02/07/2012 08:01 GMT+7

Bài hát Việt tháng 7-2012: "Sợ chết"

GIA TIẾN
GIA TIẾN

TTO - Ca khúc “Sợ chết” của cô ca sĩ trẻ Đồng Lan đã đoạt giải Bài hát của tháng trong live show Bài hát Việt tháng 7-2012 diễn ra lúc 20g ngày 1-7 tại Nhà hát Quân Đội TP.HCM.

Phóng to
Đồng Lan lần đầu dự thi Bài hát Việt đã đoạt ngay giải Bài hát của tháng - Ảnh: Gia Tiến

“Sợ chết” cũng đem về giải Phối khí hiệu quả cho nhạc sĩ Võ Duy Kha.

Giải Ca sĩ thể hiện xuất sắc nhất thuộc về Hà Okio với bài hát “Sài Gòn cà phê sữa đá” do chính anh sáng tác. Giải Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn thuộc về ca khúc “Bước đi” của tác giả Nguyễn Hoài Nam do ca sĩ Tô Minh Đức trình bày.

9 ca khúc dự thi trong live show mở màn cho Bài Hát Việt năm nay có những phong cách khác nhau về giai điệu, ca từ và tư duy âm nhạc. Bài hát gây ấn tượng mạnh và là hiện tượng thú vị chính là ca khúc “Sợ chết” của Đồng Lan được cô sáng tác dựa trên hiện trạng chung của giới trẻ hiện nay: sống vội, không biết quý trọng sự sống. Bài hát muốn mang đến một thông điệp phải trân trọng từng giây phút của sự sống, phải biết sợ chết và phải sống có ý nghĩa hơn từng ngày.

Chương trình lần này có rất nhiều các ca khúc nói về đề tài xã hội. “Trắng và đen” của Minh Thụy là một ca khúc viết cho bộ phim “Ranh giới trắng đen” sắp ra mắt viết về cuộc sống luôn có hai ranh giới rõ ràng và bản thân mỗi người cần phải vượt qua. Ngoài ra còn có “Đêm trắng” của Nguyễn Anh Vũ mang phong cách rock nhẹ, viết về thảm họa động đất tại Nhật Bản. Hay ca khúc “Bước đi” của tác giả Nguyễn Hoài Nam, “Guốc mộc ngày mưa” của nhạc sĩ Thái Phú tái hiện lời ru của mẹ và lấy cảm hứng từ hình ảnh người mẹ miền Trung.

Đặc biệt, có hai ca khúc nói về đặc trưng văn hóa của Sài Gòn và Hà Nội. Đó là “Sài Gòn cà phê sữa đá” của Hà Okio và “Hà Nội trà đá vỉa hè” của Đinh Mạnh Ninh. Với cây đàn guitar, Hà Okio đã chuyển tải suy nghĩ của một chàng thanh niên về thói quen uống cà phê sữa đá đặc trưng ở Sài Gòn. Còn “Hà Nội trà đá vỉa hè” với ca từ dễ nghe, giai điệu vui tươi, đã mang đến một không khí nhộn nhịp, thể hiện được hình ảnh một Hà Nội gần gũi thân quen với “trà chanh, chém gió, Hà Nội không vội được đâu…”.

Những ca khúc về đề tài tình yêu cũng xuất hiện trong đêm nhạc như bài hát “Giận hờn” của tác giả Dương Cầm thể hiện sự giận hờn dễ thương đặc trưng của tình yêu, rất nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. “Những mùa đông khác” của Lê Hà Nguyên lại nói về tâm sự và cảm nhận về một mùa đông khi không còn người yêu bên cạnh.

Trong phần Dự án âm nhạc, Bài hát Việt lần này giới thiệu dòng nhạc teen, á quân Vietnam Idol 2010 Văn Mai Hương đã mang đến 4 ca khúc tạo nên tên tuổi và phù hợp với lứa tuổi của mình như: Ngày chung đôi (Huy Tuấn - Hà Quang Minh), Hãy mỉm cười (Giáng Son), Phút bối rối (Huy Tuấn) và Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường).

Sở hữu vẻ ngoài trong sáng và dễ thương, Văn Mai Hương đã gặt hái được những thành công trên thị trường âm nhạc với single đầu tiên Nếu như anh đến.

Phóng to
Hà Okio (trái) nhận giải Ca sĩ thể hiện xuất sắc nhất và nhạc sĩ Võ Duy Kha (phải) nhận giải Phối khí hiệu quả
Phóng to
Tác giả trẻ Nguyễn Hoài Nam nhận giải Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn với ca khúc “Bước đi”
Phóng to
Ca sĩ Mai Trang thể hiện ca khúc “Giận hờn” của tác giả Dương Cầm
Phóng to
Phong cách bụi bặm, Hà Okio hát “Sài Gòn cà phê sữa đá” tự nhiên, gần gũi, ca từ đơn giản, dễ nghe
Phóng to
Đồng Lan tự thể hiện ca khúc “Sợ chết” do chính cô sáng tác đã tạo ấn tượng mạnh trong lần đầu xuất hiện
Phóng to
Đinh Mạnh Ninh thể hiện “Hà Nội trà đá vỉa hè” - ca khúc anh sáng tác bằng cảm hứng từ chính cuộc sống, tái hiện lại một hình ảnh quen thuộc của người Hà Nội - thích lê la trà đá vỉa hè
Phóng to
Là nhân vật mở màn của Dự án âm nhạc lần này, Văn Mai Hương thể hiện 4 ca khúc trong single Nếu như anh đến được hòa âm và phối khí lại theo phong cách hoàn toàn mới
GIA TIẾN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn Mai Hương bị nhà sản xuất tỉ view 'lừa' hát ca khúc mới

Văn Mai Hương và 2pillz 'không biết là ai bẫy ai', nhưng giúp khán giả có thêm một ca khúc thú vị để nghe trong album đầu tay của nhà sản xuất tỉ view.

Văn Mai Hương bị nhà sản xuất tỉ view 'lừa' hát ca khúc mới

G-Dragon bất ngờ hoãn concert khiến fan Việt hoang mang

Sự kiện hoãn concert của G-Dragon tại Bangkok khiến cộng đồng fan châu Á không khỏi bất ngờ, đặc biệt là các fan Việt - những người đang nóng lòng trước tin đồn nam ca sĩ sẽ mang world tour Übermensch đến Hà Nội vào tháng 11.

G-Dragon bất ngờ hoãn concert khiến fan Việt hoang mang

Karina Aespa bị chỉ trích vì 'thảm họa hát nhép' lộ liễu tại Waterbomb

Màn trình diễn solo của Karina - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc Aespa - tại đại nhạc hội Waterbomb 2025 trở thành 'thảm họa'.

Karina Aespa bị chỉ trích vì 'thảm họa hát nhép' lộ liễu tại Waterbomb

Hòa nhạc mùa hè: Lý ngựa ô, Phượng hồng, Hạ trắng trở lại với những tuyệt phẩm thế giới

Giao hưởng thính phòng nhưng không nặng nề, hàn lâm, Hòa nhạc mùa hè 2025 mang đến những bản hit bất hủ của thế giới và của Việt Nam trở lại.

Hòa nhạc mùa hè: Lý ngựa ô, Phượng hồng, Hạ trắng trở lại với những tuyệt phẩm thế giới

Jump trong concert của BlackPink chia rẽ người hâm mộ: Nghe như nhạc khuyến mãi ở siêu thị ấy

Ca khúc đánh dấu sự trở lại của BlackPink nhiều năm vắng bóng không được dân Hàn yêu thích nhưng lại 'gây bão' với fan quốc tế.

Jump trong concert của BlackPink chia rẽ người hâm mộ: Nghe như nhạc khuyến mãi ở siêu thị ấy

John Williams: thiên tài hay nỗ lực?

Theo lời kể của đạo diễn Steven Spielberg, John Williams vừa chơi được chưa đầy 5 nốt nhạc chủ đề phim, thì vợ của Spielberg đã khóc, thêm chưa đến 10 nốt nữa thì Spielberg nhòa lệ, và rồi John Williams cũng rơi nước mắt.

John Williams: thiên tài hay nỗ lực?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar