28/07/2015 11:55 GMT+7

Bấm còi vô tội vạ, phản tác dụng mà còn gây nhức óc

ĐÀO MẠNH LONG
ĐÀO MẠNH LONG

TTO - Dừng chờ đèn đỏ, còn 5-6 giây nữa đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi vọng từ phía sau. Đang chạy xe chợt giật mình vội vã dạt vô lề vì những tiếng còi bấm liên hồi gấp gáp.

Ba giây là bấm - Tranh: Thành Phong

Đó là tiếng còi của chiếc xe máy muốn vượt lên phía trước hoặc tiếng còi hơi inh tai nhức óc từ mấy chiếc xe tải. 

Than ôi, đó là chuyện thường ngày ở... thành phố.

Tôi lái xe cũng được một vài năm nhưng rất ít khi sử dụng đến còi xe trừ những trường hợp thật cần thiết.

Vì lúc nào trong đầu tôi cũng tâm niệm một bài học mà người Nhật dạy cho con cái họ: “Đừng làm phiền người khác!”.

Nếu trong trường hợp đó, mình hoàn toàn có đủ khả năng để tránh và nhường đường cho người khác thì tại sao mình lại không làm mà lúc nào cũng ích kỷ chỉ muốn người khác nhường mình.

Việc lạm dụng còi cũng chính là biểu hiện của lối sống vô cảm, vị kỷ.

Ở đây, tôi không phủ nhận hoàn toàn việc sử dụng còi vì nó sinh ra đã mang một sứ mệnh riêng. Trong những trường hợp bắt buộc để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người khác như một người vừa lái xe vừa nghe điện thoại và tấp vào đầu xe của bạn, một người qua đường mà mắt để trên trời, bạn phải bấm còi lập tức để họ chú ý và xử lý.

Thế nhưng, nhiều người bấm còi như một thói quen, bất chấp mọi tình huống. Việc này lan dần lan dần như hiệu ứng domino từ người này sang người khác, họ bấm còi được, mình cũng bấm còi được.

Nhưng nguy hiểm hơn là chính họ cũng “miễn nhiễm” với còi.

Khi nghe tiếng còi người ta hoàn toàn dửng dưng chẳng quan tâm cứ điềm nhiên đi vì ai cũng nghĩ: “Chắc chẳng có gì quan trọng đâu, bấm còi cho có ấy mà!”.

Thế là người thì ra sức bấm còi, người thì mặc sức đi, còi trở nên vô dụng.

Giờ tan tầm hoặc khi kẹt xe tiếng động cơ, tiếng còi xe thực sự là một nỗi ác mộng đối với tôi.

Những thành phố lớn đang bị ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, mà nguyên nhân chính là do ý thức của người đi đường.

Có lẽ cụm từ “văn hóa bấm còi” phải thực sự được nhắc nhở thật nhiều trong hành xử của người Việt Nam.

Bài viết thể hiện quan điểm của bạn đọc Đào Mạnh Long. Bạn có đồng tình với những quan điểm này? Theo bạn, người Việt cần khắc phục những tật xấu nào ở nơi công cộng? Hãy chia sẻ cùng TTO qua email [email protected] hoặc phần Ý kiến bạn đọc ngay dưới bài viết.
ĐÀO MẠNH LONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bán thông tin cá nhân 'nhộn nhịp như bán rau ngoài chợ', mong có án điểm xử nặng để răn đe

Nhiều bạn đọc đồng tình cần sớm có Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và đưa ra xử phạt nặng, thậm chí có những vụ án điểm về tình trạng mua bán thông tin cá nhân.

Bán thông tin cá nhân 'nhộn nhịp như bán rau ngoài chợ', mong có án điểm xử nặng để răn đe

Mòn mỏi chờ khám bảo hiểm y tế khiến nhiều người chọn khám dịch vụ

Chờ đợi mòn mỏi khi khám bảo hiểm y tế khiến nhiều người ức chế, mệt mỏi chọn khám dịch vụ, thậm chí phải bỏ tiền mua thuốc vì bệnh viện thiếu thuốc, vật tư.

Mòn mỏi chờ khám bảo hiểm y tế khiến nhiều người chọn khám dịch vụ

Sắp bỏ cấp huyện nhưng U Minh vẫn đi học tập kinh nghiệm ở Côn Đảo

HĐND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau vừa tổ chức 2 đoàn đi học tập kinh nghiệm ở Côn Đảo dù đã có chủ trương sắp xếp bỏ cấp huyện.

Sắp bỏ cấp huyện nhưng U Minh vẫn đi học tập kinh nghiệm ở Côn Đảo

Mạng xã hội giữa nghi ngại thật - giả

Trong thế giới hiện đại, mạng xã hội không chỉ là công cụ giao tiếp mà đã trở thành không gian định hình lối sống, giá trị và nhân cách.

Mạng xã hội giữa nghi ngại thật - giả

Vớt gần 20 tấn cá chết, lục bình, rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau mưa đầu mùa

Sau mưa đầu mùa tại TP.HCM, các công nhân môi trường đã thu gom gần 20 tấn gồm cá chết, lục bình và rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Vớt gần 20 tấn cá chết, lục bình, rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau mưa đầu mùa

Vụ mua bảo hiểm tai nạn điện được 2 tháng thì bị điện giật chết: Chuyển hồ sơ về tòa án TP Mỹ Tho

Mua bảo hiểm tai nạn điện của Công ty bảo hiểm MIC Tiền Giang và sau đó bị điện giật tử vong nhưng sau 2 năm, người nhà vẫn chưa đòi được tiền, hiện hồ sơ vụ án "tranh chấp hợp đồng bảo hiểm" đã được chuyển về Tòa án nhân dân TP Mỹ Tho.

Vụ mua bảo hiểm tai nạn điện được 2 tháng thì bị điện giật chết: Chuyển hồ sơ về tòa án TP Mỹ Tho
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar