22/12/2024 12:40 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu quân nhân

Hội Nhà báo Việt Nam, báo Tuổi Trẻ và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội đã bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Võ Thị Ri, là gia đình có công cách mạng đang khó khăn về nhà ở.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu quân nhân - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao quà cho bà Võ Thị Ri - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 22-12, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Võ Thị Ri (ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), là gia đình có công cách mạng đang khó khăn về nhà ở.

Đây là một hoạt động rất ý nghĩa mà Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, trao nhà cho gia đình quân nhân nhằm tri ân những người đã có công đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta, nhân dân ta nhân ngày 22-12.

Chồng bà Ri là ông Phạm Văn Ba (đã mất) từng hoạt động cách mạng, bị địch bắt và phải chịu tù đày. Gia đình thuộc diện người có công với cách mạng, đang gặp nhiều khó khăn về nhà ở. 

Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cũng tạo điều kiện cho địa phương thực hiện tốt việc "xã hội hóa" trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách.

Thông qua chính quyền địa phương, Hội Nhà báo Việt Nam và báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Chánh - phó chủ tịch UBND quận 12 (TP.HCM) - đã vận động Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội hỗ trợ xây dựng mới ngôi nhà với diện tích 54m2, bê tông cốt thép, mái lợp tôn có gắn la phông, nền gạch men, tổng giá trị xây dựng hơn 125 triệu đồng. 

Trong đó Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội hỗ trợ 70 triệu đồng, một người bạn chiến đấu từng bị địch bắt chung phòng với chồng bà Ri hỗ trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, thân nhân bà Ri đóng góp để xây dựng.

Tại lễ bàn giao, bà Nguyễn Phương Uyên - trưởng phòng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Tiền Giang - cho biết việc chú trọng thực hiện các hoạt động xã hội, thiện nguyện là một việc làm hết sức thiết thực, trong đó có việc xây dựng căn nhà tình nghĩa cho bà Ri.

"Trong thời gian tới ngân hàng của chúng tôi sẽ đồng hành với địa phương và tỉnh Tiền Giang để có được nhiều căn nhà hơn thế nữa", bà Uyên chia sẻ.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu quân nhân - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Phương Uyên, trưởng phòng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Tiền Giang, phát biểu tại lễ bàn giao - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình quân nhân - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Do, bí thư xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trao quyết định bàn giao nhà - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình quân nhân - Ảnh 4.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Ri - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình quân nhân - Ảnh 5.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Ri - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

EVNSPC trao tặng nhà tình nghĩa tại Bến Tre

Ngày 23-11, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Dân phản ánh địa phương cho doanh nghiệp 'biến đường thành hội chợ'

Việc biến con đường gần trường học thành "hội chợ" gây cản trở giao thông khiến người dân bức xúc. Chính quyền nói đã lỡ tổ chức.

Dân phản ánh địa phương cho doanh nghiệp 'biến đường thành hội chợ'

Tôi cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học, thực hiện rất khó khăn

Tôi quyết định áp dụng việc cấm điện thoại ở nhiều buổi học hơn, với hy vọng kéo dần các bạn về trạng thái tư duy học tập độc lập cần có.

Tôi cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học, thực hiện rất khó khăn

Tạm dừng công việc tài xế xe buýt ép nhau gây tai nạn ở TP.HCM

Mới đây nạng xã hội lan truyền clip 2 xe buýt chèn ép nhau gây tai nạn trên đường Kinh Dương Vương khiến người dân bức xúc.

Tạm dừng công việc tài xế xe buýt ép nhau gây tai nạn ở TP.HCM

Đề xuất không công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất, chờ đợi trong dè dặt?

Hà Nội đang đề xuất thí điểm không cần công chứng hợp đồng tặng cho nhà, đất trong các dự án bất động sản.

Đề xuất không công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất, chờ đợi trong dè dặt?

Vụ 'hố tử thần' mọc trong resort 5 sao Hội An: Yêu cầu chủ công trình khắc phục

Sau khi tiếp nhận phản ánh của chủ resort 5 sao về việc công trình xây dựng bên cạnh thi công gây hư hại nhiều hạng mục lưu trú, chính quyền ở Hội An đã cho kiểm tra, yêu cầu có giải pháp kè chắn an toàn để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Vụ 'hố tử thần' mọc trong resort 5 sao Hội An: Yêu cầu chủ công trình khắc phục

Người bán chiếm vỉa hè còn đuổi: 'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?'

'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?' - hai vợ chồng hét lên ầm ĩ. Rồi họ tiếp tục văng tục.

Người bán chiếm vỉa hè còn đuổi: 'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar