22/12/2015 12:05 GMT+7

Bạn đọc cười ngán ngẩm việc đòi hóa đơn Dr Thanh lợn cợn

M.C tổng hợp
M.C tổng hợp

TTO - "Thử ra tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ mua 6 chai nước kêu họ viết hóa đơn bán lẻ chắc họ hốt gạo, hốt muối ném rồi đốt phong long quá".

Anh Ngoan giải thích với ông Lê Trung Giang về việc mua hàng nhỏ lẻ nên không có hóa đơn, anh chỉ muốn nộp hàng cho Hội người tiêu dùng làm rõ nhưng không được chấp nhận - Ảnh: Chí Quốc

Đó là cảm xúc của có thật của bạn Thông khi biết thông tin  trên TTO. 

Cười ngán ngẩm

Đó không phải cá biệt. Vô số bạn đã cười ngán ngẩm: "Hài, mua 6 chai trà mà đòi hóa đơn" (123vn), "Chuyện thật nực cười? Mua một, hai chai nước uống mà cũng đòi hóa đơn" (bạn Lý Kim Hùng), "Đỉnh của đỉnh. Mua chai nước mà cũng kêu phải có hóa đơn thì con lạy thánh"... 

Trong xúc cảm, bạn Minh Nhật Trường làm thơ: "Ai Cần, Hội sẽ cho Thơ - Muốn Hội bảo vệ xin chờ... kiếp sau ".

Nụ cười của bạn lulu thì liên hệ cụ thể chuyện này với gói xôi mình mua buổi sáng: "Buổi sáng ăn gói xôi 1000 đồng cũng phải ép bà bán xôi xuất hóa đơn đỏ mới được...  Nếu không có chuyện gì không chứng minh được xuất xứ gói xôi"...

Sau khi cười, bạn Nguyễn Thiên Đăng than trời khi nêu ra một thực tế mà ai cũng trải qua hoài, kể cả người của Hội BVQLNTD Cần Thơ: "Trời, mua mấy chai nước ở tiệm tạp hóa nhỏ lẻ mà đòi hóa đơn! Hội BVNTD Cần Thơ thật vô lý và phi thực tế. Người tiêu dùng biết dựa vào ai đây?".

Không chỉ là thực tế mà bạn Hoa nói luật hẳn hoi: "Theo Nghị định 51/2010 của CP thì bán hàng dưới 200.000 đồng, không cần xuất hóa đơn"; bạn Ca Cao: "Mua hàng dưới 200 ngàn mà có hoá đơn à? Khôi hài".

"Vị đại diện Hội BVQLNTD Cần Thơ khó mà bảo vệ được ai khi không nắm luật" - bạn Tuần Mừng đặt vấn đề không phải không có lý.

Từ trận cười không dứt này này, có bạn đề xuất có phần... khiếm nhã:" đổi tên (Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - HBVQLNTD Cần Thơ thành Hội "Bỏ Và Quên Luôn Người Tiêu Dùng" Cần Thơ (bạn Cần Thơ - nhận được ủng hộ mạnh với hơn 1.700 bạn bấm nút "thích").

Bạn Vitri thì có lẽ là tín đồ bóng đá thì đề nghị: "Nên gọi là hiệp hội đá bóng thì đúng hơn"...

"Hay mấy ông... sợ?"

Đó là suy nghĩ của rất nhiều bạn đọc trước cách xử lý "không hiểu nổi" (từ của bạn Ngọc Vân xài) của Hội BVQLNTD Cần Thơ.

Cụ thể thì nhiều lắm, mà nguyên nhân chính theo không ít bạn đọc là... sợ. Sợ... đi tù:"Cái này gọi là... hài vãi. Chắc Hội BVQLNTD Cần Thơ lại sợ bị đi tù nên hổng dám nhận đó mà, hahaha..." (Dr Minh), "Do sợ ngồi tù đó nên không ai dám nhận!" (Dung Nguyen), "Haha... Thì ra Hội BVNTD Cần Thơ cũng sợ bị bốc lịch! Quá đỉnh...", "Chắc là do hội BVQLNTD Cần Thơ sợ bị ngồi từ í mừ" (cu anh); sợ gài bẫy: "Ông này sợ THP gài bẫy rồi. Bó tay" (Bạn ký tên THP)...

Nỗi sợ này nếu có thật thì nhiều bạn đặt câu hỏi như một cách khẳng định: "Người bảo vệ mà sợ thì ai dám nhờ bảo vệ nữa".

Trước mắt, để... giảm nhiệt bạn Viet "an ủi": "Bác sĩ sẽ bảo vệ người tiêu dùng khi bạn bị ngộ độc, cơ sở mai táng sẽ quan tâm, thăm hỏi đến bạn khi tính mạng bạn mong manh" (!).

M.C tổng hợp

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cách bố trí, giải quyết chế độ với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cách bố trí, giải quyết chế độ với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Phát hiện xác cá heo nghi bị chĩa đâm chết trên sông Ông Đốc

Cá heo dài hơn 2m, nặng khoảng 130kg được phát hiện đã chết, nằm trên mé sông Ông Đốc, đoạn qua ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau.

Phát hiện xác cá heo nghi bị chĩa đâm chết trên sông Ông Đốc

Sạt lở làm 2 căn nhà đổ sụp xuống sông giữa đêm, 3 người thoát chết

Giữa đêm 2 căn nhà của người dân nằm ven sông Phú An, xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang bất ngờ đổ ụp xuống sông, 3 người rơi xuống nước.

Sạt lở làm 2 căn nhà đổ sụp xuống sông giữa đêm, 3 người thoát chết

Bắt người kéo sập cửa hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke; Chặt bán xà cừ trước khi sáp nhập

Thông tin được bạn đọc quan tâm là vụ bắt người kéo sập cửa nhà hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke; Miễn học phí cho học sinh công lập...

Bắt người kéo sập cửa hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke; Chặt bán xà cừ trước khi sáp nhập

Phạt nghiêm nhưng cần có đủ chỗ đậu xe

Dừng, đậu xe ô tô sai quy định phải phạt nghiêm, đồng thời cần phải đáp ứng chỗ đậu xe an toàn ở các thành phố lớn.

Phạt nghiêm nhưng cần có đủ chỗ đậu xe

Rác chèn kín miệng cống và cửa xả, chợ Thủ Đức thành ‘rốn lũ’ khi mưa lớn

Nhiều năm qua, khu vực chợ Thủ Đức, đặc biệt trên các đường như Tô Ngọc Vân, Dương Văn Cam… cứ mưa lớn là ngập.

Rác chèn kín miệng cống và cửa xả, chợ Thủ Đức thành ‘rốn lũ’ khi mưa lớn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar