04/07/2017 09:06 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ đã mở cánh cửa cho Huy

Q.NAM - L.ANH - Đ.QUYÊN
Q.NAM - L.ANH - Đ.QUYÊN

TTO - “Tôi không nghĩ hiệu ứng thông tin từ báo Tuổi Trẻ lại lớn đến vậy. Cánh cửa đến Mỹ tưởng như đã khép lại với Huy, nhưng sau đó Tuổi Trẻ đã có thể làm nó mở ra theo cách thật kỳ diệu”.

 Phạm Huy, học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, người chế tạo cánh tay robot cho người khuyết tật - Ảnh: QUỐC NAM

Thầy Nguyễn Tiến Dũng, hiệu trưởng Trường THPT thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), đã nói như vậy khi nhận giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” tháng 5-2017.

Thầy Dũng là người tích cực cung cấp cho Tuổi Trẻ thông tin về bài viết “”.

Đây là câu chuyện của Phạm Huy, học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, người chế tạo cánh tay robot cho người khuyết tật. Từ tác động của bài báo này, cuối cùng Huy đã được cấp visa đến Mỹ và giành được giải ba ở cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại đây.

Nhớ lại thời điểm đó, thầy Dũng kể rằng lúc đó thầy cũng như ngành giáo dục Quảng Trị thấy gần như bất lực trong việc đưa Huy đi Mỹ dự thi dù đã làm rất nhiều cách. Chính cuộc gọi từ phóng viên báo Tuổi Trẻ đến thầy vào tối 10-5 đã mở ra hi vọng đến Mỹ cho Huy cùng cánh tay robot.

“Lúc đó tôi cũng chỉ biết hi vọng. Việc tôi có thể làm là cung cấp những thông tin cần thiết và đầy đủ nhất cho báo Tuổi Trẻ ngay trong đêm vì thời gian không còn nhiều nữa. Chỉ còn đúng hơn một ngày nữa là Huy sẽ hết “cửa” đi Mỹ” - thầy kể.

Cũng theo thầy Dũng, từ đêm 10-5 đến hơn một ngày sau đó là khoảng thời gian rất dài với thầy. Sau khi cung cấp thông tin cho báo Tuổi Trẻ, thầy không ngủ được vì hồi hộp. Có một điều gì đó từ báo Tuổi Trẻ khiến thầy có một chút niềm tin. Nhưng thi thoảng lại có chút chột dạ lo lắng vì thời gian còn quá ngắn.

Và đúng khoảng vài tiếng sau khi báo Tuổi Trẻ đăng câu chuyện của Huy, niềm tin của thầy đã tăng lên rất nhiều. Một số bạn đọc của báo đã liên lạc để trợ giúp Huy. “Tôi thấy bất ngờ lắm. Tôi không nghĩ hiệu ứng thông tin từ báo Tuổi Trẻ lại lớn đến vậy” - thầy Dũng chia sẻ.

Hãy lắng lại đôi chút trong cuộc sống hối hả này để chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mà bạn nghe thấy, quan sát được xung quanh để chúng ta cùng thấy cuộc đời còn có rất nhiều mảnh ghép thú vị khác. Xin mời bạn gửi những sẻ chia, cảm nhận của mình về địa chỉ: [email protected] hoặc [email protected]. Cảm ơn bạn!
Q.NAM - L.ANH - Đ.QUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

TTO - Không hẹn mà gặp, đội tuyển bóng đá nữ VN và 4 nhà vô địch SEA Games 29 Thúy Vy (wushu), Ánh Viên (bơi lội), Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) đều nói rằng họ đã vượt lên chính mình để làm nên chiến thắng.

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

TTO - Từ câu chuyện “Hãng bay để lộ thông tin khách?”, TS Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng khoa luật Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng luật có quy định về bảo mật thông tin cá nhân nhưng người tiêu dùng vẫn chưa được bảo vệ.

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

TTO - Theo bạn đọc Hoàng Viễn, trận thua 0-3 trước Thái Lan, nguyên nhân chính là HLV Hữu Thắng đã chọn cách tiếp cận sai, sai cả về nhân sự lẫn chiến thuật.

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

TTO - Cầu thủ không tệ nhưng gặp HLV quá tệ, coi đội U22 đá dễ bị hư tivi và lên tăng xông... Đó là ý kiến của một số người hâm mộ sau trận thua đáng thất vọng của đội tuyển U-22 VN trước Thái Lan.

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

TTO - Thang máy, thang cuốn ngày nay không còn quá xa lạ trong đời sống hằng ngày. Khi những tuyến tàu điện đô thị được đưa vào sử dụng ở Hà Nội, TP.HCM, thói quen tốt khi đi thang máy sẽ mang lại nhiều tiện ích.

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?

TTO - Trước đây sư phạm ‘có giá’, còn là giá cao - ‘hạng thương gia’. Nhưng bây giờ sư phạm 'mất giá', vì sao?

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar