽ bị đánh khắp người.

"Tôi thấy cháu tội nghiệp quá nên cho mượn tiền và cho quần áo cũ. Tôi nghĩ cháu không làm mất vé số mà do cháu bán không hết vé số rồi bán lại cho người khác với giá 8.500 đồng/tờ. Vì vậy số tiền đắp vào không đủ cho "mẹ nuôi" nên bị đánh. 

Cháu ấy kể trước đây bị "mẹ nuôi" đánh hoài nên chủ trọ ở phường Tô Châu không cho thuê nữa. Từ đầu tháng 11 đến nay mới chuyển sang phường Bình San", anh T. nói.

Bé gái bị 'mẹ nuôi' tạt nước sôi phải bán 300 tờ vé số mỗi ngày, nếu không sẽ bị hành hạ - Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Thị Phượng bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về tội "hành hạ người khác" - Ảnh: MINH KHANG

Bé bán vé số dạo là con ai?

Theo anh D., trưa 23-11, anh đã gặp bé H. trong tình trạng tay phải có rịn máu ra, dù em đã mặc áo tay dài. Anh có hỏi sao con không nói sự thật cho mấy chú công an biết thì bé nói sợ về sẽ bị đánh nhiều hơn. 

Anh cũng hỏi sự việc này sao con không kể với ba ở Phú Quốc thì bé nói ông ấy đánh càng nặng hơn bà Phượng.

"Tại sao ông Tuấn là ông ngoại nhưng lại không cho bé gọi bằng ông ngoại mà chỉ kêu ba? Còn bà Phượng là "vợ hờ" của ông Tuấn nhưng không cho kêu bà ngoại, mà chỉ kêu "mẹ nuôi"? 

Tôi đề nghị làm rõ nhân thân của bé H. có phải là con hay cháu ông Tuấn không và phải xử lý đúng người, đúng tội danh của bà Phượng đã hành hạ bé", anh D. đề nghị.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Trịnh Tiến Nam - phó trưởng Công an TP Hà Tiên - cho biết đến nay Cơ quan điều tra Công an TP Hà Tiên đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi "hành hạ người khác" của nghi phạm Nguyễn Thị Phượng - người tạt nước sôi vào vai, tay của bé H., chỉ vì bé làm mất vé số khi đi bán.

Trước thông tin có ý kiến của người dân cho rằng bé H. không liên quan đến ông Tuấn và "mẹ nuôi" thì thượng tá Trịnh Tiến Nam nói: "Bước đầu, khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Tuấn có đưa ra giấy khai sinh của bé H. tại Hậu Giang. Ông Tuấn nói bé H. là cháu ngoại và là con gái của chị Thanh (con gái ông Tuấn). 

Tuy nhiên đây chỉ là lời khai của ông Tuấn. Chúng tôi phải tìm được chị Thanh để xem bé H. thực tế có đúng là con chị hay không".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Công an TP Hà Tiên đã bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Thị Phượng về hành vi hành hạ người khác bằng cách tạt nước sôi vào "con nuôi".

Nghi phạm này đang lưu trú tại phường Bình San, TP Hà Tiên từ đầu tháng 11 đến nay để bán vé số cùng với 2 cháu bé P.D.G.H. (12 tuổi) và N.G.B. (7 tuổi).

Bà Phượng sống như vợ chồng với ông Tuấn. Còn bé H. và B. là cháu ngoại của ông Tuấn. Bà Phượng và ông Tuấn đã chia tay nhau nên bà Phượng đã dẫn 2 bé vào TP Hà Tiên sống và bán vé số. Hằng tháng ông Tuấn vẫn gửi tiền chu cấp cho 2 bé. Các bé gọi bà Phượng bằng "mẹ nuôi".

Bà Phượng khai do bé H. thường xuyên làm mất vé số khi đi bán nên bị đánh đập. Gần đây nhất là ngày 21-11, bà Phượng đã dùng nước sôi tạt vào vai và tay phải của bé H. dẫn đến vùng da bị bỏng nặng.

Hiện nay chính quyền TP Hà Tiên đã đưa hai bé vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang để chăm sóc.

Làm mất vé số khi đi bán, bé gái bị ‘mẹ nuôi’ tạt nước sôi gây bỏng nặng

Mỗi khi bé H. đi bán vé số làm mất vé là bị “mẹ nuôi” đánh. Đỉnh điểm là bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ nuôi) đã tạt nước sôi vào phần vai, tay phải của bé làm bị bỏng nặng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Làm rõ vụ livestream cảnh người phụ nữ nghi bị đánh trong phòng trọ ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM

Lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một, TP.HCM đang xác minh, làm rõ vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị người đàn ông tát liên tiếp vào mặt, livestream trên mạng xã hội.

Làm rõ vụ livestream cảnh người phụ nữ nghi bị đánh trong phòng trọ ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cấm xe máy chạy xăng vào khu vực vành đai 1 từ tháng 7-2026

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội triển khai các giải pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi xe cộ, bảo đảm đến ngày 1-7-2026 không còn mô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong khu vực vành đai 1.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cấm xe máy chạy xăng vào khu vực vành đai 1 từ tháng 7-2026

Cảnh sát giao thông dẫn đường taxi chở bé trai co giật đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

Thấy con trai bị sốc phản vệ, lên cơn co giật, người mẹ nhanh trí nhờ cán bộ Cục Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên cao tốc dùng mô tô đặc chủng dẫn đường đến bệnh viện nhanh chóng.

Cảnh sát giao thông dẫn đường taxi chở bé trai co giật đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

Cháy cây xăng, lửa ngùn ngụt gần khu dân cư

Một vụ cháy cây xăng ở Bắc Ninh vừa được lực lượng chức năng cơ bản dập tắt nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

Cháy cây xăng, lửa ngùn ngụt gần khu dân cư

Đề xuất đầu tư mỗi xã ở Đà Nẵng 500 triệu đồng mua máy móc, nâng tốc độ Internet

Trước yêu cầu xử lý hồ sơ hành chính trên môi trường mạng ngày càng nhiều, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng đề xuất bố trí tổng 500 triệu đồng mỗi xã để nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Đề xuất đầu tư mỗi xã ở Đà Nẵng 500 triệu đồng mua máy móc, nâng tốc độ Internet

Tối nay, một khách hàng Vietlott đã trúng số tiền kỷ lục: hơn 344,9 tỉ đồng

Thông tin về kết quả kỳ quay số mở thưởng tối nay 12-7, Vietlott cho biết có một khách hàng đã trúng giải Jackpot hơn 344,9 tỉ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

Tối nay, một khách hàng Vietlott đã trúng số tiền kỷ lục: hơn 344,9 tỉ đồng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar