15/05/2016 11:55 GMT+7

Bạch Công Khanh giả Hoài Linh trong cải lương ​Trâm hoa mai

H.LÊ (Ảnh: BTC)
H.LÊ (Ảnh: BTC)

TTO - Bạch Công Khanh giành giải nhất ở tập 4 Gương mặt thân quen (phát sóng tối 14-5 trên VTV3) sau khi hóa trang thành nghệ sĩ Hoài Linh trong trích đoạn cải lương Trâm hoa mai.

Võ Hạ Trâm hóa thân thành ca sĩ Rin' với ca khúc Sakura sakura

Xem trích đoạn cải lương Trâm hoa mai với sự phụ diễn của nghệ sĩ Thoại Mỹ, ca sĩ Mỹ Linh nhận xét Bạch Công Khanh: "Khi ra sân khấu, bạn làm chủ sân khấu. Diễn bi kịch khó, diễn hài kịch lại càng khó khăn. Bạn để mọi người cười rần rần cho đến cuối chương trình. Bạn trông điêu và ác. Điêu ơi là điêu và ác ơi là ác".

Còn Hoài Linh nhớ lại: "Tôi diễn vai Mama lâu rồi, cho live show Thoại Mỹ. Khi bạn bấm trúng tôi, tôi nghĩ bạn chọn một bài hát nào đó, không chọn vai này. Cái khuyết điểm này thành ưu điểm vì tui là nam đóng nữ giọng khào khào. Bạn giả nữ giọng khào khào giống tui. Bạn đóng ác hơn tui".

Sự thành công của trích đoạn Trâm hoa mai có sự đóng óp rất lớn của của nghệ sĩ Thoại Mỹ. Hóa thân thành công chúa bị sự lạnh nhạt của chồng, Thoại Mỹ tung hứng và nâng đỡ nhiều cho Bạch Công Khanh trong diễn xuất. Trên youtube, có khán giả đề nghị:"Thoại Mỹ nhất chứ không phải Bạch Công Khanh".

Ở đêm thi thứ tư, Đỗ Duy Nam hóa thành bé Xuân Mai với liên khúc: Con chim non- Những khúc nhạc hồng- Mẹ yêu không nào. Phải giả cô bé nói giọng miền Nam mới 3 tuổi dường như quá sức với Đỗ Duy Nam.

Với tiết mục này nhạc sĩ Đức Huy, anh cho rằng: "Phần nhạc giống chứ hát không giống. Đi theo tiêu chí Gương mặt thân quen thì tuần sau mới đến...". Còn Hoài Linh cho rằng: "Xuân Mai lúc 3 tuổi diễn hồn nhiên, con mắt láo liên.  Duy Nam tập trung diễn nên mất đi sự hồn nhiên, láo liên ấy."

Còn đến tiết mục của Phan Ngọc Luân hóa thân thành ca sĩ Ý Lan với Đường xa ướt mưa khi được MC Đại Nghĩa hỏi: "có sướng không?", giám khảo và là tác giả ca khúc này Đức Huy cười: "Không sướng mà chắc chết. Nói có giống không thì tôi nói còn giống hơn cả ca sĩ Ý Lan". Anh cũng không quên nhắc nhở Phan Ngọc Luân phải hát đúng lời theo tinh thần của bài hát.

Cả ba thí sinh nữ Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Hà Thúy Anh đều hóa thân thành ca sĩ nước ngoài.  Hòa Minzy hóa thân thành Cranberries (ca khúc Zombie), Võ Hạ Trâm thành cô ca sĩ Nhật Rin'  cùng cây đàn tranh hát ca khúc Sakura Sakura. Hà Thúy Anh biến thành Ailee với ca khúc Don't touch me.

Các phần trình diễn này được các giám khảo đánh giá là hát tốt, mang tính giải trí cao.

Hà Thúy Anh hóa thân thành ca sĩ Ailee với ca khúc Don't touch me
Đỗ Duy Nam làm bé Xuân Mai biểu diễn liên khúc Con chim non- Những khúc nhạc hồng- Mẹ yêu không nào
Phan Ngọc Luân hóa thân thành ca sĩ Ý Lan hát Đường xa ướt mưa
Hòa Minzy hóa thân thành ca sĩ Cranberries với ca khúc Zombie
Bạch Công Khanh giả Hoài Linh với trích đoạn cải lương Trâm hoa mai
H.LÊ (Ảnh: BTC)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của Điện ảnh Quân đội, dự án Tái thiết Làng Nủ của nhóm kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, sách của ông Nguyễn Thế Kỷ… được trao giải cao nhất.

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể về 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch', một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

70 bức ảnh của bảy tác giả thuộc Hội Nhiếp ảnh TP.HCM được giới thiệu trong Triển lãm Trường Sa nhớ ơn Bác tại Đường sách TP.HCM.

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

Bình Dương khởi công khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tỉnh Bình Dương đầu tư bài bản.

Bình Dương khởi công khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar