![]() |
Đại diện một số bạn đọc ở Mỹ trao 600 USD cho anh Bảy Bôn Ảnh: L.TH.H. |
Chiều 5-1-2003, tại Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) TP.HCM, đại diện báo Tuổi Trẻ đã chuyển giao 48 triệu đồng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi giúp đỡ gia đình anh Bảy Bôn. Cũng tại đây, thân nhân của các em An Lộc, Như Hà, anh Sáu “dép râu” và một số bạn bè đang học tập, sinh sống ở Mỹ đã gửi giúp gia đình anh Bảy 600 USD (khoảng 9,3 triệu đồng); gia đình ông Trọng Văn gửi giúp 10 triệu đồng qua hình thức hỗ trợ học bổng cho hai cháu Thành, Thật.
Ngoài ra, các y bác sĩ của Bệnh viện Mắt TP.HCM, một số bạn đọc còn đến tận nơi gia đình anh Bảy đang ở tạm tại TP.HCM gửi giúp đỡ 4,2 triệu đồng. Tại địa phương, trước khi gia đình anh vào TP.HCM điều trị mắt, bạn đọc và bà con trong thôn, địa phương cũng đã gửi giúp 6,3 triệu đồng. Đặc biệt, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng nhờ chuyển cho gia đình anh 1 triệu đồng. Tổng cộng bạn đọc đã gửi giúp đến chiều 5-1-2004 là 78,8 triệu đồng. Chưa kể các chi phí đi lại, ăn ở của gia đình đã được Hội BTBNN TP.HCM và Công ty nước giải khát quốc tế Pepsi hỗ trợ.
Thay mặt vợ và các con, anh Bảy Bôn đã nhờ chúng tôi chuyển lời tạ ơn của gia đình đến bạn đọc báo Tuổi Trẻ, các nhà hảo tâm, các y bác sĩ và Hội BTBNN TP đã hết lòng cưu mang gia đình anh những ngày qua.
Bình luận hay